1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này có cưa được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi merseyside, 01/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    1. Cáo nào chả cưa được.
    2. Nghe kể có vẻ cáo này sống với gà kia là do thói quen và hiền lành, chứ không hẳn là yêu nữa.
    Cách: Các cao thủ chỉ cho hết rồi còn gì Cố lên bác, em tin bác thành công
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác thiếu rồi, trong cái loại chưa có chồng thì lại chia ra làm 2 loại nữa : 1 là còn, 2 là "mất"
    Bác chủ cẩn thận đi đổ vỏ nhá
  3. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em đã định âm thầm chiến đấu và nói đúng hơn là chờ thời cơ. Nay topic lại được các bác khai quật lên, em xin cập nhật thông tin 1 phát.
    1. Tình hình là cáo em đang cưa đi bảo vệ tốt nghiệp mà chả thấy bồ đâu. Hỏi thì cáo bảo là không cho bồ đi xem :)
    2. Sắp tới em lấy lý do là mua 1 ít đồ đặc trưng cho Hà nội tặng cho bạn bè ở bên kia. Nhờ cáo đi tư mua giúp. Cáo vô tư nhận lời. Cáo đòi đi 2 xe , không cho em đến đón. Cũng được , tình bạn tốt mà. Nhưng cái chính là em chưa biết mua gì và ở đâu. Các bác tư vấn nhanh nhanh vụ này trong vài ngày tớ đi. Nếu lên Hàng đào mua đồ thì chán lắm, vì bị chém mà lại không đong đưa được nhiều. Các bác tư vấn cho em địa điểm mua, rồi dẫn em ý đi đâu ăn uống nữa.
    Tạm thời thế đã các bác nhỉ
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bác ko biết mua gì thật thì càng tốt, cứ lấy cớ đấy nhờ cáo giúp rồi thế nào chả có cơ hội
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ thử đưa ra ý này bạn xem được không nhé:
    Hồi trước lúc chuẩn bị tốt nghiệp có cậu bạn trong lớp chơi khá thân với tớ thích tớ mà tớ chẳng biết, ha ha, ngố quá, thực ra là tớ bận học nên không để ý, với lại cũng do bận học nên không muốn yêu ai (sợ ảnh hưởng đến học hành í mà ). Hơn nữa., bạn ấy cũng chưa thổ lộ gì nên tớ lại càng chơi vô tư. Tốt nghiệp xong bạn ấy đi làm ngay và cơ quan cũng cử đi học nước ngoài trong 6 tháng -> khá giống bạn phải không. Hôm bay thì tớ bận việc nhà nên không thể đi tiễn được. Ra đến sân bay, trước lúc bay khoảng 5, 10 phút gì đấy hắn mới gọi điện về cho tớ, nói là có chuyện muốn nói với tớ, tớ thì cứ nghĩ hắn chào tạm biệt nhưng không ngờ hắn nói "Đ yêu P.A từ lâu rồi, bây giờ sắp xa 1 thời gian dài nên không thể chờ đợi thêm nữa. P.A chờ Đ nhé, blah blah..." thực sự thì bây giờ tớ cũng không nhớ được nhiều những gì hắn đã nói vì lúc đó tớ quá choáng, không thể nghĩ được là 1 đứa bạn thân của mình lại tỏ tình với mình, mà nó lại bảo yêu mình từ lâu rồi mà mình không hề biết tí gì
    Nhưng cũng phải công nhận là sau khi nghe tỏ tình như vậy thì tớ cũng hơi rung rinh, nói chung cảm xúc cũng khó tả lắm. Với bạn chủ topic tớ nghĩ có lẽ em gái kia cũng đã có cảm tình với bạn rồi thì chuyện chờ đợi chắc là sẽ ổn thôi.
    Còn tớ thì chỉ tiếc là từ trước đã coi hắn là bạn thân nên không thể tiến xa hơn được nữa, mặc dù lúc hắn tỏ tình tớ cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng, cuối cùng chồng tớ lại là người khác.
