1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này muốn gì vậy trời :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. hôm qua buồn buồn đi uống bia biêng hết cả người. Chả là hôm qua e có sms rủ cáo đi chơi. Ko thấy reply, 1 lúc e gọi lại cho cáo thì thấy từ chối cuộc gọi. Chắc đang bận gì, 1 lúc sau ko thấy reply lại e gọi lại lần nữa thì thấy đổ chuông nhưng ko bắt máy. Bực quá e sms nữa: e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế. 1 lúc sau thấy cáo reply lại:
    Cáo: E vừa ăn cơm xong, thế đi đâu hả anh?
    Gà: Thì e cứ đi thì bít. Vậy thứ 4 ,6h anh qua đón nhé.
    Cáo: Ko biết đi đâu thì e k đi đâu.
    Gà: Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ .
    Ko thấy reply nữa. hjx, bực thế, dù k vui vẻ lắm nhưng dù sao vẫn rủ được nó ra khỏi hang rồi.
    E định buổi tới là làm cho rõ ràng lun, cứ kiểu lấp lửng này mệt thật. Hix hix, E gà quá bị cáo nó vờn cho lông lá rụng tả tơi, thân xác rã rời luôn.
  2. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Iem í chắc cũng thik bác r đấy, chắc đang thử thách cái tính chung thuỷ của bác thôi. Cần j pải đi chơi mới làm rõ đuợc. Cứ nhắn tin bảo là tối mai anh gọi điện hỏi về " cái j mà bác muốn hỏi" í. Cho iem nó suy nghĩ cho kĩ. Sống hay chết là tuỳ số. Có j mà pải buồn. Như thế còn đỡ hơn cái trò bác bị hành thế này.
    Àh e hỏi thêm chút, có pải em nhà bác tên bắt đầu có chữ H k nhỉ????
  3. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi chơi ôm ấp hôn hít mới thích chứ bác. Chứ cứ sms với gọi điện thì có lúc nó nằm cạnh thằng khác trả lời xong quay sang nói: Thằng này vừa ngu lại vừa dai anh nhỉ? thì thôi rồi bác ạ.
    Bác xui e là nt thế thì theo e 1 là gọi luôn nhưng e ko sure lắm vì những cái quan trọng thôi thì cứ face to face mà bem bác ạ. , còn nếu mà nhắn thế thì câu trả lời là đúng ngày h như trong sms, số dt này ko liên lạc được, sau đó hỏi lại blah blah máy e hết pin, hôm đó a định nói gì vs e thế?? Bác sẽ làm thế nào??
    gái nhà e tên Thu bác ạ, chả hiểu sao e rất có duyên với những người tên Thu , mỗi tội cô nào tên vậy đều đanh đá và ghê ghớm hết é T_T
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Haha. Con này k pải là con cáo nữa, pải gọi là con .... mới đúng =)))
    Nghe chủ Top kể mà e cứ vừa tức cho bác mà vừa k nhịn đuợc cười. Ghét nhể .
    tuởng nó k chịu gặp, thì em mới bảo bác chơi cái trò đấy, chứ ai nói nhắn tin, gọi điện mấy chuyện "quan trọng" như thế . Mình rủ nó đi mãi mà nó k đi thì thôi, nghỉ, hôm nào tối tối tầm 10h gọi hỏi thẳng, em thích anh k, thế cho nhanh
    Còn k thì e khuyên bác, cứ tán em khác đi, con ... này tán hơi lâu 1 chút, chơi kiểu mưa dầm thấm lâu í, rồi khi đổ, "củ hành" chết mama nó luôn. Có khi lúc đấy bác lại lên đây xin tư vấn " làm sao để hành chết con ny, lúc đấy em xin ủng hộ tư vấn nhiệt tình lun"
  5. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ha ha!!!! Thế này bác ạ, có 1 hôm trời mưa to , tầm đêm đêm, e mới nt cho cáo
    Gà:Nếu có 1 ngày e thức dậy thấy mình đang ở trong 1 căn phòng ẩm thấp , bóng tối vây lấy e thì e sẽ làm gì??
    Cáo: E k biết nữa, e sẽ bật điện thoại lên nghịch, hoặc có thể là e sẽ khóc.E sợ bóng tối lắm.
    Gà: Lúc đấy e hãy làm giúp a 1 việc nhé, e lấy tay trái đặt lên vai phải, sau đó lấy tay phải đặt lên vai trái.Có 1 điều e cần biết, là luôn có 1 vòng tay như vậy để bảo vệ e.
    Cáo:a à, e quen a trong 1 hoàn cảnh đặc biệt, trong 1 thời gian đặc biệt nên e cũng muốn có lời đặc biệt này đến a. A hãy luôn tin rằng có 1 người luôn ở bên a, ủng hộ a a nhé.
    Gà sau khi nhận được tin nhắn, sướng run người, gọi lại ngay cho cáo.
    Gà: E đang làm gì đấy?
    Cáo:e đang nằm trên giường thôi.
    Gà: e vừa làm theo như trong tn phải hem? Nhớ a hok.
    Cáo: Ai biết, ai thèm nhớ anh.
    Gà: E cảm nhận được a hem?
    Cáo:E k biết.
    :(cười cười) vậy là e cảm nhận được a rùi.E có hiểu điều a đang muốn nói với e k??
    Cáo:(im im) E sẽ trả lời khi a ở trước mặt e khỏe mạnh, đàng hoàng.Bây h e phải đi ngủ rồi, mẹ e vừa mắng , thế a nhé.
    Sau đó là quay ngoắt 180 độ, và 1 chuỗi ngày lạnh lùng như con thạch thùng và rủ đi chơi k đi như e đã kể ở trên T_T.
    Bác đỡ con cáo này hộ e cái .
  6. blacksesp

