1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này muốn gì vậy trời :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã vào ném đá, e thấy bác nói cũng đúng. E vốn là người nóng tính, muôn làm cái gì là muốn làm ngay, nhanh và gọn. trước h đã vậy, nên hơi vội vàng, tưởng là cáo đã cho cầm tay, ôm âps các kiểu là xong rồi nên e hơi vội vàng. Nhưng cái lúc đấy cũng ghét lắm bác ạ, đang bình thường, đùa nghịch vui vẻ, tình cảm lắm lắm, như kiểu 1 đôi rồi, tự nhiên thay đổi thái độ 180 độ , gặp nhau thì vẫn nói chuyện bình thường, đùa nghịch vui vẻ, gọi điện vẫn nhấc mắy, nhắn tìn thì thỉnh thoảng vẫn làm hàng chút nhưng cũng ko đáng kể lắm , xong e thâý thế là bình thường , nhưng rủ đi chơi thì nhất quyết kiếm lý do từ chối. e cũng nghĩ là lúc đó cáo đang phân vân nên vẫn bình thường, cứ bình thường, từ từ nhưng 1 tháng mà ko đi chơi lần nào thì ko biết bác thế nào chứ e thì e k chịu được
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vậy cậu cứ chiến tiếp đi, rủ thêm 2 lần nữa mà nó vẫn ko chịu nháy đèn + ra khỏi hang thì thôi .
    Vì có cố thêm nữa cũng ko bền về sau.
    Lưu ý thêm là mỗi lần đi chơi nên để lại ấn tượng + 1 cảm giác thích để gái muốn đi chơi tiếp theo với cậu . Chúc thành công nhé
  3. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tình hình quá hay!
    À ơi lại gặp à ơi, vậy thì ta cứ à ơi đi, quả xanh mãi rồi cũng chín. Đừng sốt ruột, đời còn dài mà.
  4. W8ing4u

    W8ing4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hehe 1 tháng ko di chơi ăn nhằm jì...ca của em 2 năm rồi chưa gặp mặt giờ vẫn đang cù nhay nè..ko biết tính sao đây hehe
  5. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Coi chừng nó dùng chiến thuật chăn bạn đấy
    Ko đồng ý ngay vì đang có 1 zai nào khác
    nhưng ko nỡ bỏ vì bạn trông cũng thơm ngon , bỏ thì tiếc nên chăn cho đỡ mất , từ từ mần thịt sau :D
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    choài, con gái bi giờ dễ "cưa" nhẩy ! gặp phải mình thì...cũng được chục em roài...hà hà ...
    @chủ topic: việc cáo già kia lập nên bức tường...là tại Super Gà nhà bác thôi chứ có tại ai đâu. Bác nóng nẩy cứ muốn mình phải "chốt hạ". Bản thân...khi bác được "cầm tay,cầm chân, ôm ấp các kiểu...." là...bác được một cách không chính thức...chốt hạ roài còn gì việc gì phải...nhất định đi mà nói bằng miệng hở giời. Có nhiều khi không cần nói đâu....
    Con gái cũng như con giai cũng có nhu cầu sinh lý, thỏa mãn, cầm tay cầm chân...v..v.. chỉ là bác và cáo vẫn còn đang trong giai đoạn...là bạn trên thân thiết tí, bác cứ từ từ .... "cầm tay, cầm chân, ôm ấp các kiểu...." tiếp đi...Một vài tháng...sẽ....được "hí hí" ngay...hà hà...Căn bản là bác không đủ...sự tin tưởng nơi cáo thế thôi. Đừng nói nhiều, cứ...làm kệ cáo.
    Nói chung là...bác "a gờ a gờ a ga huyền....vịt" quá, bác cứ quay sang tán vài em khác xem, có kinh nghiệm ngay...hi hi....
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    bác chủ phải hiểu một điều trc hết là mình muốn cái gì. chứ ko phải cáo muốn cái j ????
    1. Nếu muốn chén, thì ko việc j phải xoắn, cứ đi thả thính nhiều cáo vào, sinh viên, ko đi tù đâu :D nên biết trong 10 cáo thả thính thì xác suất thấp nhất cũng có 1 cáo là chốt đc nhanh, gọn, đẹp, bọn kia thì có thì ăn, ko có thì ngồi chờ xíu có sao đâu.
    Chú ý: ko nt hay alo cho đỡ tốn, nhưng khi ol mà gặp nhau thì nên chào hỏi, chém gío vui vẻ như ngày hôm qua vừa hun cáo xong ý
    2. Nếu yêu thật lòng: Đừng có rủ đi chơi nhiều quá, nên làm những việc có ích hơn. Tham gia một cái j đó cùng nhau như từ thiện, club,... và bỏ ngay cái ý nghĩ chén trong đầu đi. Yêu thật lòng sẽ có mọi thứ, nhưng vừa yêu thật lònh vừa có ý đồ thì ko có j đâu.
