1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này có cưa được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi merseyside, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hix, bác nói đúng quá, em mà quyết đoán được và cũng không ngại mang tiếng thì cũng đã thịt được em ý rồi, nhưng mà em lại muốn nghiêm túc. Muốn dứt điểm, đi hay ở mà cũng khó quá.
  2. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Giờ quan trọng, BÁc hãy xem lại bản thân mình xem, có thật sự yêu cô bé ấy hay o? hay chỉ là ngưỡng mộ thôi. Nếu xác định yêu, thì hãy suy xét xem liệu tình yêu này có đủ lớn và đáng để cậu làm việc này hay o?. BÁc nên biết hòan cảnh của BÁc là hết sức khó khăn + với việc đi nước ngòai công tác thì sẽ có cơ hội gặp khối con xinh và sắc sảo + học vấn cao chẳng thua gì Cáo hiện tại của Bác. Suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời nhé
  3. justice_more

    justice_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang lựa (ai cũng vậy thôi), ny thì đã có nhưng có vài điểm chưa thuyết phục được cáo.
    Chủ thớt là đối tượng mới mà cáo đang chờ đợi bộc lộ đặc tính để lựa. Nhưng đã và đang không thể hiện được nhiều. Chủ thớt muốn thắng địch mà chả thấy đi nghiên cứu tình hình địch. Cây biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà không thuộc nổi thì đã thất bại 90%.
    Về tâm thì cậu còn tham sân si quá thì làm sao mà yêu được? Nghĩ nhiều đến cái hơn thua thì coi như là thất bại 1 nửa. Cứ nhắc đi nhắc lại chữ trong sáng nhưng tâm không sáng khi tiếp cận vấn đề thì cũng vậy thôi. Sự ngập ngừng, thiếu quyết đoán của cậu từ đây mà ra.
    Chốt lại 1 câu là ngồi nghĩ lại lòng mình có yêu thật không? nếu yêu thì chứng tỏ bằng tất cả khả năng mình có được. Đã làm tất cả thì chỉ còn chờ định mệnh ntn thôi. Có người nói "có thể anh nói anh yêu em lúc này a sẽ mất em mãi mãi. nhưng không nói thì anh vừa mất em vừa không nói được câu mà anh chỉ sổng đến bây giờ để nói câu đó". Cậu không có được cái tình yêu chân thành để tạo ra dũng khí nói câu này.
  4. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn cho em, nhưng em thất bại mất rồi.
    Sau 1 thơi gian tìm hiểu, em tưởng rằng thời cơ đã chín muồi, thế là quyết định làm một trận đánh lớn, nhưng kết quả thì đúng lại không như mong đợi.Dù sao bây giờ thì em cũng không có gì mà hối hận vì những gì em đã làm đã cố gắng thì đã làm rồi.
    Tình hình là có mấy hôm em không liên lạc được với cáo,nhắn tin gọi điện không được, thế rồi em lại gọi điện em rủ cáo đi ăn, rồi đi nói chuyện. Hỏi han vì sao không nghe máy điện thoại, cáo bảo rằng sợ người yêu ghen...Cáo vừa cãi nhau với người yêu, Em cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với cáo. Cáo bảo rằng cáo cũng có tình cảm với em, nhưng cũng có tình cảm với nhiều người ....và người cáo có tình cảm nhất vẫn là thằng người yêu. Em và cáo nói chuyện rất thẳng thắn và thành thật. Tất nhiên là em buồn, cáo cũng nhận thấy là em buồn,bảo rằng không muốn nhìn thấy em buồn như thế,em đưa cáo về nhà, cáo bảo rằng đừng liên lạc với nhau nữa.
    Em có thử liên lạc 1 vài lần với cáo nhưng không có trả lời. Khốn nạn là hôm trước em có việc liên quan đến công việc thật chứ không phải mục đích cưa cẩm. Tất nhiên là từ sau lần đó em không cố gắng liên lạc làm gì cả, vì như thế sẽ làm cáo khó chịu
    Hôm qua, nhóm bọn em đi chơi 20/11, bọn em ngồi nói chuyện với bạn bè thầy cô như không có chuyện gì xảy ra, em và cáo đi cùng nhau 1 đoạn đường. Em bảo là cáo không thoải mái, không tách biệt mọi thứ được và vẫn nên nghe điện thoại của em nếu nó liên quan đến công việc. Cáo trả lời là cũng có nhiều việc nếu trước đây sẽ gọi em nhưng bây giờ thì sẽ tự làm, không cần sự giúp đỡ của em nữa. Lúc về em thấy cáo có vẻ trêu tức em khi kêu lạnh và đong đưa với 1 thằng trong hội.
