1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo này khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    e và nó quen nhau đc 5 tháng,e hơn 2 tuổi, vào lớp cái e kết ngay, ban đầu e chơi trò đc thì đc ko đc thì thôi thăm dò xem thế nào, từ ngày quen xong thân, trên lớp nó hay lấy e làm chủ đề chém gió, 2 đứa thân dần cũng hay nt, gọi điện (toàn 100 phút, e nói thì tí, lắng nghe là chính, nó hót thì cứ gọi là tất tần tật, chia sẻ mọi thứ), nó rất là quan tâm e,đặc biệt nó rất hay đê í e nghĩ gì, e cũng quan tâm lại để cọi là đong đưa (tuy e thích thật)(e ct ny cũ 6 năm, nó mới 1 năm, nh e thấy nó vẫn chưa nguôi ngoai, e đoán là vì tình đầu).noel e cũng tặng quà, nó thể hiện vui ghê gớm, tối noel gọi cho e chỉ khen quà hay và ý nghĩa, cũng hay nt nhớ nhung các kiểu.e thì e chắc mẩm nó cũng có tc,nhưng ko rủ đi chơi đc, kể cả bảo tan học cho đi nhờ đi ra bến bus, (nó nói là nó ko ngối sau ctrai bao h, ko thích gặp riêng).hôm trc nó gặng hỏi tc của e với nó, e lẳng đi nh nó vẫn hỏi,(nó nói là e sợ bị hớ trong ch tc, khi ko chắc tc của ai thì e ko dám nói, nó nói như kiểu là e chỉ cần nói ra là nó ok ngay) rồi e ko nói hẳn là yêu, mà chỉ nói hàm í như vậy(qua sms)..nó lại bảo nó hiểu và nó chỉ muốn làm bạn vì nó ko thể đáp lại tc của e.
    e ko hiểu nó có thích ko mà nó cứ quan tâm e như thế, cả ng ngoài cũng đánh giá là nó cũng có tc với e, e hỏi tại sao, nó chỉ bảo là muốn làm bạn và tại e tốt với nó nên nó tốt lại. htrc e chốt quả : nếu ko có tc thì đừng quan tâm các thứ, để e một mình
    e im lặng 2 hôm r, nó gọi nh e ko nghe, tối nay nt hỏi e ra sao r.

    h e chịu ko biết sao nữa,ko biết tiếp tục ntn ? các bác hộ e với (cái e thắc mắc là có đứa nào thừa tc đến mức quan tâm e như vậy ko, con trai trên lớp chỉ mình e là nó đối xử như thế. )
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của chú này nghe chừng đến 90% giống tôi hồi cấp 3: cũng thích 1 đứa con gái, con bé này cũng rất thích tâm sự, đặc biệt lại vớ đc cái thùng rác siêu bự như tôi nên em tha hồ xả:| (thường xuyên nc qua đt, mỗi lần 45-60p), nó cũng kể hết mọi thứ trên trời dưới bể ,các vấn đề của nó cho tôi nghe (ban đầu thì thích nhưng càng về sau càng buồn ngủ). Nghĩ rằng con bé thích mình, nhưng ko, mình chẳng qua chỉ là người bạn tốt(thùng rác) biết lắng nghe tâm sự (xả rác) của nó mà thôi. Chính vì thế,muốn cưa gái này thì chú fải hiểu rằng ko bao h đc phép làm" bác sĩ tâm lí" của nó, tôi có thể khẳng định đc điều này luôn đúng với mọi gái khác.
  3. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thank bác, nhưng mà đến h e vẫn chưa biết xử lí thế nào,
    e định bơ nó 1 tg nhưng mà e lại hớ rồi, lỡ reply r.
    h xử lí sao bác, e gà tơ luôn í, mà e còn cơ hội ko
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    ca này quá đơn giản! đồng chí chỉ cần quyết liệt vào! không cần phải rủ, phải hỏi tình cảm này nọ. Cứ thích đi chơi là đến bên cầm tay dắt đi chơi thôi! Không cần phải nói nhiều vì em ý thích chú nhưng tại chú quá ỡm ờ nên bị em ý nghi ngờ, ỡm ờ lại đó thôi!:-bd
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hmm...bác gì ở trên nói đúng đấy ạ. Con gái mà đã thích ai thì hay cố tỏ ra bí ẩn, "cool" chứ không có gì nói nấy đâu. Những giai mà gái toàn tâm sự chuyện trên trời dưới bể thì thường là kiểu "anh trai", "bạn" thôi.
