1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này là cáo thứ 3 nhờ các bác đấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XXX_bre, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cáo này là cáo thứ 3 nhờ các bác đấy!

    Hey, em lên đây nhờ các bác tư vấn Cáo này là cáo thứ 3 , số em nó vô duyên, chả bắt được con nào! Cáo thứ 1:Việt thuần chủng nhưng nói lõm bõm tiếng Việt. Em định giăng lưới nhưng nó có bạn giai rồi nên em thôi. Cáo thứ 2: cũng Việt nhưng sau một thời gian cố đấm ăn xôi em phải công nhận là nó ko hợp với em tí nào nên thôi. Giờ nó vẫn đang tung tăng...bọn gà chíp vẫn kiên trì vây quanh nó nhưng cũng chưa thằng nào sờ được vào đuôi nó cả...tóm lại là ca này em thua, vả lại em cũng chán rồi!

    Em tự nhủ đây ko phải là đất của mình nên gạt ý định gái gú và tập trung vào học cho nhanh để sớm về VN tung tăng nhưng tự dưng lại có một con cáo làm thân với em! Giờ lại là một con cáo Đức thuần chủng! Cũng chưa có gì rõ ràng, và em cũng chả muốn tưởng bở nhưng bỏ ca này thì...phí quá! Mới đầu nó chỉ quen sơ em kiểu chào hỏi, rồi tự dưng nó email cho em. Em và nó trao đổi email với nhau đến giờ cũng khá, nó viết rất dài và vui vẻ! Em hay gửi nhạc cho nó, nó thick lắm! Mấy lần em rủ nó đi Căn-tin ăn, nói chuyện cũng vui vẻ . Tự dưng hứng lên rủ nó đi dạo,đi cafê nó cũng đi... OK mới chỉ tạm thế, dạo này sắp thi nên em cũng ko có thời gian nhiều lắm, thi cử xong mới bắt tay vào việc!

    Bọn gái Đức cá tính mạnh, thẳng thắn, gặp nhau 1 lần là có thể về nhà nhau vui vẻ ngay! , cái đấy nó chả coi là gì, em còn thấy bên này fụ nữ còn mạnh hơn đàn ông! . Con cáo này thì ko bạo đến như thế, nó có vẻ hiền hiền và mơ mộng! Nó con 1, vẫn sống cùng bố mẹ!---->khoản này hơi bị chán!

