1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này có cưa được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi merseyside, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cáo này có cưa được không?

    Tình hình là em quen cáo này được hơn 1 năm ở nơi thực tập, cáo xinh, trắng, học hành tử tế... Lúc đầu em và mấy thằng cùng làm cũng trêu chọc để ý, nhưng rồi biết cáo có người iêu nên lãng ra, cũng không quan tâm nhiều nữa. Trong vài tháng gần đây tự nhiên lại say nắng trở lại cáo mới chết, nhưng biết cáo có người iêu nên vẫn giữ khoảng cách.
    Một hôm 2 đứa làm việc về muộn nên cũng nói chuyện với nhau, hỏi han về yêu đương. Em thì đã thất bại 1 lần, nghe cáo kể chuyện tự dưng em lại thấy thương cho cáo. Cáo cũng rất quý em,Thấy cáo nhẹ dạ cả tin quá. Cáo bảo rằng cáo sợ mang tiếng khi yêu nhiều người nên vẫn giữ mối tình đầu. Chuyện của cáo với thằng bồ như thế này
    Lần thứ 1 : Thằng bồ đòi chia tay vì bố mẹ thằng bồ phản đối. 1 thời gian nó lại mời cáo về nhà ăn cơm để bố mẹ nó xem lại hàng 1 lần nữa. Rồi nó lại quay lại yêu cáo. Cáo đồng ý . Lúc này em chưa quen cáo.
    Lần thứ 2 +3 : Thằng bồ đi đong con khác. Cáo phát hiện và tha thứ cả 2 lần. Lúc này em không quan tâm đến cáo nên không biết.

    Hiện tại cáo bảo yêu mà hàng tuần chả gặp nhau cũng không thấy có vấn đề gì. 2 đứa ở gần nhau, thằng kia cũng đi làm rồi, thỉnh thoảng cáo qua nhà thằng bộ giặt nhờ mấy bộ quần áo vì thằng bồ được ông bà già sắm cho 1 căn nhà đầy đủ tiên nghi. Chúng nó yêu nhau đến nay đựoc 2 năm. bọn bạn bảo thằng bồ cáo được cái là chai mặt. Thằng bồ nói với cáo là yêu cáo vì ngoan ngoãn và học hành tử tế.

    Sắp tới ra trường cáo và em cùng đều xin được việc ngon lành rồi, công ty cũng ở gần nhau. Thực ra chúng em chỉ còn vài ngày nữa là chia tay nhau. Còn đi làm thì em đã nhận được lịch công tác 2 tháng ở nước ngoài rồi, không có thời gian gặp nhau.
    Em muôn hỏi :
    1. Cáo này có thể cưa được không ?
    2. Giai đoạn trước khi chia tay có tuyệt chiêu gì để lấy lòng em ý không? Sau khi công tác trở về làm như thế nào.

    Em thì em nghĩ là sớm muộn gì cáo cũng sẽ có chuyện với thằng bồ, quan trọng là mình phải giữ được quan hệ "trong sáng" cho đến thời điểm đó :)
  2. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có 2 loại Cáo chủ yếu là Cáo đã có chồng và chưa có chồng. Cáo này thuộc loại 2. Nhích thôi bác.
  3. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái này không dùng tuyệt chiêu được mà phải hạ độc chiêu bạn ạ
    Đầu tư vụ cuối kéo hẳn cáo về phía sói đi ! Còn làm như nào ư, bạn viết được ra topic như này rồi mà ko biết là bạn đang có lợi thế lắm à....Thể hiện mình đi chứ!
  4. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cáo này thì chú nên khuyên bảo em ấy là thằng kia chả ra gì, mặc dù nó có giàu nhưng đó không phải là hạnh phúc sau này. Bảo là cáo sẽ tìm được một người khác tốt hơn thằng kia, bố mẹ thằng kia phản đối thì chứng tỏ nhà họ chả coi trọng cáo đâu, cáo chấp nhận thằng kia chắc một phần vì nhà nó giàu, có nhà cửa HN thì tương lai sau này đảm bảo chăng (Ví dụ tớ, bạn cứ cưa đi không cưa được thì giới thiệu cho tớ, tớ cũng có nhà HN rồi, con nhà tử tế, tử tế hơn thằng kia là cái chắc, công việc ngon lành đang đi du học nước ngoài. Hơn đứt thằng kia rồi còn gì :D). Nói đùa chút thôi, với thằng kia nên bỏ vì bố mẹ nó cậy nhà giàu coi thường người khác, nó cậy nhà nó giàu đi đong con khác thì sau này có cưới em cáo về cũng vẫn sẽ đi đong thôi, dù cáo có xinh đẹp ngoan đến mấy thì những thằng mất dạy như thằng bồ cáo thì chỉ ham của lạ thôi! Thảm hoạ cho em ấy.
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận ! Hình như có con cáo cụ đang ngồi chễm chệ trên mỏm núi đó .
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    thích thì cứ yêu, oánh đồn có địch cho nó máu
    @ chủ tp : thấy t/c của Cáo và thằng bồ kia cũng nhạt nhạt cứ thử đi
  7. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Qua lời kể của cáo này tớ thấy hơi nghi nghi , không biết cậu chuyện thêu dệt gì ko ta .
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy nghi nghi giống bác
    còn bác chủ topic nếu yêu thì tán, ko phải ngợi nhiều
  9. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chia tay em ấy thử cầm tay (kiểu rủ em ấy đi dạo ấy) và bảo là tớ sẽ đi 2 tháng, 2 tháng sau gặp lại nhá! Kiểu chia tay bịn rịn ấy :)
  10. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy đủ yếu tố để cấu thành kết luận :
    1. Tình cảm của Em và Cáo đã và đang như thế nào, có tuột dốc gì ko ?
    2. Sói và Cáo, ông nào hơn ông nào?? Cả về đạo đức tư cách lẫn cơ sở hạ tầng ???
    Sói nói theo quan điểm tiếp cận của sói, thông qua trung gian là EM...độ chân thực giảm đi phần nào do sự thực chỉ mình EM và Cáo rõ .
    Tóm lại là dù Cáo có Mafia và Sở khanh sở trường đến thế nào thì tình cảm của Em đối với Cáo là đáng trân trọng . Em quyết định tất cả, nếu em là người con gái thông minh .

Chia sẻ trang này