    Nhưng dĩ nhiên vẫn có nhiều trường hợp đặc biệt. Có lẽ chủ top vẫn còn cơ hội. Bây giờ bạn bơ đi 1 thời gian, phải tỏ ra lạnh vào, đừng có xiêu lòng vì mấy lời hỏi thăm vớ vẩn. Tình cảm của bạn bé này đã rõ rồi thì bạn cũng ko cần phải nhấn mạnh thêm nữa làm gì. Có thể sau 1 thời gian vắng bạn bé này lại thấy thiếu hụt rồi lại quay ra theo đuổi bạn cũng nên.
  6. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thank bác, nhưng vấn đề là k rủ đi chơi đc, rất khó, mà tự nhiên bác bảo e nắm tay thì lại càng ko đc, trc đây e có thi thoảng cố tình tạo ra 1 số va chạm như nắm tay (lúc nói nó, nó ko nghe e dắt đi, hoặc kiểu tranh dành gì đấy rằng co r nhường, ...)
    chốt lại là nên xấn xổ theo bác oka hay là nên bơ như bác nói đấy ạ
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì ca của chú chưa đến mức tử vong, thấy gái nó vẫn quan tâm đến chú (như kiểu: thôi chết, mình lỡ làm con gà này đổ rồi mà lại ko yêu nó, sợ nó giận ko chơi với mình nữa thì thiệt:(). Tôi nói thế nghĩa là chú vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế từ bạn sang thích thích, từ thích thích sang nhớ nhung. Cụ thể ở đây là chú phải tỉnh ,ko được phép xoắn vì nó nữa, nó nói là bạn thì mình coi là bạn, nói là anh trai thì coi là anh trai, đấy là vẻ bề ngoài mà chú fải thực hiện được để em nó cảm thấy an tâm mà ko đề phòng chú nữa,hành động của chú cũng phải gắn liền với cái mác em nó "đặt" cho chú, nghĩa là "buôn" ít thôi, càng ko được SMS hay chat chit j nhiều nếu ko có việc ji quan trọng cần hỏi, ko có lon ton theo gái như chú cún con, thi thoảng trêu đùa nó thì dùng tay véo má, vuốt tóc, cầm tay ,sờ ngực nó... , chứng tỏ chú là đàn ông trước mặt em nó: ga lăng, nhã nhặn, hay quan tâm giúp đỡ mọi người ko riêng ji gái, ý tôi là fải làm sao đó cho gái cảm thấy quí trọng chú đã, sợ mất đi 1 thằng như chú thì lúc đó mới có thể chữa tiếp đc:|. Tình hình cứ thế đã, chiến em này cứ phải mất rất nhiều thời gian và công sức vì căn bản chú đã đi sai nhiều nước ngay từ đầu.
    PS: Nếu thấy gái yêu thằng khác rồi thì nghỉ đi nhé:D
  8. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đợt tới nghỉ tết tháng liền , chơi kiểu gì đây
    mà cho e hỏi là, nắm bắt tâm lí con gái kiểu gì, như bác bảo thì phải bơ, cho nó quí trọng...í e làm làm sao để biết đc nó nghĩ cái gì trong đầu í :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà nếu nó sms trc thì phải làm ntn, e ko đc thể hiện tc nữa phải ko bác, có đc quan tâm, hỏi han vớ vẩn ko. e gà nặng =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ yeulakho1102 : cho e hỏi cái cô bạn bác mà giống cáo của e í, bác với cô í có kết quả gì không ạ :D
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    đã bảo với chú là không phải rủ mà cứ mạnh bạo mà nắm tay dắt đi chơi đi mà lại! Tỏ ra mình là đàn ông đê!
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cái tâm lí con gái mà chú muốn hiểu đc thì đã ko có cái gọi là "tư vấn ty" , muốn biết nó đang nghĩ j thì chỉ có cách hỏi thẳng vào mặt nó.
    Ở đây tôi ko bảo chú fải bơ em nó, nó nhắn 1 thì trả lời 1, ngắn gọn xúc tích, ko miên man, ko để nó dê dắt thành câu chuyện "buôn". Cái chính là phải để nó thấy đc rẳng: chú ko phải tốn nhiều thời gian + công sức vì nó, chú còn có việc khác để làm và quan tâm. Thi thoảng thấy em nó có chuyện buồn, bị điểm kém quá hay tốt quá thì nên ra vỗ vai hỏi thăm. Nắm tay hay rủ em nó đi chơi bh là hơi khó, vì nó sẽ ngại, lại né mình nên mấy cái đấy cứ từ từ. Sắp Tết rồi, tìm hôm nào đệp trời alo nó: em à, anh đang định mua mấy thứ làm quà cho các cụ, em rảnh ko đi chọn giúp anh ( nhớ là ko tỏ ra thái độ nài nỉ, van xin em nó đi với mình nếu nó từ chối), nếu gái ok thì khi về mua tặng em nó cái ji đó gọi là cảm ơn hoặc mời em nó đi ăn.
    *Hồi đấy em nó có ny rồi.

Chia sẻ trang này