    3. Nếu cáo vẫn có cái thái độ như cũ thì chia buồn với bác chủ, bác thuộc nhóm gà trống thiến tiềm năng cáo đang chăn. KHi nào lớn, cáo cho gáy bác mới gáy đc. Bác nên làm theo cách 1 nếu gặp trường hợp này
  8. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã đọc và góp ý về vấn đề của em. Tuần rồi e bị sốt virut nên phải nằm viện truyền nước suốt .
    E xin update tình hình, sáng nay e đến lớp bơi như bình thường, thấy cáo băng tay rồi ko xuống bơi như mọi khi, ngồi trên bờ chờ bạn học xong , điểm danh rồi cùng về thôi.
    Trong khi cả lớp học thì e lên ngồi nói chuyện với cáo 1 lúc, hỏi han tình hình, thì biết cáo bị bong gân, rồi hỏi han cáo, nói chuyện trên trời dưới biển, ngồi trêu cáo chọc cáo cười cười cho đỡ buồn K hiểu ai nói phao cái tin là e phải nhập viện mổ miếc gì cho cáo, thế là nó cứ hỏi dò là e bị bệnh gì, có vẻ quan tâm lắm, thích :D
    Tranh thủ lúc cáo đang vui vui, e rủ cáo đi chơi lun, mà nó từ chối, kêu bận này nọ, chắc lý do thôi.:( nói thêm 1-2 câu rồi e lại xuống bơi tiếp, kệ nó. Thế xong hết h đi về thôi.
    Về đến nhà e nhận được tin nhắn.
    Cáo: A bơi đẹp thật đấy.
    Ga: chà chà, có người bị bong gân ở trên bờ quan sát rồi khen mình kìa.A cám ơn, e mà muốn thì cũng bơi được như a thôi, a chỉ biết trước e thôi.Cố lên cô bé.
    Cáo: Ui xời, cô bé giề? nghe ngứa tai thế hok bít.hehe, hnào anh dậy e bơi nhé, ;;) a bơi **** đẹp thật đấy.
    Gà: Hahha, có người thích nghe nói ngọt mà giả vờ kìa.Dậy bơi thì đơn giản thôi nhưng còn phải xem thái độ của e thế nào, ngoan a mới dậy cho. Vừa đi về chắc mệt hả, ăn cơm chưa??
    Cáo: E chưa ăn, vừa đi về mệt ko muốn ăn, e ăn tạm 2 quả trứng với uống hộp sữa rồi.Thôi, e đi ngủ đây, mệt quá , bb a nhé.Ko dậy e bơi e đấm chết :D.
    Chả là lúc nói chuyện với cáo, cáo có ca thán kêu ca về vụ học bơi, e thì trêu cáo bảo là a thích nhất là lúc e bơi, vì lúc e bơi mông e cứ nổi lên mặt nước làm anh buồn cười :)) E thì chẳng được gì , chỉ được mỗi cái từ bé đến lớn chăm chỉ bơi lội nên cũng có tý kinh nghiệm bơi bủng nên dưới bể cũng có tý sĩ diện hehe.
    Tình hình cơ bản là thế, hjx hjx, cáo này làm e khó hiểu quá, rủ đi chơi thì từ chối nhưng nói chuyện vẫn vui vẻ, bùn quá. À e nói thêm là cáo là người Hn2, thứ 7, cuối tuần nào cũng về nhà ở quê, e ngạc nhiên lắm , hnay gặng hỏi thì kêu, e về đấy chơi chứ ở trên này làm gì, định gặng hỏi nữa nhưng nghĩ như kiểu tra hỏi nên thôi :(
    Các bác khuyên e nên làm gì bây h :(, cứ kiểu nt với gọi điện thế này thì chán quá, các bác giúp e với
  9. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cáo này muốn chú cứ tiếp tục tán chứ còn sao nữa, nghe cái điệu bộ tin nhắn như thế mà còn xoắn à. Dậy bơi thì thích quá còn gì
  10. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, nó nói vậy thôi chứ cái ngày dậy bơi thì xa vời lắm bác ạ. Để mà nói nó mà muốn thì nó bận mấy thì nó cũng bỏ time đi chơi với mình thôi, nhưng thấy rủ mấy lần mà nó cứ kêu bận, từ chối xong lại có vài hành động kiểu nhử nhử, làm e thực sự là k hiểu nó muốn gì. E nghĩ là nếu mà nó có cảm tình thì nhử vài lần thì cũng phải đi, chứ đây từ chối suốt thế này. Thỉnh thoảng lại nhử 1cái như kiểu ứng cử viên tiềm năng, các bác có ai giúp e thoát khỏi tình trạng này với, nó kéo dài thế này suốt làm e ức chế quáT_T

Chia sẻ trang này