1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo mắc bệnh chảnh, làm thế này có được ko ợ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 11/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cáo mắc bệnh chảnh, làm thế này có được ko ợ ?

    Nếu có đọc qua 1 vài topic trước của em thì các bác chắc cũng biết em đang cưa 1 Cáo ợ, hiện nay đã vào giai đoạn nắm tay nắm chân ôm eo...mái thoải roài ( Cáo nhiều lúc còn chủ động ), nói chung đang giai đoạn tình cảm sôi sục, chỉ còn chờ first kiss nữa thôi...

    http://www9.ttvnol.com/f_153/1007922.ttvn

    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/Tu-nam-tay-den-om-hon-roi-den-abc-mat-bao-lau/1015902.ttvn

    Nhưng hình như theo cảm nhận của em thì Cáo đc yêu đc chiều nên bắt đầu đâm ra...chảnh ( mặc dù em chưa hề tỏ tình nhé -luôn thấm nhuần tư tưởng bác Quác ). Cụ tỉ là vừa rồi em chat rủ cáo m8 tết ( là 14/2 Valungtung ấy ạ ) đi chơi thì lại còn bày đặt hỏi đi ở đâu, đi thế nào, rồi ậm à ậm ừ rất kiểu làm giá, ghét

    Giờ em đang định chơi bài bánh mì bơ 1 vài hôm, ko nt, ko gọi/nhận điện thoại, ko chat chit...đợi đến đúng tối Valentine thì xuất hiện tặng quà cho Cáo, thế có đc ko ợ, cho bớt cái thói chảnh đi, các cụ đã bẩu :"dạy vợ từ thủa còn thơ" mà

    Tiếc mỗi cái là chơi như thế coi như mất đứt 1 ngày Valentine đi chơi với Cáo ( vì chỉ tặng Quà thôi ). Các bác thấy thế nào ợ, nhờ các bác cho em ý kiến fát

    Update : Thế là cứ bánh mì bơ cho em nó sợ phải ko các bác , nhưng em đang lăn tăn 2 vấn đề :
    1, Làm thế nào để giữ chân đc Cáo ở nhà trong ngày đấy đợi mình đến rủ ?

    2, Đến lúc gặp nhau Cáo hỏi sao nt/đth...ko nghe/ko nhận thì phải giải thích thế nào ợ ? Nói bận việc thì dễ rồi, nhưng em muốn câu giải thích nào hài hước dí dỏm 1 tí, mà cũng khéo léo chỉ cho Cáo thấy cũng tại vì Cáo chảnh quá nên mình mới phải làm thế, để lần sau bớt chảnh đi ? Các bác giúp em với


    Được quanglong87 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 11/02/2008
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi, đàn ông đàn ang mà lại để nó dắt mũi thế là hỏng .
    Bánh mỳ bơ đê .
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, bơ đi, xong rồi đến va linh tinh nhìn nó õng ẹo với thằng khác
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chài, sao khó chịu cái thói chảnh này thía hở zời, còn mí hum nữa là tới Valentine roài, nt cho vợ mà bơ mình mới ghớm.
    Thật ra thì con gái hay có cái thói thích được dỗ dành thích được quan tâm chăm sóc hết mình. Nhưng đôi khi cáo đâu có biết làm thế là hơi quá đối với anh em ta, đôi khi chúng ta cảm thấy khó chịu và cực lực fản đối hành động này của cáo mà cáo lại chẳng hề biết, hoặc cố tình không biết. Già néo mà đứt dây, suy nghĩ của cáo nhiều lúc rất củ chuối - đâu biết rằng anh em ta chỉ cần đơn giản mà hiệu quả.
    Đang bức xúc vợ, hơi lạc để tí. Thông cảm nghe cu Long.
    Mới yêu thì chảnh cũng là dễ hiểu thoai, chịu khó 1 chút đi. Về sau miềng bơ lại cũng được mờ
  5. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bác trên phát biểu liên thiên(nếu mà như ý bác là vớ vẩn ah`), gái người ta ngoan thế kia, cái này tùy vào tình cảm 2 bạn thôi, còn mết nhau ngày nào chả là va linh tinh, ko hôm này thì hôm khác, bác xác định lâu dài cơ mà, thế mới đáng trân trọng
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng như kưng thì thế giới này hết đàn bà roài
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Bơ với chả Pho mát . valentine nhìn em nó đi với thằng ku khác thì lại lên đây hát bài " ngồi đây vẫn mong đợi =)) "
    Thôi trời ko chịu đất thì ... lùi 1 bước biển rộng trời cao ... vạn sự khởi đầu nan ý mà =))
    Về quà thì nhớ tham vấn quả quà solola có hình đôi dép của bác Buji nhé =))
  8. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đây là tôi nói tùy từng đối tượng, đang nói bác kohoitiec cơ mà, còn gái như bác kohoitiec nói thì nhanh để.. xong mà té hả
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế thì đã làm j mà chảnh, chẳng nhẽ ng ta rủ phát là "yeah! Đi luôn!" ah. Đàn bà con gái ko ai thế đc đâu, dù muốn lắm thì cũng vẫn "đc rồi, để xem đã"
    Đừng để tâm đến phản ứng của địch, đến hôm ấy rủ lại. Còn nếu địch tiếp tục vặn vẹo đi đâu, làm j thì cứ giải trình (vd: đi xem phim, đi dạo, thậm chí, đi lượn ) nhưng mà, chung chung và mờ mịt thôi
    Chúc một tối Valentine lãng mạn
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, ai biết gái nó "ngoan" như thế nào
    tìm hiểu mới đến cái giai đoạn nắm tay nắm chân mà chắc chắn hở
    biết đâu cùng 1 lúc gái nó nắm liền 7-8 cái chân cái tay 1 lúc thì sao
    lo đi là vừa, chả ai bảo phải quỳ phục nó nhớ, nhưng mà bơ cho nó đúng cách, bơ mà sai 1 cái thì 1 đi kô trở về đấy

Chia sẻ trang này