1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này muốn gì vậy trời :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cáo này muốn gì vậy trời :((

    Chào các bác, e xin nói qua về trường hợp của mình như sau:
    e vs cáo học cùng trường đh, tình cờ học cùng 1 lớp thế là quen nhau. E tán cáo 1 thời gian, thời gian đầu okie lắm, cầm tay cầm chân, ôm ấp các kiểu.. Xong đến cái hôm e định chốt hạ thì tự dưng cáo lập nên 1 bức tường giữa e vs cáo, e tìm mọi cách mà cáo có linh cảm tốt lắm, cứ lúc nào định chốt là lại từ chối đi chơi. Sau 1 khoảng thời gian như thế, thế là e chán, e nt cho cáo nói rõ t.c của mình sau rồi bảo cáo là đừng liên lạc với e để e quên cáo, rồi e cũng ko liên lạc với cáo.
    Được khoảng 2 tuần thì cáo bắt đầu đầu liên lạc lại với e, lúc đầu e cũng ko trả lời, sau khoảng 2-3 lần cáo chủ động thì e bắt đầu nói chuyện lại cả cáo. Sau 1 lúc hỏi han lung tung, toàn chuyện đâu đâu
    E: e liên lạc lại với a chỉ để nói những chuyện đó thôi à? a bảo e đừng liên lạc lại với a cơ mà.
    Cao:e ko biết, kệ e.
    E : e làm thế này thì làm sao a quên được e
    cáo : sao a phải làm thế.
    E: ý e là gì?? a thấy e ko hợp tác thì thôi chứ gì nữa.
    Cáo: im lặng 1 lúc, e phải out đây bb a.

    Sau hôm đó, e kệ, mấy hôm sau cáo lại nhảy vào hỏi về vấn đề thi lại ở trường e, chắc là lí do thôi, tình cờ thế nào nói về chuyện đăng kí học, e lại học chung lớp thể dục với cáo. Cứ biết thế đã, đến hôm học thể dục, cáo chủ động gọi cho e lúc sáng sớm, hỏi là a có học môn này ko?? 1 lúc sau lại gọi lại hỏi a ở đâu ?? chắc là muốn nói với e địa điểm tập trung thay đổi mà ko nói làm e phải đến nhầm chỗ tập trung rồi cáo gọi cho e để báo cho e địa điểm mới. 1 Tuần h e chỉ gặp cáo 1 lần lúc học, vẫn bình thường, thấy cáo có vẻ hợp tác, hôm nọ e thử rủ cáo đi chơi mà cáo lại từ chối kêu là phải về quê để ăn cưới anh họ.

    Các bác phân tích hộ e cáo này muốn gì ạ??? Giới thiệu sơ qua chút về e: e học trên cáo vài khoá, hình thức bt, nói chuyện bt, được con gái quý nhiều , lần đầu đi cưa gái :( Cáo thì trắng trẻo, khá lạnh, thông minh.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mợ fán:em cáo này có tính đỏng đảnh hay về già ng ta gọi là đồng bóng . nếu đẹp trời ko có việc gì làm rảnh cáo sẽ nt em, còn nếu trời xấu và bận thì cáo sẽ ko nhớ đến em.hết
  3. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ca này hết sức bình thường.
    Tích phân 1 tí thì nó là như thế này:
    1) Em này khá là kết chú, nhưng chú lại hơi vồ vập cái chốt hạ chố thượng quá thêm gái còn mới nên gái nó hơi sợ, hãi, ngại.
    Đáng ra chú nên kiên nhẫn chờ đợi, vì nó không thể từ chối mãi được.
    Chi tiết là như sau:
    - Gọi điện buổi tối để nó nghe, sau đấy thì cố gắng kể chuyện, hôm nay anh đi chơi gặp thằng a, con b, giờ nó c, d, rồi câu kéo cái nụ cười trên môi của gái. Sau đó vài hôm hoặc được dịp thuận lợi thì rủ đi chơi.
    Cứ như thế mãi, cậu phải kiên nhẫn, vì gái cậu có vẻ còn mới.
    2) Cậu hành xử sai toét loét là làm mình làm mẩy lên kiểu dạng "à thế mày không cho thì tao cũng đek thèm" vô hình chung gái nó cảm thấy như thế này trong đầu này:
    a) Nó luyến tiếc nên chủ động liên lạc, sau khi cậu phũ gái quá thì nó bắt đầu suy nghĩ lại.
    b) Nhưng nói chung tuy là luyến tiếc, nhưng giờ tình cảm gái dành cho cậu đã giảm đi 1 ít. Không nhiều lắm.
    3) Giờ cậu nghiên cứu phần 1 đi nhé. Tuy nhiên là không được nhắc lại đả động gì đến cái phốt giả chết của mình, giờ cứ nhập tâm vào, nhẫn nại 1 tí.
    Không chóng thì chầy cũng chốt chiếc, đóng điếc được thôi.
    NHẪN NẠI và Mềm mỏng, khi không được thì hài hước, vui tính, coi như chuyện vặt.
    nhớ nhé, không được làm mình làm mẩy, trừ phi gái nó chết như ngả rạ dưới chân thì mới làm trò này cho gái sợ tí chơi...........................
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ý anh muốn nói ở đây không phải cái chiêu làm mình làm mẩy không phát huy hiệu quả, mà trong trường hợp này nó như dao mổ trâu giết gà, nó sẽ "tốn kém", hơn nữa, nếu không khéo và gái trưởng thành thì nó sẽ liên tưởng đến "trẻ con", điều này như trên đã nói làm giảm tình cảm của gái 1 ít.
  5. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn quá, đúng là đợt đấy e nóng vội quá nên cáo nó bít là e thích nó quá nên nó làm mình làm mẩy. Con gái buồn cưòi thật lúc đầu e gặp cáo thì e ko ấn tượng lắm đâu, nên e cũng bình thường, kệ xác nó đến rồi về, thì nó lại kết e. Đến khi e bắt đầu kết nó quan tâm hơi nhiều 1 chút thì nó lại ko si nhê gì lạnh lùng như con thạch sùng, h bơ đi thì lại thế, hjx hjx. Con gái dở hơi thế toàn thích trường phái phũ phàng . E nghe lời bác thử mềm mỏng vài lần rồi rủ đi chơi vây hihi.
  6. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cáo này đúng là hơi đỏng đảnh thật mợ ạ, nhưng e lại thích con gái đỏng đảnh rồi điệu điệu 1 tý, thế mới chết. hjx hjx, quen nhau chưa được mấy ngày cáo đã đi xem bói toán xem có hợp nhau ko rồi các kiểu, bảo ko tin bói toán nhưng e nghi ngờ lắm :D
  7. W8ing4u

