1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này đang nghĩ gì trong đầu vậy các bác ơi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BloodSnow, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Cáo này đang nghĩ gì trong đầu vậy các bác ơi?

    Xin chào cả nhà, hôm nay em mang chuyện của em lên trên này xin các bác giúp đỡ

    Em cũng nói trước là trình độ của em còn gà lắm các bác quăng tạ ít thôi nhé

    Câu chuyện bắt đầu từ lần em mượn sách của em nó( từ bây giờ em sẽ gọi là L) đến khi trả sách thấy L cũng hay hay, thế là quyết định ra tay tấn công và mọi thứ bắt đầu từ những tin sms đầu tiên, kết quả là sau 1 thời gian thì em nó cũng siêu vẹo đi ít nhiều, L và em lại học cùng 1 lớp với nhau thế nên sau đó L bảo em nên ngồi cùng với L, em cũng nên ngồi cùng nhưng mà run quá chẳng biết nói gì , em biết đoạn này bị mất điểm nghiêm trọng nhưng mà ko biết làm gì hơn bởi vì cảm giác yêu thật lòng thế nên khi gần L là em tin đập chân run.

    Sau đó thì em quyết định là sẽ ko ngồi gần nữa mà thử rủ L đi chơi xem sao, nhưng L lấy rất nhiều lý do từ chối và cũng kể từ đây khi nhắn tin cho em L khẳng định tình bạn khéo sơn gắn bó( sao em ghét kiểu này của con gái thế nhỉ, ko yêu người ta nhưng vẫn muốn người ta trở thành bạn của mình) và em biết mọi việc thế là xong.

    Game over

    Nhưng ko chấp nhận sự thật đau đớn đó, em quyết định nhắn 1 tin nhắn cuối cùng và cũng để kết thúc mối tình này, em mất mấy ngày ngồi nghĩ ra mấy câu thơ nghe rất là vần mà ai oán, sau đó em nhắt tin cho L khoảng mấy tiếng sau thì em nhận được tin nhắn, em không trả lời nữa và rồi lại thêm 1 tin nhắn nữa, em cũng kệ.

    Nhưng rồi mấy ngày sau em lại bắt đầu suy nghĩ lại, tại sao mình lại làm thế khi mà mình yêu người ta thật lòng mà, thế là em lại nhắn thêm 1 tin nữa gợi lại 1 kỉ niệm khi 2 đứa mới gặp nhau, 1 tin nhắn trả lời của L với rất nhiều câu hỏi:Tại sao 2 đứa mình lại gặp nhau vào hôm đó, và rồi những lần vô tình gặp gỡ khác? ( và câu này khiến em đau nhất) L cũng đang nghĩ đến em

    Các bác có thể cho em lời khuyên và cho em biết cáo này đang nghĩ gì ko?

    em phải đi mượn nick của người khác còn nick em tạo mãi vẫn chưa post được bài, nick của em là laptopintelm, bác nào đọc bài này là mod thì giúp em nhé
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế cậu có biết bài hát: "Con gái nói có là không,...." không? Người ta nói chỉ muốn làm bạn với cậu, nhưng chưa chắc trong đầu người ta đã nghĩ thế. Thế thôi.
    Cưa tiếp đi.
    P/S: Nick mới lập thì chưa thể mở Topic mới được. Cậu phải post 1 bài trong Box này ở các Topic đã có sẵn đã, rồi sau đó mới mở được Topic mới. Nhưng nhớ đừng Spam kẻo bài đầu đã bị khoá nick.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế cậu có biết bài hát: "Con gái nói có là không,...." không? Người ta nói chỉ muốn làm bạn với cậu, nhưng chưa chắc trong đầu người ta đã nghĩ thế. Thế thôi.
    Cưa tiếp đi.
    P/S: Nick mới lập thì chưa thể mở Topic mới được. Cậu phải post 1 bài trong Box này ở các Topic đã có sẵn đã, rồi sau đó mới mở được Topic mới. Nhưng nhớ đừng Spam kẻo bài đầu đã bị khoá nick.
  4. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Thành không nhà trống, không có lý gì để ta fải bỏ fí cơ hội cả, khi ta còn yêu, thì không bao giờ là quá muộn, tiếp tục đi nhóc
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Thành không nhà trống, không có lý gì để ta fải bỏ fí cơ hội cả, khi ta còn yêu, thì không bao giờ là quá muộn, tiếp tục đi nhóc
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không ,cậu bao tuổi rồi ,khi gái nó nhấn mạnh hay khẳng định tình bạn keo sơn gắn bó hay gì gì đi nữa thì hãy xem như gió thoảng qua tai chuyện cưa ta cứ kưa ,bởi vì con gái là chúa thay đổi mà ,cầm cây cưa và cưa tiếp đi thôi
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không ,cậu bao tuổi rồi ,khi gái nó nhấn mạnh hay khẳng định tình bạn keo sơn gắn bó hay gì gì đi nữa thì hãy xem như gió thoảng qua tai chuyện cưa ta cứ kưa ,bởi vì con gái là chúa thay đổi mà ,cầm cây cưa và cưa tiếp đi thôi
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bạn đúng là một con gà , mới thể mà đã bỏ cuộc thì sao mà lấy dc vợ
  9. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bạn đúng là một con gà , mới thể mà đã bỏ cuộc thì sao mà lấy dc vợ
  10. Laptopintel

    Laptopintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng được post bài,hehe
    Em vẫn biết là mình rất gà, em xin nghe lời các bác sẽ tiếp tục tán, nhưng mà em ko biết được trong đầu cáo nghĩ cái gì nữa. Các cụ xưa vẫn có câu: " Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", nay em đã quán triệt tư tưởng tiếp tục tấn cống nhưng mà đang phân vẫn ko biết địch phòng thủ ra sao để còn chuẩn bị quân trang khí giới, ko lẽ cứ xông bừa lên thì lại mang tiến là hữu dũng vô mưu
    Các bác toàn dùng cách nói xâu xa khó hiểu, còn em tư chất có hạn các bác thương em chỉ dẫn cụ thể cho em với

Chia sẻ trang này