    Nói tóm lại là bây giờ em không biết nên làm gì, bỏ cuộc thì chắc là không,mà lẽo đẽo theo gái nhắn tin gọi điện thì cũng không phải là ý hay, em chã lắm, em định bơ đi khoảng 2 tháng coi như không có gì xảy ra rồi quay lại xem xét tình hình, muốn đến đâu thì đến. Đúng là em yêu em cáo này thật, nhưng có lẽ bây giờ mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi.
    Mong các cao thủ cho em lời khuyên, và phân tích tâm lý tình cảm của cáo cho em rõ.
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có câu . Lui một bước thấy trời cao đất rộng.
    Bây giờ thì ko thể nào tấn công được nữa rồi. Hãy tạm dừng vài tháng để chiêm nghiệm lại tình cảm của mình đã. Sau thời gian đó anh tin chắc chú cũng sẽ lấy lại cân bằng và tỉnh táo lại.
    Tới lúc đó quyết định tấn công nưa hay ko là tùy do ở chú
  6. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, cưa gái chưa chồng thì sao lại gọi là "phá hoại hạnh phúc của người khác". Về pháp luật thì chẳng vi phạm cái gì cả (chúng nó yêu nhau thì có giấy tờ gì đâu). Mà về đạo lý thì cũng chẳng vi phạm cái gì hết (gái chưa chồng thì có gì mà phải ngại). Chắc ông kia bị thằng khác cướp người yêu một lần, nên mới căm thù những người đánh đồn có địch chứ gì ? Ha ha, tình trường là chiến trường, ai chiến thắng sẽ giành được thứ mình muốn. Làm gì có cô gái / chàng trai nào là của riêng ai mãi mãi.
    Cũng giống như trong kinh doanh ấy, ban đầu công ty A làm chủ thị trường viễn thông. Nhưng sau đó lãnh đạo công ty chủ quan, thoả mãn, quay ra hưởng thụ, ko phấn đấu nữa. Công ty B ban đầu nhỏ, nhưng sau đó dần dần mạnh lên, cuối cùng hất cẳng công ty A ra khỏi thị trường. Ông blackman2008 này chắc cũng sẽ nói "tôi là mà giám đốc công ty A, tôi sẽ cho thằng chủ tịch HDQT công ty B vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình. Tôi căm ghét những thằng phá hoại thành công của người khác " Hài vãi
    Ở đây tôi ko khuyên chủ topic tiến hay lùi, tôi chỉ muốn nói "30 vẫn chưa phải là Tết". Gái chưa chồng tức là cưa được mà ko vi phạm đạo lý hay pháp luật gì cả
  7. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào đây than vài bài để nhờ các bác giúp vậy !
    Tình hình là sau khi chốt hạ thất bại, em đã để 1 thời gian tĩnh tâm cũng như để làm một số thứ khác. Thấm thoát trôi qua đã được 2 tháng. Em xin update lại tình hình như sau
    10/11 : Chốt hạ bị thất bại
    20/11 : Có gặp nhau 1 lần khi đi đến nhà các thầy cô với cả nhóm, nói chung thái độ vẫn bình thường .
    Sau thời gian này, nhắn tin 1 vài phát không thầy reply em cũng cho cáo nghỉ luôn
    10/12 : Em lên công ty cáo chơi, có 2 đứa nữa bạn của cả 2 làm cùng ở đây. Bọn kia ngồi tiếp em, còn giới thiệu cho em 1 em đồng nghiệp của chúng nó. Tất nhiên, không nói ra nhưng bọn này cũng biết là em đang cưa cáo . Cáo dành cho em khoảng 2,3 phút, nói chuyện linh tinh, và ra vẻ rất là busy.
    18/12: Cáo chủ động gọi điện cho em. Chẳng qua là là trong lúc rỗi rãi em tập trung ôn thi GMAT. Cáo biết chuyện, hỏi han, rằng học hành thế nào? tưởng thi xong rồi ? Rồi cũng hỏi han linh tinh vài câu nữa. Hôm đấy em đang bận, đã cancel 1 cuộc gọi của cáo mà em ý còn gọi lại, rồi em cũng nói chuyện vài câu rồi em chủ động thôi.
    Mấy hôm sau biết cáo vừa mất điện thoại, rồi đi công tác bị ốm, em gọi điện ra cơ quan hỏi thăm 1,2 câu rồi thôi.
    26/12 : Em take leave 1 tuần, cáo cũng vậy. Em rủ cáo đi uống nước không ? Lúc đầu cò cưa, kiểu như là mời đùa đấy, rồi có đồng ý thì i cũng đi về...bla..bla..kiểu đó. Cuối cùng em chốt hạ là : có đi hay không thì để còn biết, vì em phải lượn qua 1 vài chỗ khác. Kêt quả là em cứ đi việc của em cũng chỉ mất 20 phút, trong 20 phút đó cáo xem xét tình hình công việc, cũng như gia đình (mẹ cáo lên chơi). Đúng 15 phút sau, em đang trên đường cáo gọi điện lại. Hehe, sau hơn 1,5 tháng mới lại đi uống cafe với cáo. Em chỉ định ngồi 30 phút rồi về cho lành, ai dè nói chuyện đến 3 tiếng. Tóm lại cũng chả có gì, kiểu như
    - Cáo : dạo này có quen ai mới không ?
