1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo mắc bệnh chảnh, làm thế này có được ko ợ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 11/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, chú kô gọi cho nó thôi, còn nó gọi thì cứ nghe chứ, kô nghe nó nghĩ chú té thật cũng nên ~~> nó đặt lịch khác thì có fải rở hơi kô
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cái này chính xác
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác được cầm tay ôm thoải mái cơ ạ, thích thế nhở. Mà bác làm thế nào mà tài thế lại còn được "cáo" chủ động cầm tay ôm trước nữa. Bác siêu thật đấy.
    Nhưng công nhận vụ này đọc xong thấy tiếc. Xong đến nơi rồi mà đến ngày va lung tung là ngày quyết định lại bị thế. Thực sự là đáng tiếc. Đùa vui tí. Còn vấn đề thì theo em là thế này:
    Phản ứng như vậy của cáo trước chuỗi những ứng xử của bác đã trình diễn thì điều đó là hết sức bình thường. Vấn đề phòng tránh phòng tránh phải được ưu tiên hơn là giải quyết hậu quả. Một số điểm theo em bác cần phải lưu í:
    Bác không nên quá thường xuyên, gần như ngày nào cũng nhắn tin hoặc là gọi điện. Bởi vì có thích bác đến bao nhiêu, con người ta cũng cần phải có thời gian để mà "cá hồi" chứ. Bác phải để cho em nó những khoảng lặng để em nó còn ngồi tưởng tượng và nhớ đến bác. Cái này cũng rất quan trọng. Kiểu như là mình nhớ anh í quá sao chưa thấy anh í nhắn tin gọi điện nhỉ rồi ngồi , nằm.. tưởng tượng về anh í làm gì ở đâu h này, nghĩ về đủ thứ trên đời và phán đoán thêu dệt các kiểu về hình ảnh anh í.. vân vân và vân vân. Thế bây h xét thời điểm nào thì em có đã cá hồi rồi thì bác có thể nhận ra là em nó chủ động online để chờ bác, chủ động nhắn tin cho bác. chứ lúc nào bác cũng mong ngóng để nhắn tin cho em í thì em í hồi không kịp đâu. Cứ để em chủ động với mình trước càng nhiều càng tốt.
    Nếu không như vậy thì bác còn tiếp tục phải than em nó chảnh
    Việc bác lên kế hoạch trước mời em nó đi chơi ngày va lung tung từ bây h là không nên. Bác nên mặc định ngày đó là ngày của em nó và bác. gần trưa hoặc chiều gọi điện cho em nó bảo tầm h này anh qua đón. còn dẫn đi đâu thì tuỳ bác.
    Vì sao "cáo" lại ỡm ờ với bác khi được mời trong ngày valungtung. Vì bác rủ sơm quá, thêm nữa là "cáo" thường có tâm lý là khi có tí là phải thường có í kiến bằng văn bản kiểu như anh yêu em, hoặc đương nhiên là có tâm lý cáo muốn các bác zai thiết tha luỵ về tình cảm. Anh em cũng thường mắc vào mắc vào cái bẫy là văn bản chính thức và luỵ. TH của bác em nó cũng phải làm nũng một tí vì ngày valungtung là ngày đặc biệt của tình yêu, mà anh í chưa có í kiến chính thức vào văn bản và thêm nữa bác rủ quá sớm. Vấn đề giải quyết thế nào. Theo em :
    Bác cũng không nhất thiết là phải bánh mì bơ, nếu có nói chuyện thì cũng nên dãn mật độ ra trừ khi em í chủ động và có nói thì cũng không nhắc nhớ đến vụ valungtung, cuối h sáng hoặc đầu h chiều ngày valungtung gọi điện khoảng tầm h nào anh đến đón. Đấy thế thoai, í em là xế.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    thôi , đừng bơ em ấy , phomát thôi .
    không chủ động gọi điện , nhưng nếu em ấy có nhắn tin , gọi điện thì cứ nói chuyện thoải mái nhưng không đả động đến vụ VLT ấy nữa , coi như xong .
    nếu em nó xuống nước hỏi đi đứng thế nào trước thì thôi , tha thứ cho em nó mà lên kế hoạch đi chơi .
    còn vẫn cứ như trước thì tuỳ bác
    còn theo em thì thế có gì là kiêu đâu , người ta hỏi bác xem đi thế nào , mấy h là chuyện bình thường mà .
    chẳng lẽ bác lại muốn em nó chủ động mời bác sang bên kia cây cầu thì ...hỏng
  5. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong ban cố vấn phạm phải 1 lỗi rất sơ đẳng làm cho công cuộc tư vấn của box trong năm qua thất bại thảm hại ! Đấy là các bác thường xuyên phải nghe từ 1 phía => dất nà phiến riện nhá ! Theo em thì mình dứt khoát không được khuyên ( hay là xúi bậy ) Gà đi bơ Cáo nếu chưa có gì chắc chắn ! Gà trong cơn quáng gà với cúm gà sẽ rất dễ nghe theo lời các bác rồi không khéo để lại hậu quả khôn lường ( không đến được nhà lão Cừ đâu mà nghe 2 chữ "hậu quả" đã hớn lên )
    Thế đấy ạ ! Chúc bác chủ topic ngày Va-la-to thuận giò xuôi ... à quên Thuận Buồm Xuôi Gió
  6. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chú Long này , chú đã nắm chân , nắm tay ròi , ôm ròi .... thì chú cũng fải nhượng bộ chứ !
    Nhưng sai lầm của chú giờ hơi bị khó sửa !
    Khi đã ôm đc Cáo thì kô nên mời hay rủ cáo đi chơi !
    Mà fải là khẳng định , VD :đừng rào đón trước , đợi đến ngày 13 thì nói :
    -Mai 7h30 anh qua đón , em chuẩn bị trước đi nhé !
    Chú vẫn chưa là gì của Cáo cả , vẫn kô thể bơ đc đâu , Cáo mỗi thời mỗi khác ! thế nên người ta mới fân chia 7x , 8x và 9x
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn! Cứ thế mà làm !
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,thêm quả bánh bơ kiểu này nữa nhá.Cứ thích thì alo cho cáo,hay gặp ol thì chát.Hok có hóng cáo.nói vừa thoai,kệ nó,cho nó thấy nó cũng chỉ là con cáo jữa vô vàn con cáo.
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Hix, may thế, tí nữa em áp dụng bài bánh mì bơ thì ko biết hậu quả như nào . Đúng là toàn các cao thủ vào chỉ giáo có khác, em ngộ ra đc nhiều điều roài ợ. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp em, đặc biệt là bác Dimwit, bác Thuận, bác Libra và 1 cơ số bác khác...đã vote cho 1 số bác 5* ợ
    Chúc các bác có 1 năm mới và 1 valinhtinh vui + thành công + may mắn ợ
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ặc...cái anh này
    Thế lại định chạy theo vật nài em ý em ơi đi chơi Val với anh àh
    Phải bơ....em đã bảo rồi mà....bơ xong rồi đến sát ngày thì :alô em àh tối mai 7h30 anh qua đón em nhé !!!
    Anh ko bơ lần sau Cáo còn chảnh nữa thì đừng có mà lên đây kêu ca

Chia sẻ trang này