1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này có cưa được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi merseyside, 01/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    em cũng không thể hiểu được sao bao nhiêu lỗi lầm của thằng bồ mà cáo vẫn yêu nó như vậy. Những gì em kể là sự thật đó, đã được kiểm chứng khi đọc blog của cáo, blog của cáo để private, riêng hôm cáo và em ngồi làm việc khuya và em chỉnh mấy cái themes cho blog cua cáo, em đã gạ cáo cho em vào group đặc biệt để chỉ mình em đọc blog của cáo :)
    Nếu con cáo này nó định chơi em thì em cũng chịu thôi. Còn việc chia tay thì chắc chả làm ăn được gì, cáo cũng biết em ra trường phát nghỉ 10 ngày rồi đi luôn rồi mà.
    Em và cáo chưa đi chơi riêng với nhau bao h, làm thế nào rủ được đi chơi riêng đây .
  2. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hẹn chia tay ăn uống đâu đó như gần bờ hồ chẳng hạn. Chọn chỗ nào ăn mà phải gửi xe, ăn vừa vừa thôi đừng no quá mất ngon, tiếp đó đi bộ ra tràng tiền ăn kem chẳng hạn. Sau đó đi dạo quanh hồ gươm bảo sau khi ra trường đi ngắm phố phường tí. Nếu chú đỉnh nữa thì đưa em ấy lên bãi tre sông hồng đường An Dương Vương cho nó mát hoặc ra sông Hồng đằng Thanh Trì ấy, đi hẳn ra sông hồng đằng Vạn Phúc ngồi ngắm sông Hồng cũng được, suống được hẳn mép nước, cách BK cỡ 10 km, đường đi qua một đoạn đê dài khá vắng và không khí trong lành chả khác gì quê!
    Hoặc hẹn đi lang thang phố đi bộ Hàng Đào ban đêm nữa cũng được, thấy mấy món đồ hay hay thì mua cho em ấy.
    Được mrBKer sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 01/06/2008
  3. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác, em sẽ thử làm theo cách này xem. Cái khó là em sợ dứt dây động rừng, vì em sắp đi xa, mà đi làm việc mệt lắm, làm gì còn gặp gỡ, quan tâm đến cáo nữa. Em sợ nếu bây h manh động, tình cảm chưa chín muồi, rồi thằng bồ em biết dã tâm của em :), xôi hỏng bỏng không hết. Còn nếu bỏ cuộc ngay bây h, tập trung làm việc thì lại mất cơ hội rồi.
    Cái em muốn là làm thế nào để có thể duy trì quan hệ tình cảm trên tình banj một chút, gây nhớ nhung trong cáo, tạo cho cáo lòng tin trong thời gian 2 tháng đi xa này. Sau khi về em sẽ đánh tổng lực, đánh nhanh thắng nhanh :)
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác chủ topic này giống mình trước đây.
    Kinh nghiệm đúc kết được : cáo đã chịu đựng được thằng người yêu đến như thế rồi, thì trừ phi thằng kia nó bỏ cáo còn không thì cáo vẫn sẽ vẫn nuôi hi vọng về một đám cưới ( đồng nghĩa với việc hi vọng của bác cứ lên xuống thất thường). Nếu may mắn thì sau này bác có cơ hội chứng tỏ là mình hơn hẳn thằng người yêu của cáo để cáo phải đắn đo chọn lựa. Lúc đấy mới gọi là có khả năng tấn công được.
    Lời khuyên là : Đừng để con tim dấn quá sâu vào tình cảm với cáo, và đừng để sự thương cảm biến thành tình yêu. Trước khi đi làm quả tỏ tình hoành tráng vào, ôm hôn được càng tốt rồi lặn đi 2 tháng. Sau 2 tháng về nước mà vẫn muốn tấn công thì cứ phóng tay làm tới, không cần để ý đến thằng người yêu của cáo, nếu không cao lắm cũng chỉ đến mức gọi là "bạn tốt" của cáo thôi ^_^
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Nghe bác kể ,em cũng chỉ nói với bác mấy điều tâm huyết thế này :
    Cáo nhà bác chắc chắn đã bị gà kia "làm thịt " rồi.
    Có 2 lý do:+Yêu đến thế,thằng kia lại chuyên nghiệp hơn bác .
    +có điều kiện riêng tư(nhà riêng) .
    +nó hắt hủi vậy cũng ko dám bỏ(vì có nhiều cô sợ mang tiếng lắm)
    Có vài chiêu cho bác:
    Nếu bác yêu và bỏ qua cái chuyện kia vì tư tưởng bác thoáng thì bác cứ tán thui(cá nhân em,quyết ko làm kẻ đến sau).
    Phương án:
    +cáo này nhiều cảm xúc,yếu đuối,bác có điều kiện tiếp cận,thì phải tấn công triệt để,không xỗ xàng nhưng vẫn phải khéo léo và mềm mỏng.
    +lúc cáo kể về người yêu(thời điểm quan trọng),bác phải biết nói làm sao cho em ấy hiểu cái thằng đó là cái loại vứt đi,trăng hoa...vv.Bầy tỏ luôn quan điểm ,với bác những chuyện a,b,c thế kia với bác trả là gì cả(nhớ là lấy đàn ông nói chung).
    +cáo sẽ suy nghĩ,rồi bác tiếp cận liên tục,ko để cho kịp nghĩ về thằng kia .
    +rủ đi chơi thì như bác gì ở trên là ổn đấy,em cũng toàn thế.