    W8ing4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    case này giống hệt em...hiz đúng là người trong cuộc mới hiểu đc...biết rằng là làm thế là nóng vội trẻ con mà mình vẫn cứ làm zz... gio` chuyen hai dua'''' cu tua` lua hot dua ro~ chan... đúng là khi yêu...thôi bác chủ topic đùng làm mình làm mẩy nữa nhé..ko lúc vụt mất lại ngồi khóc
    @ngaychiaxa24:chu~ ky pac'' giong voi em the ^^
    Được w8ing4u sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 01/06/2010
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic : Gái đong hàng , cậu mệt cậu dãn ra gái lại lôi kéo .
    Được vài lần như vậy cậu chán , vậy hỏi làm sao ? Chiến tiếp chứ sao , có kéo thì mình xáp vô , nó buông thì mình chiều , đến khi nào cậu chán trò này thì xong phim.
    Tùy vào bản tính kiên nhẫn của cậu , tùy vào t/y cậu dành cho cô gái này mà quá trình đong đưa >>> chốt hạ có nhanh hay chóng và thành công .
    Cá nhân tớ đong lại 1 lần mà cứ cù nhây như thế nữa thì "trả-dép-anh-về" !!!!
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi hiện đại quá! Tỏ tình + tán toàn bằng nhắn tin và chat chit thế này thì tớ phải...yêu một lúc mấy em cho nó bõ. Làm cái màn độ 20-22" một phát 10 em cho nó sướng.
    Vấn đề là hiệu quả bằng thật thế nào cơ? Đến tỉnh tò thật + ôm iếc thật + hôn hít thật còn chẳng ăn ai huống chi toàn ảo!
    Theo tớ lúc ''quan trọng'' là cứ phải THẬT đã, các loại khác có cho nó ...vui thôi.
  10. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    e cũng đâu có muốn nói qua sms đâu, chỉ là e muốn gặp để nói chuyện thì cáo ko chịu, cứ làm như e ăn thịt cáo ngay ko bằng, vậy nên cực chẳng đã e mới phải sms. Còn 1 cái nữa là cáo này thích đong đưa qua sms, mà e thì lại thích người thật việc thật, cái gì cứ đến tận nơi gặp mặt nói chuyện cho nó dễ, cáo lại ko quay quắt được, vậy mà mọi việc đâu như ý của ta đâu :(
    Căn bản cáo cũng được nhiều người để ý nên cũng có kinh nghiệm đong đưa, rồi làm hàng làm mình làm mẩy. E thì lần đầu cưa gái , cái gì cũng bỡ ngỡ cứ biết là làm thế là sai lầm, nhưng dằn lòng 1 -2 lần được chứ lần thứ 3 là ko chịu được thế là cứ theo cảm xúc mà làm thôi. E còn non quá hehe.
    Dẫu sao cáo cũng đã mở cửa cho e rồi, tiến tiếp thôi hihihi..

Chia sẻ trang này