    blacksesp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng hơi có gì đó giống với em. Cũng cầm tay cầm chân, ôm hôn thân thiết.Nhưng rồi quay ngoắt lại,SMS và gọi điện đều từ 1 phía em mà thôi.Nhiều khi còn k rep.Nhưng gặp nhau thì chủ động ôm lấy tay em.Thật là khó hiểu các bác ạ :)

  7. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gọi điện luôn đi bạn. Tớ cũng gặp 1 truờng hợp như bạn mà. Rủ đi chơi thì 4 lần đi 1, dưng mà tối nào gọi điên cũng nói chuyện đến 1, 2h đêm. NÓi chuyện cũng như là ny rồi, mà nhất định k chịu gặp. Nói pải có dịp j mới đi. Thế là ... vào 1 đêm thanh vắng, như mọi ngày, tớ gọi điện đến và .. chuyện j đến nó cũng đến
  8. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú rainsun mà anh đau cả ruột, chú mắc nhiều sai lầm. Để anh nói nôm na thế này để chú dễ hiểu:
    1. Gái ban đầu nó có cảm tình với chú: cho nắm tay, hôn, ôm ấp..Chú lại phát triệu chứng bệnh gà như: vội vàng, đóng vai buồn, giận....
    2. Khi chú bảo: "e liên lạc lại với a chỉ để nói những chuyện đó thôi à? a bảo e đừng liên lạc lại với a cơ mà". Lúc này gái nó nghĩ thế này: "con gà này cũng mạnh mẽ đấy, gà này giận mình hay không thích mình nữa? để mình kiểm tra xem thử hành động này thật hay là giả.
    3. Gái chủ động liên lạc, nói chuyện vui vẻ. Chú lại tiếp tục phát bệnh gà tiếp: Gọi điện thoại gái không trả lời, tiếp tục nhắn tin:

    "e ko đi thì thôi, cứ nói một câu việc gì phải làm thế";
    " Đi ăn uống, dạo phố , hóng gió cho mát. A có ăn thịt e đâu mà sợ"
    Gái nó nghĩ thế này: gà này chả lịch sự gì cả, tưởng thế nào hóa ra "manly" giả.
    Trường hợp của chú, anh có vài lời khuyên:
    - Cố gắng rèn luyện bỏ cái tính gà anh vừa kể đi;
    - Nói chuyện dzui dze, dí dỏm tí;
    - Tự tin và lạc quan;
    - Thích gái chứ không cần gái.
    Thế nhé!
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kinh , câu này tâm niệm mãi ko làm được hí hí
    Ps : đâu cần bề trên vậy , ai mới vào chả bỡ ngỡ ^_^
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nếu làm được dư lày thì làm sao có được topic để bà con còn hóng .haiz za
    vàng :anh ơi anh lấy được vợ chưa?(nhìn nick nghĩ là sinh năm 75)

Chia sẻ trang này