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai sao fải xoắn hả bác chơi thôi
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tình hình sao rồi bác chủ, em là em rất quan tâm vụ của bác đấy
  8. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Để em update tình hình vụ việc này nhờ các bác tư vấn tiếp.
    1. Trước hết là về thời gian em đi nước ngoài : thực sự là bận rộn, làm việc tối ngày, về nhà mở YM không thấy em cáo đấy đâu. Cả đợt chỉ chat được với em cáo đó có 1 lần. Cái này không phải là do em mà là do em cáo không muốn chat nhé. Em có gọi điện về cho cáo 2 lần (gọi từ nước ngoài về buôn đấy các bác ah)
    2.Em về nước hẹn gặp mãi mà không được, em ý toàn bảo bận, mấy hôm sau em ý chủ động hẹn gặp. Ờ thì cũng phải sau khoảng 2 tuần em về nước 2 đứa mới gặp nhau, cafe nói chuyện linh tinh.
    Khi em về nước mấy đứa bạn chung của 2 đứa đều nghĩ là 2 đứa có chuyện, rồi đứa thì nghĩ là em đang cưa cẩm nó (hoàn toàn đúng :), đứa thì lại bảo là em yêu đơn phương. Ý em muốn nói là ngay cả bạn bè cũng nhận ra tình ý của em dành cho em đó. Nhưng khi nói chuyện với cáo này, cáo lại không cảm nhận được rằng em đang chăm sóc cho cáo đặc biệt hơn.
    3.Sau hôm cafe đó , 2 đứa cũng nhắn tin cưa cẩm với nhau, đủ thứ, được khoảng 2,3 ngày thì em cáo bơ em, em nhắn nó không nhắn lại nữa. Em cũng thử nhắn thêm vài tin nhưng không có kết quả, ngay cả những việc nhờ vả hẳn hoi như lớp học tiếng Anh cáo này cũng không trả lời. Em dừng lại khoảng 1 tuần và nhắn tiếp 1 vài tin nhưng không có kết quả.
    4. Được khoảng 2 tuần không nhắn tin lại gì nữa, tối qua em đang đi làm thì em cáo gọi điện bảo là có thể nói chuyện với em ý 1 lúc không ? Cáo rủ em đi uống nước nhưng khốn nạn thay cái hệ thống của em chưa cài đặt xong. Cáo bảo là em ý vừa trượt học bổng đi du học và muốn có ai đó nói chuyện và trong tất cả rất nhiều người cáo muốn nói chuyện với em. Em bảo sao cáo không gọi điện cho người iêu của cáo, cáo bảo rằng chỉ muốn nói với em thôi.Em buôn với cáo khoảng 15 phút thì phải vào làm và bảo rằng em sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để qua nhà cáo vào lúc 9h.
    9h tối em làm xong, không ăn uống gì , phi xuống nhà cáo, phải nói là rất xa. hí hửng 9h30 đến gọi điện cho cáo, 1 phát tắt máy, 2 cú không nghe máy, đang đứng ở ngoài ngõ, thấy cáo ôm eo thằng người iêu của cáo đi. Cả 2 nhìn thấy nhau.
    TÓM LẠI: em nhờ các bác tư vấn là có nên tiếp tục hay không? thể loại cáo này là gì vậy, em mệt mỏi quá rồi. Em có 2 luồng suy nghĩ thế này
    1. Từ bỏ : Em sẽ đỡ mất thời gian, và có cảm tưởng đang bị cáo này vờn
    2. Tiếp tục : Vì sao lại tiếp tục? Vì thấy có dấu hiệu cáo lay chuyển tình cảm, gọi điện cho em mà ko gọi cho người iêu, rủ em đi chơi ko được thì mới đi với người iêu.
    Em đang chờ phản ứng của cáo sau ngày hôm qua để tiếp tục. Các bác đưa ra 1 vài tình huống và lời khuyên cho em.
    Thanks
    Được merseyside sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 17/09/2008
  9. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm giác khi nào có chuyện với người yêu thì Pác mới được vinh dự làm người thay thế hay sao ấy
  10. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ kưa đi ! Thích kưa thì kưa không phải lăn tăn gì cả !

Chia sẻ trang này