    +nếu bác đẹp trai ,cao to(giống em),học thức,khéo léo một chút(hơn hẳn thằng bồ của nàng)thì nàng sẽ rung rinh ngay.
    +trường hợp của bác cũng không khó lắm,thậm chí bác làm những quả mà đàn ông khác ít làm .
    Ví như,em ấy đang ngồi làm việc,bác vào hôn nhẹ một cái vào má,rồi bỏ đi .
    Đảm bảo em ấy sẽ hỏi cho ra vì sao.
    Bác tùy cơ mà nói .
    Bác cứ tuỳ tình hình đi ,rồi em giúp đến đâu thì giúp .
    +
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng: phân tích như đúng rồi ý nhỉ? Bác chắc được mấy phần mà phán thế?
    Chủ topic mà đứng ra khuyên bảo, phê phán, nói xấu thằng kia thì có thể làm em đấy xuôi và bỏ đấy, nhưng sau đấy bác lại quay ra tán, thì em nó nghĩ sao? Ko những em nó sẽ nghi ngờ nx lời khuyên trứoc đây của bác, mà sẽ cảm thấy hành động của bác ko đẹp cho lắm.
    Về vụ công thành, bác nên đọc qua bí kíp của Azazuj để tham khảo, kế hoạch chi tiết với tầm nhìn lâu dài, em thấy rất khủng.
    Em nghĩ bác nên để lại ấn tượng tốt, ở mức bạn bè thân thiết. Lúc ở nước ngoài vẫn chat chit, nhắn tin, điện thoại theo kiểu bạn bè thân, rồi về hãy phát động tấn công.
    Bác tấn công hoành tráng trước khi đi, làm động thằng kia, lúc bác ko ở đấy nó tha hồ củng cố lại thành, bác về rồi thì gọi em đấy chắc còn khó.
    Cách tốt nhất là bác nên tiến tới thật thân thiết với cáo trước khi đi. Về tấn công.
    Kiểu hẹn hò này cũng được, song sẽ làm lộ ý đồ của bác, cáo biết ngay. Em ý mà vẫn định dính với thằng kia thì sau khi lộ ý đồ, có thể sẽ giữ khoảng cách với bác. Bác hẹn đi chơi song vẫn đúng mực thì vẫn được. Hoặc bác có thể nhờ em ý giúp đi mua sắm, chuẩn bị sang bên kia, rồi sau đấy kết hợp đi ăn, đi chơi tuỳ bác.
  7. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại đây, thấy vụ này hay hay:
    @Khổ chủ: Hoàn toàn bị động rồi đ/c à. Em gái sâu đậm với thằng kia lắm rồi. Chú có làm trời làm biển gì thì cũng đến thế thôi. Vụ này phụ thuộc vào thằng hiện là ngưòi yêu em kia. Nó thích thì chú bó tay, nó bỏ thì chú mới được hưởng sái, mà nó muốn phá đám thì chú cũng nhận phần thua thôi.
    Rõ vậy rồi nhé, Nếu chú máu quá thì không vòng vo làm gì mà đặt thẳng vấn đề luôn sau đó năng đi chùa chiền tí cầu cho lộc rơi vào tay chú.
    Mà nói thật chú không dính vào vụ này làm gì. Chơi bời thì em này thì không hợp; xác định lâu dài thì phí đời chú ra, em nó sâu đậm thế rồi chú thiệt thòi lắm đấy.
  8. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thì thực tế em cáo này có suy nghĩ như vậy. Cáo bảo rằng con gái khi yêu cần phải suy nghĩ rất kỹ, vì rât sợ mang tiếng kiểu như yêu 2,3 người rồi mới lấy. Đả thông cái này cho cáo hơi bị khó, cáo còn kể là có lần thằng kia phản bội đưa con hàng mới dến gặp cáo, cáo còn chúc mừng chúng nó hạnh phúc với nhau, rồi 1 vài tuần sau thằng kia quay lại mà cáo vẫn tha thứ được mới giỏi.
  9. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bác này cao thủ quá, bác nói mấy cái trên khiến em ngộ ra nhiều điểu, bản chất của vấn đề là em chả có tí cơ hội nào cả.
    Không thấy chị em nào tư vấn cho em nhỉ :)
  10. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc topic này, ca này đáng chú ý đấy, ko biết tình hình bác chủ topic ra sao rồi.
    Theo em đánh giá, cáo thường ít khi kể chuyện trục trặc về tình cảm cho người mới quen, nhất là với con trai, thế nên cáo này đã kể hoàn cảnh của cáo cho bác chứng tỏ bác cũng được cáo tin tưởng phần nào, cáo cảm thấy có thể chia sẻ với bác. Trong khi thằng bồ cáo có dấu hiệu sao nhãng ko quan tâm đến cáo. Xét trên mặt này, bác đang ở thế có lợi
    Bác sắp đi công tác nước ngoài 2 tháng à, đừng lo, theo em nếu bác khéo thì đây chính là cơ hội đấy, miễn là bác vẫn giữ liên lạc và có quan hệ (tình bạn) tốt với cáo thôi.
    Bác còn lên ttvn thì nhớ cập nhật cho anh em với nhé. Em thấy vụ của bác khá hay, đáng để anh em theo dõi rút kinh nghiệm. Cá nhân em rất ủng hộ bác Có gì bác cứ lên đây anh em tư vấn cho

Chia sẻ trang này