    - Em : Cũng có quen vài người, nhưng bây h không muốn nghĩ đến, kiếm tiền đã.
    - Cáo : anh tớ sắp cưới
    - Em : rủ bọn tớ về quê đi
    - Cáo : ai cho về mà về, có phong bì thì đưa đây.
    - Em : thế năm tới cũng cưới chứ
    - Cáo: nói chung là không có dự định gì. Bố mẹ thì cứ nghĩ là tớ già lắm, nhưng tớ không muốn lấy sớm, tớ muốn đi du học.
    (cái này thì tất nhiên là em biết rồi, vì em với cáo mặc dù việc làm đang ổn định, nhưng cả 2 vẫn apply)
    - Em : Thôi lấy chồng đi, đi du học là bỏ nhau đấy....( Em đưa ra 1 vài ví dụ bạn bè của cả 2, đi du học bỏ người yêu ở nhà...).
    - Cáo : thực ra, nếu người yêu tớ mà hiểu và chia sẻ được với tớ thì tớ cũng không mệt người như thế. Nhiều lúc chỉ muốn đi du học 1 vài năm rồi về muốn thế nào thì thế.
    - Em : ...cưới đi, hôm nào dẫn đi chơi với bọn trong nhóm, giới thiệu luôn.
    - Cáo : ko, bọn tớ không hợp nhau nhiều,..., yêu nhau được vài tháng đã cãi nhau...nhưng người ta yêu nhau còn vì tình nghĩa nữa.
    Đột nhiên cáo nhìn em :
    -Cáo : sao bọn nó cứ bảo ông đẹp trai thế nhỉ? tớ nhìn mãi không ra.
    -Em : tớ ăn mặc lôi thôi lắm, chẳng qua là hôm nay đi present cho khách hàng nên mới trông khá hơn chút thôi.
    Tóm lại là em làm đúng chiến thuật, thể hiện mình vẫn bình thường sau khi chốt hạ không thành, không vội vàng, và cũng thể hiện cho cáo là mình không có ý định cưa cẩm tiếp, cần thì có thể gặp mặt thằng người yêu kia. Thằng kia thì em cũng chả nắm bắt được nhiều thông tin, nhưng đại khái là bỏ mặc em cáo này, kiểu như Noel thì đi xem đá bóng với bạn còn cáo ở nhà chơi.
    1/1/09 : em gọi điện cho Cáo , nói chuyện khoảng 10 phút, chúc mừng năm mới, bla..bla
    Từ hôm ấy đến giờ, em nhắn tin 3 phát ,cáo không hề reply .
    TÓM LẠI : Em kể những việc trên để các bác nắm đươc tình hình chuyện của em trong 2 tháng rồi.
    Cáo bây h đang nghĩ gì ? Chiến thuật tiếp theo là bơ tiếp hay xoắn đây ? Em thì vẫn muốn cưa tiếp, độ nhiệt tình thì nói thật là cũng đã giảm, nhưng vẫn thích nhiều :)
  8. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  9. Gái này thì nên phắn gấm thôi. Chứ không thì cậu khổ mãi à. Gái này chỉ muốn cậu làm người tâm sự mỗi lúc buồn chuyện người yêu thôi. Chứ yêu cậu thì không có đâu. Sau này thì cũng có những câu như là: lúc đầu em tưởng anh và em cũng hợp nhau, vì thấy nói chuyện hợp nhau nhưng sau này em thấy không hợp, rồi là biết là bọn em không thể cưới nhau nhưng em sẽ không yêu ai ngoài anh ấy đâu, rồi là sau này muốn đi thật xa đến một nơi chẳng ai biết em cả để bắt đầu lại từ đầu,........Không phải gái cáo gì đâu mà là hơi trẻ con một chút. Thế nên phắn sớm cho đỡ khổ.
  10. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ còn vài ngày theo em bác cứ quan hệ bạn bè bt với cô gái này,sau khi công tác về lâu ngày ko gặp có nhiều chuyện để nói,khi đó bác thể hiện cũng chưa muọn chứ bây h bác để lại ấn tượng k biết tốt hay xấu 1 thời jan nữa về nó cũng loãng hết và ko nên nc quá nhiều với cô gái này về thằng sói đấy kẻo lại bị coi là thằng bạn tốt có chuyện jì cũng tâm sự thì hết hi vọng
    Bác cưa lúc này là quá đẹp.kiểu jì cũng ok

Chia sẻ trang này