1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo mới quen...rất xinh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 17/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vừa rồi có kỉ niệm 55 năm trường ĐH Bách Khoa hội trại. Em cùng nhóm bạn lớp cũ ( có cả trai và gái ) đi xuống BK chơi . Đang ngồi ở cổng cùng lũ bạn thì em để ý thấy có một em cũng xinh và hiền đứng ở cổng . Mặt cũng dày và ăn nói cũng tạm nên em qua mời bảo vào uống nước rồi chờ chị ra đón sau cũng được ( cáo đang chờ chị ) . Cáo cũng hiền nên ngại , em cũng nhanh miệng nên cáo cũng đồng ý vào ngồi cùng với em cùng đám bạn , đợi mãi ko thấy chị đến thì em có dẫn cáo vào trong đi lòng vòng đông người...khoảng tầm 30p sau thì chị cáo đến đón . Em cũng có xin được SĐT rồi . Nhưng sự tình là như thế này :

    - Em nt cho cáo thì cáo rep lại nhưng rất hời hợt . Hỏi thì trả lời , ko thì cũng thôi nhưng lại rất ngoan ngoãn vâng dạ ( dù biết cùng tuổi nhau , tại vì em xưng anh trước nên cáo nó cũng theo ) .
    - Em có nói là " em nhhắn tin với anh hơi gượng hả " , cáo nó bảo bình thường . Rồi em im , nó cũng im luôn .


    Các bác cho vài món để tán em nó đi chơi ngày đông ấm áp nhé . Thanks các bác nhiều ( em cũng ko xa chỗ cáo mấy , đi xe máy thì ok )
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Càng ngày càng nhiều ca nhạt nhẽo. Chán chả buồn nói.

    Mới quen mà chú đòi nó nhắn tin nhiệt tình với chú thì trừ khi chú là Bi Rain. Lại còn phọt ra câu
    " em nhhắn tin với anh hơi gượng hả " mới chết chứ. Đọc qua bí kíp của các cao thủ trên cốc đi rồi nói tiếp. Quacker, sunnyboy, hoặc azza...

    Vậy đấy. Lần sau tán gái thì đầu tư tí, gọi điện đi, đừng có tán gái bằng cách nhắn tin.
  3. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác . Em cũng tính là gọi điện , nhưng theo bác thứ 7 này em gọi điện bảo đi uống nước thì có được không ?? . Em tìm mãi ko thấy bí kíp của anh sunny boy và azza đâu ạ.
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Sunnyboy và azz thì phải đọc những bài mà các bác ấy viết, tuy không phù hợp lắm nhưng đọc xong sẽ vỡ ra được nhiều điều.
    Không cứ gì thời gian thứ mấy thứ mấy. Khi nào cảm thấy khả quan thì rủ rê. Trước mắt chú ngâm cứu mấy bộ bí kíp cho nhuyễn đi. Sau đó thì gọi điện tán phét bét nhè đi. Khi nào gái cười ha hả mỗi khi nói chuyện với chú, và cuộc nói chuyện lần nào cũng kéo dài trên 10 phút thì mới bàn đến việc đi chơi.
    Chẳng có con nào nó lại chịu đi chơi với một thằng gà chưa quen biết và chưa thân thiết nhiều đâu. Trước tiên tạo ra thiện cảm với cáo đã.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ai lại tuôn câu này ra bao h, chán cả đời
    nó còn trả lời chú là quá lịch sự rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chú nên tạo 1 cái cớ gì đó để nhờ vả hoặc hỏi chuyện thì có khả năng nó đi
    chứ với tình hình hiện tại mà chú chỉ rủ nó đi uống nước chém gió thì 99% là tạch.
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy cái tiêu đề , chắc là đuôi theo nó ko ít đâu . Bác làm hàng với nó là nó cho đi tong . Cua gái phải biết lượng sức mình nữa bác ah . 1 con chân dài , người mẫu , có bao giờ tầm ngắm của nó là dưới đại gia , tiểu đại gia .
  7. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ơ không , em này thấp thôi , chân ko dài . Mặt xinh hiền , nó nói năng rất lễ phép ( cả nói chuyện đt với chị nó nữa ) , nên em đoán cũng ko phải dạng ba lăng nhăng .
  8. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đâm thôi bác ơi,rủ đi chơi đi,nhắn tin thì cũng ok nhưng tùy lúc thôi ạ nhắn nhiều nhàm lắm,em nghĩ bác nên cận chiến nhiều,lắng nghe tình hình trong ngoài của địch rồi xông vào mà oánh tới tấp luôn,tập đụng chạm mới thân thiết được ạ.
  9. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cái này giới chuyên môn gọi là "tự thiến" :(
    Bác sợt các bài cùa sunny_boy đọc, và sách của quacker nhé. Hay lắm hay lắm :)
  10. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm một chút kô sao cả, quan trọng là bạn tự tin và có điều kiện một chút. đánh giá lại tình hình theo tôi thì bạn có thể kô giỏi trong cách nt thì chuyển sang nói chuyện trực tiếp. các cao thủ nói đúng lắm nên đọc lại các bài của anh quaker và sunny boy ý sẽ có nhiều kinh nghiệm

Chia sẻ trang này