1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này là cáo gì các bác,hy sinh vì cáo này, có đáng không...sos

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 13/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình hình cáo này em mới quen được 2 tháng thôi. Cũng trải qua nhiều thăng trầm vui buồn lẫn lộn rồi, đại loại là bạn. Thời gian đầu cáo còn đi chơi với em, coi em là bạn. Khi nt em thỉnh thoảng thêm bớt chút câu tình cảm dò ý cáo nhưng thất bại nặng nề. Cáo thường chấn chỉnh chúng là là bạn và sẽ không có thứ tình cảm nào hết ráo. Và mình quyết định vào 1 buổi tối, bằng 3 tn mới cáo đi chơi vào 3 tối khác nhau nhưng cáo từ chối ... từ bỏ. Nhưng thật sự ko dễ dàng, vì mình yêu cáo thật lòng. Vì vậy 1 tuần sau, mình lại nt trò chuyện vui vẻ bình thường như thời gian đầu gặp cáo và cáo cũng coi như chẳng có gì sảy ra. Mình có 1 cái tật xấu khó bỏ là cứ thỉnh thoảng lại nt bóng gió về chuyện thích cáo.
    Và lần này thì khác, cáo làm 1 tn bom tấn khi đáp lại tn của mình: em dám khẳng định anh thích em. Mình ko thừa nhận vì mình sợ nếu thừa nhận, cáo sẽ lại quay đầu bỏ đi. Mình sẽ lại vắt óc ra để làm lành với cáo. Mặc dù cáo chê mình hèn nhưng mình kệ, mình đáp lại bằng 1 tn: Từ "thích" qua điện thoại chẳng nói nên điều gì. Hãy để thời gian và hành động của anh chứng minh điều đó, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Từ sau hôm đó, mặc dù ko nt thường xuyên nhưng mỗi lần nt, gọi điện, mỗi khi mình nói vu vơ về việc thích cáo thì cáo chỉ cười và đối khi đáp lại bằng những lời nói bóng gió vu vơ như mình.
    Bây giờ mấy pro tính thế nào, mình định mấy ngày nữa sẽ rủ cáo đi chơi, chủ động cầm tay cáo, nhìn vào đôi mắt cáo và nói rằng: anh thích em và anh cũng dám khẳng định 99% em thích anh .... hay cừ âm thầm lặng lẽ mưa dần thấm lâu (vì hoàn cảnh của mình nên áp dụng cách mưa dần thâm lâu này hơi khó nên phải dứt điểm ngay)
    Các pro chỉ giúp nào
  2. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ui zào, cáo có yêu bác đâu mà đòi dứt điểm ngay, bác là đàn ông mà để cáo phán 1 câu hèn thì bác quả là kém quá, cáo coi thường bác ra mặt, xin lỗi em nói thẳng bác hầu như chẳng có cơ hội, đừng cố đấm ăn xôi nữa bác kẻo giá trị đàn ông của bác về con số 0 tròn trĩnh đấy.người ta có thể yêu hết mình nhưng đừng bao giờ quỳ gối để xin người ta bố thí tình yêu, không có đâu hoặc nếu mủi lòng thì chỉ là chút lòng thương hại đâý, nói thật bác hơi kém
    bác dám khẳng định 99% cáo thích bác hả, bác pha cốc trà gừng uống đi bác
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    bác nhát thế k tán đc cáo đâu.
    kế hoạch của bác thì đc.nhưng phải thể hiện bản lĩnh đàn ông cho cáo biết đa rồi hẵng làm
    đỏ:cáo có tình cảm vs bác nên mới nói thế đấy.dũng cảm lên
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ dị ứng với mấy cái kiểu tin nhắn dạng này, cứ đụng đến viết lách là mấy ông sến chảy nhão ra là sao nhỉ, còn gì là cái khí chất đàn ông nữa.

    Rủ đi chơi cũng được, nhưng với cái kiểu nhắn tin vụng về thế này thì việc cầm nắm chắc cũng vụng về chẳng kém, lại thêm cái câu tỏ tình chuối thế kia là rớt chắc. Tớ khuyên cậu nên chịu khó học cách cầm tay của quarker để mà áp dụng, tuy cứng nhắc nhưng còn hơn là cái kiểu nắm chật vật rồi vất vả thốt ra từng lời, đừng nói là bọn con gái, tớ thấy tớ còn chạy xa cả cây số.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ca này chưa chết hẳn nhưng đường sống vẫn còn mập mờ lắm. Chả biết hiến kế ji cho đẹp nhưng anh mà là chú thì anh vứt mama cái điện thoại đi từ lâu rồi, bóng với chả gió, chả được cái tik sự ji lại biến thành phốt manh động cho cáo nó đề phòng. Con bé kia 1 là cũng hơi thích chú nhưng tại chú gà quá, 2 là đang có ý định dê dắt bóng, nuôi gà để lấy thịt (dự là 2). Việc chú rủ nó đi chơi cứ việc rủ nhưng kể từ bh bỏ hết ba cái trò nt bóng gió củ chuối sễn sịa, tích cực cầm tay cầm chân, đụng hàng... đến khi nào đè ra hôn được thì mới đề cập đến từ "tỏ tình". Chủ trương của anh là thế, chú nghe được thì theo.
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    bài tư vấn sát với thực tế, bác có tính đến trường hợp đề nghiến ra hôn hoặc sờ soạng mà em nó phập cho mấy cái nảy lửa thì sao nhở
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thì lại đè ra hôn tiếp chứ sao
  8. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đến là vái káj ông này,cứ káj tình hình này thì káo có thjx cũg từ chối, bỏ káj trò póg gió đy, vừa chuối vừa lộ pản chất, pác cứ rủ đy chơi, 1 time nắm chân nắm cẳng, vuốt má vuốt tóc dễ dàg thì chốt cho em phát (chứ trình pác chưa đủ để hôn ng ta đâu). Thế nhá !
  9. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    các pro tư vấn kiểu này em cũng đến chịu. Cáo này là cáo thành tinh. Nếu mình thú nhận thì nó lại quay lưng đi, mất cả trì lẫn trài. Hãy từ từ mà tiến vào cuộc sống của cáo nó. Em nghĩ thế hổng biết có phải ko
  10. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cha này bị Tào Tháo đuổi hay sao mà vội vàng thế, chân đất ko bóng mà cũng đòi dứt điểm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này