1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này có cưa được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi merseyside, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em lại update tình hình để các bác tư vấn cho nào
    Hôm nay em đi làm, tưởng là phải overnight ở chỗ khách hàng, nào ngờ hệ thống của nó bị down, thế là 8h tối được về :). Chỗ khách hàng lại cách nhà của em cáo có 1km thế nên em gọi điện cho cáo. Cáo nói chuyện vẫn rất bình thường, không thấy hỏi han gì về hôm qua đi đâu làm gì...Em hỏi cáo có rỗi không? Cáo bảo là có bạn đến chơi không đi được và bảo là đáng ra phải hẹn trước.
    Chuyện chỉ có thế. Em định bơ đi 1 thời gian, có lẽ là giải tán thôi, các bác thấy thế nào.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Giải tán khẩn trương. Đang bị vờn. Em này chẳng phải ngoan hiền sống thực với tinh` cảm gì hết.
    Em ấy đang tìm phương án dự phòng, chú cũng ko quá tệ, bỏ đi thì uổng nên giữ được chừng nào tốt chừng ấy.
    Hôm nào thằng người yêu dở chứng hoặc bận thì chú có vinh dự hưởng tí sái
    Thái độ thiếu tôn trọng người khác, thiếu ý chí, ko có lòng tự trọng (nếu dựa vào câu chuyện em nó kể)
    Chưa thấy điểm nào đáng để cho chú phải khổ thế
    1 câu thôi, bơ đi, nếu chú có time thì tán cho vui, vờn qua vờn lại 1 tí đưa đẩy cho em nó tưởng bở. Còn chú mà muốn nghiêm túc thì khuyên nên chọn em khác
  3. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc bị đem ra quay rồi, nếu chú là người từng trải trong chuyện này thì ko nói nhưng nếu mà thật lòng yêu em ý thì hố to đấy.
    Em đang lợi dụng chú thì chú cũng nên lợi dụng lại, đi chơi đi 1 xe, năng vào chỗ tối, tay chân hoạt động, vào nhà nghỉ để em nó so skill với thằng bồ cũ của nó thì càng tốt.
    Em nó cũng chả trách được j chú đâu, đã lợi dụng thì phải chịu hậu quả thôi.
  4. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hix, các bác bỏ chút thời gian tư vấn nốt cho thằng em với. Các bác cũng chịu khó đọc lại vài bài để biết hoàn cảnh của em nhé.
    Tình hình là cáo này em cũng đã bơ được 1 vài tuần, gần đây thì em cáo lại có làm việc liên quan đến sản phẩm, công nghệ của bên em, thế là lại có việc để 2 đứa đi cafe. ...,rồi gọi điện, nhắn tin qua lại. Hôm trước cáo bảo : hình như em thich anh rồi....nhưng chúng mình gặp nhau hơi muộn, chỉ có thể làm bạn mà thôi....
    Em chưa biết phải tính tiếp thế nào đây ? Ý định vẫn hoàn toàn nghiêm túc.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi ngược lại là: Hơi muộn so với cái gì? Hơi muộn so với ai? Sao em không nghĩ là điều em có là hơi sớm, còn anh thì mới là đến đúng lúc?
  6. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng của Anx hay đấy :D thanh kíu.
    @chủ topic: cân nhắc cho kỹ thiệt hơn, xem cáo có đáng không đã. Nếu chỉ tốt nước sơn thôi thì cũng chả nên tiếc làm gì.
  7. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông ơi ,người ta có người yêu rồi thì để người ta yên đi ông. Dù hanh phúc hay kô hạnh phúc thì cũng là chuyện của người ta. Khi nào người ta bỏ hoặc chia tay rồi ông thích làm gì thì làm.
    Tôi là tôi căm ghét những thằng nào cứ cái kiểu vậy,và cực kì căm thù mấy cái thằng phá hoại hạnh phúc người khác. ....Phải tôi là người yêu em kia mà tôi biết được thì tôi cho ông vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình.
  8. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hok thấy chủ Topic update >>>>>>Chắc là xong rồi
    Tôi thấy bác này hok quyết đoán.
    Thành hay bại mong manh lắm..Nếu nói chuyện với em nó thì bế em nó lên đùi mà nói thì chắc xong rồi ( Hok liên quan đến TD đâu nhá)
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chính xác 100% và chuẩn từng cái gạch đầu dòng một nè !! Chủ thớt nên nghe lời bác ấy.
    KHÔNG NGHE CÁO KỂ CHUYỆN - KHÔNG NGHE NGHIỆN TRÌNH BÀY !!!
  10. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    em chẳng đi phá hoại hạnh phúc của ai cả bác ạh. Vì có ai biết hạnh phúc là cái gì đâu :). Thực ra trước kia khi em là bạn thân của em nó, không có động cơ gì hết, em nó có hỏi về chuyện tình yêu của 2 đứa, em còn giúp em nó hàn gắn..., hoàn toàn trong sáng... Đến bây h có tình cảm, khi em nó hỏi về chuyện tình yêu, em đều không muốn đề cập đến nữa, để em ý tự giải quyết, không thì ai đó lại nghĩ mình đục nưóc béo cò.
    Muốn để nó tự nhiên, nhưng thấy cũng khó rồi .

Chia sẻ trang này