    Tạm thế đã, các bác bảo em tán bọn gái Đức thì phải làm gì???
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hĩ,gái Đức thì em nghĩ anh là ngwòi hiểu rõ nhất trong những người ở đây chứ.Em cũng chịu,ko nói gì được vì gà tây và gà ta khác nhau .NHưng mà em thấy 1 điều là,con gái tây rất tự nhiện,liệu những điều như anh nói đã khẳng định chị kia yêu anh đâu,cứ thoái mái tán đi anh.Em sang Nhật cũng phải xem con trai NHật thế nào...he he
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chú hay bác XXX_bre (chẳng biết chú hay bác, nhưng thấy hỏi nhiều thứ lại đang học hành thế cứ tạm gọi là chú) một thân một mình phương xa cô đơn buồn tẻ nhỉ. Tuy nhiên anh em cũng mừng vì chú là một trong không nhiều những người có khả năng trả thù dân tộc.
    Theo anh thì thế này, bọn Tây không hiểu thế nào chúng nó có vẻ khoái mấy món cổ truyền của các dân tộc linh tinh beng, đề cao mấy thứ gọi là đa dạng văn hoá. Thông thường bọn anh em xa mẹ có khả năng nấu nướng rất được. Nếu chú cũng có khả năng như anh em, tốt nhất trong dịp cuối này nên chốt lại bằng cách viết email hoặc tán gẫu kể lể về truyền thống, kiểu như đốt pháo, bánh chưng bánh dầy.
    Sau khi mào đầu kể chuyện Lunar New Year rồi, ngày ông Công ông Táo tới đây chú mời con bé đến bảo đây là ngày lễ của dân tộc tao. Bọn da trắng mắt xanh đấy có vẻ khoái món Nem rán của anh em ta, nên chú cứ làm một đĩa nem, cộng với các món khác khẩu vị sao cho Tây nó nuốt đựơc. Nó mà khoái chú thì chắc nó đến thôi. Nó hơi khoái nó cũng đến.
    Chú lưu ý mua một ít nến, một ít hoa sao cho trong phòng ấm cúng đẹp đẽ. Quần áo nào thay chưa giặt thì chịu khó vứt vào trong tủ đi. Mua một chai vang, nên để ý là bọn dở người đấy chúng nó rất phức tạp loại vang nào uống cốc nào, vang trắng vang đỏ, ly đế cao đế thấp linh tinh phèng chứ không như anh em mọi chúng ta uống vang cho vào cốc nước lọc. Làm theo tiêu chuẩn tây một tí cho chúng nó không có gợn một chút gì à thằng này ngu nhỉ, cái cốc uống rượu cũng không biết dùng.
    Thế xong màn ăn uống, có hơi chút cồn rồi nếu có màn biểu diễn ghi ta chú trình diễn thì tốt, còn không thì kiếm một phim tình cảm hài hài gì đấy happy-ending. Hai đứa ngồi sopha hay ngồi giường xem phim, một lúc tình cảm dần dần bá vai bá cổ nhau, sau đấy nữa là việc chú phải biết.
    Gái Tây nó không có kiểu băn khoăn post lên mấy diễn đàn của chúng nó "chàng đòi, em có nên không nhỉ?" Đã thích là ok thôi.
    Chú ý giờ giấc như thế nào cho con bé khỏi muộn. Chúc chú trả thù cho dân tộc thành công.
    Viel Glueck!
  4. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick có thể đoán là đằng ấy ở Bremen nhỉ?, ko đúng thì cho xin lỗi. Nhưng mà tớ là tớ có ý thế này: Chuyện đằng ấy với con Cáo thứ 3 này cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm đâu, gái Đức hay tóm gọn lại là gái Tây nó thế. Nó thân thiện với mình, nó có thể đi ăn Mensa, đi kaffe, đi Discothek với mình, thậm chí là.... với đằng ấy cũng chưa chứng tỏ được gì cả. Thích thì nó làm thôi, chẳng suy nghĩ sau này tương lai đôi lứa sẽ trôi về đâu, hay cái của nợ gì đại loại thế. Nếu đằng ấy hay đi vào Pub, Bar hay Discothek nhiều thì có thể thấy, chuyện trao đổi sdt chỉ sau vài ba câu nhạt nhẽo nhất quả đất giữa tiếng nhạc giật đùng đùng, rồi những cái bá vai bá cổ, ôm eo nhau nhảy là chuyện bt, còn tàn cuộc thì tuỳ tình hình tiếp diễn, tất nhiên đằng ấy nếu biết chủ động
    Tất nhiên ko phải gái Đức đứa nào cũng thế, nhưng chúng nó sống thoáng hơn dân Việt mình.Mà nó có vẻ thân thiện với đằng ấy thế, chắc cũng ổn đấy. Cơ bản là bên đắng ấy xác định thế nào, chỉ vui vẻ hay là có ý định nghiêm túc, nếu con gái nhà lành thì tốt nhất là nên đầu tư thời gian công sức tìm hiểu con nhà người ta, tính cách, sở thích, văn hoá của bọn chúng nó thì càng tốt, dù sao mình cũng đang học tập ở nước nó mà, lợi cả đôi đường.
    Ah nhân tiện kể luôn chuyện con hàng xóm Đức nhà tớ để ấy dễ hình dung: Cơ bản là nó có một thằng bạn trai, tất nhiên cũng người Đức, thỉnh thoảng cũng đến đây thăm nó vào cuối tuần.Anh chàng này cũng đi làm rồi, cuối tuần tranh thủ đi thăm bạn gái,rồi ở đây cuối tuần luôn.Hôm nọ thế quái nào tớ lại thấy xuất hiện 1 anh chàng nữa, chẳng thấy giới thiệu là mein Freund như thằng trước nữa, thế mà cũng tình cảm ra trò, tối đến cũng nấu nướng rồi thắp nến rất lãng mạn như một bạn trên này mách ý, rồi sau đó chắc cũng xem film lãng mạn, rồi sau cung đại loại là chuyện mà ai cũng biết là chuyện j ý. Mà ko phải là lần duy nhất, nói chung chuyện tình tay 3 này tớ cũng phải bó tay, chỉ biết chặc lưỡi: Tây mà.
    CHuc thanh cong nhe!
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cảm ơn 2 em gái và bác Lạc lối nơi thiên đàng đã ủng hộ! Bác Lạc lối nói đúng, cái bọn ăn no rửng mỡ này chúng nó lại hay quan tâm đến văn hoá của các vùng dân tộc thiểu số! Cũng hơi chán là VN mình ngoài thành tích đánh nhau ra cũng ko có gì đặc sắc lắm mà kể (Bị văn hoá của mấy thằng to xác như Tàu Khựa, Nhật Bủn hay Hàn xẻng nó đè bẹp) Em thề là hỏi về VN thì đứa nào cũng nghe qua vì thành tích đánh Mỹ nổi quá...nhưng đáng tiếc đấy lại là tất cả...!
    Cái màn ăn uống của bác đúng kịch bản gớm nhỉ!, cái bọn này nó đồng nghĩa việc đến nhà nhau nấu nướng = ***
    Tiếc là em ở đây hơn 3 năm rồi nhưng chỉ gặm bánh mỳ sống thoi thóp chứ ko hứng thú lắm với ẩm thực nên chả biết nấu nướng gì...mà cái con cáo này lại chay tịnh, ăn thực vật chứ ko ăn động vật, kể cũng lạ!
    Trước mắt thời gian eo hẹp em chỉ liên lạc email, gửi tinh nhắn hỏi han, mấy truyện cười, nhạc nhẽo cho nó khỏi quên em, t7 lang thang với nó 1-2tiếng cho thư giãn (kể cũng lạ, ở cái nước công nghiệp này lại có đứa thích lang thang nhặt lá đá ống bơ...)
    Việc em em cứ làm thôi, chứ cũng chả buồn tưởng bở, mơ mộng gì, ko đi xa được thì làm bạn! Từ ngày nói chuyện với nó mình đâm ra lại có hứng thú với tiếng Đức...cũng có lợi!
    Ah anh ko ở Bremen em Love... ah!

Chia sẻ trang này