1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này đang nghĩ gì vậy các bác??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diquatinhyeu, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!

    Em có vài thắc mắc về các biểu hiện của Cáo cần giúp đỡ.

    Em đang tán một cáo đến nay là được khoảng 1tháng rưỡi rồi,đi chơi khá nhiều cả riêng và chung,một lần Cáo rủ đi đám cưới em có bảo là bạn Cáo hỏi thì anh nói anh là bạn trai em ah,Cáo cười: Thì anh là bạn trai chứ chẳng nhẽ là bạn gái em ah ;))!

    Gần đây nhất em rủ Cáo đi chụp ảnh,khi leo núi em chủ động cầm tay Cáo lên bậc tha.ng ch.o dễ thì rất thoải mái,người khác nhìn vào tưởng 1 đôi thứ thiệt :P.Nhưng khi bình thường em mặt tỉnh bơ cầm tay là bị rụt lại ngay trừ khi phải có lý do gì đấy như xem chỉ tay,xem vòng đeo tay...nói chung là nếu em có ý định cầm tay kiểu tình cảm Nam Nữ là Cáo phản ứng ngay.

    Nhưng em có thể ngồi ngay cạnh vuốt tóc,tay chân va chạm kiểu tiếp xúc tự nhiên.Em rủ đi chơi chưa từ chối lần nào,đến nhà chơi cũng rất thoải mái,hôm nay có bóng gió tin nhắn là nhớ Cáo theo kiểu tiện tình huống nhắn tin thì thăm dò nhưng bị dội gáo "nước lạnh" : Anh nhớ ai khác chứ đừng có nhớ em.

    Em không đánh giá bất cứ điều gì về tin nhắn này nhưng chỉ thắc mắc là theo cảm nhận của em Cáo với em khá thân thiết rồi,định nâng dần mức độ tình cảm lên nhưng đều bị phản ứng thế là sao nhỉ?? Các bác Nam và cả Nữ nữa vào ném đá giúp em với,thanks all!
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chú khá thuận buồm xuôi gió đấy chứ.
    Nhưng chú dở hơi ở chỗ là ko làm chủ được cảm xúc của mình, ban đầu mới tán thì đừng có nt mấy câu đại loại như nhớ nhung, thương tiếc ji hết. Gái như thế là đã thích chú rõ rồi, việc còn lại là làm đúng theo sách vở thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu sau vài lần bạn thử bày tỏ tình cảm nữa mà bạn kia cứ dội gáo nước lạnh thì bạn đừng cố xác làm gì. Lỡ rủi tán có đổ được thì cô này cũng ưa hành hạ bạn cho mà xem.
  4. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bác đã cho ý kiến,em xin nói rõ thêm tình huống duy nhất nói từ "nhớ" này với Cáo(từ trước đến giờ hoàn toàn ko nhắn tín gì đến nhớ nhung.... hết).Hôm chụp ảnh em lưu vào USB rồi mang cho Cáo rồi để quên ở đó,sáng nay Cáo nt trước trêu là sẽ xóa hết ảnh trong USB đi,em có nt lại cũng ý trêu thôi là đừng có xóa anh hứa là chỉ ngắm ít thôi,lúc nào thấy nhớ anh mới ngắm ;)).

    Nhưng tin nhắn trả lời của Cáo khá lạnh lùng,em không cảm nhận được sự trêu đùa trong đó,xin nhắc lại là em nói từ nhớ nhung hoàn toàn dưới sự trêu đùa thăm dò chứ không nặng nề hay tỏ ý yêu đương gì cả và em nghĩ sẽ là tín hiệu tốt nếu nhận lại một tin nhắn tương tự,thế nên em mới thắc mắc :-ss!

    Có phải Cáo đang nắn gân em không nhỉ?nếu đúng thì nên làm thế nào các bác?
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chả rõ nguộn ngành ji cả, làm tôi cứ tưởng bị dính phốt cho ăn hành:))
    Có mỗi cái tn vớ vẩn đã làm chú xoắn hết cả lên thì dễ hỏng chuyện lắm, việc của chú là dont care, cứ tiếp tục tiếp xúc, tiếp tục đụng chạm, em nó sẽ ngả dần thôi và cơ hội đến thì nhảy vào ôm hôn em nó:))
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng 2 lần gặp phải gái có tí hâm hấp rồi, không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động luôn, chỉ biết là gái này có những hành động rất là khó lường[:D] (thành ra cũng chả dám ấm chén gì). Có thể Cáo nhà chú thuộc loại này chăng???
  7. diquatinhyeu

    diquatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác kể chi tiết hộ em tình huống của bác như thế nào được không để em còn biết đường ứng phó,cảm ơn bác trước nhé!
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Kể chi tiết thì cũng khó vì nó lâu rồi. Đại loại là như kiểu cầm tay thì ko cho cầm, xong tự nhiên thì ôm chặt mình rồi liếm tai liếm cổ. Xong rồi tự nhiên thấy ngồi khóc 1 mình, hỏi sao khóc thì lại không nói:-??, rồi thì nói những cái chuyện chả đâu vào đâu... Được mỗi cái body ngon, nhưng mà kiểu ấy thì mình cũng chả có hứng...
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Gái này đúng là hãm vãi, hâm hâm
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Đỏ: Hay chăng là đến ngày trứng rụng nên tâm lý phấn khích quá mức, lại phải giả đò ứ cho bác cầm tay rồi sau đó bác ko cố thử lần 2 lần 3 nên e nó hứng lên liếm láp bác như thế [r23)]

Chia sẻ trang này