1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này muốn gì vậy trời :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  2. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  3. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  4. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  5. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  6. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  7. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  8. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  9. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  10. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.

Chia sẻ trang này