1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này muốn gì vậy trời :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tớ trả lời thay này;
    Tất nhiên anh có vợ rùi thì anh mứi tinh tuý thế chứ. Bản lĩnh đàn ông chỉ có khi ...có đàn bà.
    Ý kiến tớ: tớ tham, tớ làm cả, cả ''thích'' lẫn ''cần''.
  2. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao anh nghe câu này giống mấy em đang tìm chồng thế. Em scarlet198 định làm vợ đấy a?
  3. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại là e đây thưa các bác, e xin update tình hình
    Đến trưa hôm hẹn gặp, e gọi điện cho cáo nhắc về cuộc hẹn, cáo cứ luôn mồm kêu ngại rồi từ chối , sau 1 lúc nịnh nọt thì cũng đồng ý đi.
    4h chiều, cáo nt: Đi chơi mà a nói về mấy chuyện t.c là e ko đi đâu.
    gà:Đi chơi vui thôi mà e ơi, có gì đâu.
    K thấy reply gì nữa, 5h lại nt: E về quê đây, k đi nữa. Buk mình.
    Hix hix, như đấm vào mặt e, E lại bị lên cơn , thế là lại nt:
    A chả hiểu e nghĩ gì .e làm a bực mình rồi đấy.E làm gì cũng được, cố gắng biến mất thì càng tốt.
    Cáo: vâng, thế cũng được.Buk mình.
    Chán, cty lại có team building ăn mừng sp mới, thế là say. Từ chiều đến tối, sau khi nt cho cáo như thế e thấy ngu thế, thấy nóng tính wá, đáng ra phải nt hỏi han rồi niềm nở chấp nhận, đây lại phải ứng lại.Đang nghĩ nghĩ , online thì gặp cáo, trơ mặt nhảy vào
    Gà: e này
    Cáo: a bảo e biến mất thì a cũng del nick vs sdt của e đi, Đừng liên lạc lại vs e nữa
    Gà;A chỉ muốn nói là nhiều khi a chỉ muốn tìm hiểu e hơn thôi, nhưng e khó hiểu quá. Chiều nay a hơi nóng, a xl.
    Cáo: A chưa hỏi e làm sao e bực mình mà đã nói vậy rồi.
    Gà:Chiều nay nóng quá, a k kiểm soát được, a xl.
    Cáo: a nói gì cũng đưọc
    Gà; thế chiều nay sao tự nhiên e lại bực mình vậy, có chuyện gì à?
    Cáo:chiều tự nhiên mẹ e gọi mắng cho 1 trận, rồi bắt về quê ngay.
    Gà: thế e đang ở quê à?
    Cáo: vâng,e đang ở quê. Thôi k sao đâu a, e đi ngủ đây, mẹ e mắng rồi.bb
    E ngồi trơ khấc, trời đất cuồng quay thấy mình ngu vl, tự nhiên dơ đầu ra cho nó chém.Đang tự chửi mình ngu, thì lên trên này gặp bài của bác TranNam75 , e cần sửa tính này rồi.
    Cứ ngỡ là ko sao, e vừa gọi điện cho cáo, k thấy trả lời.
    E lại nt: Chắc vừa ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi hả e? Tuần sau thi rồi, thi tốt nhé e.
    K thấy reply. Hjx hjx, tình hình là e muốn tiếp tục, các bác khuyên e phải làm thế nào bây h
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Khuyên cái gì.
    Khuyên chân thành bác ngồi quay mặt vào xó tường 1 đêm đi .
    Tớ nói thật chứ chả nói kháy đâu , kiểu này gái 1 gái 2 chứ đến gái N nó cũng chào bác rồi nó phắn .
    ==================
    Đừng cua gái nữa, sửa tính đó đã .
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mặc dù trong lòng đang tràn đầy bức xúc vì mấy hôm thua độ, nhưng anh vẫn phải phì cười mà cám ơn chú vì cái đoạn trên.
    Tự mắng mình ngu, lại còn ví von là ngu...vãi lúa như chú, hỏi thế gian và những kẻ từng chết vì tình mấy ai làm được?
    Anh có ông chú chơi cùng, ông kể ngày xưa tán vợ ông bây giờ cũng nhục lắm. Có lần bị ông quấy rối, em nó gọi ông đến rồi bảo " Anh ơi, ghé tai lại em nói cái này".
    Hồi hộp và tràn trề hy vọng vào một lời tỏ tình ngọt ngào, ông này ghé tai vào thì nhận được câu như này " Anh có thể làm ơn cút con mịa anh đi cho em đỡ ngứa mắt được không?"
    Nhưng ông chú không cút, và vẫn tiếp tục đeo đuổi. Kết quả bây giờ là 2 mặt con với nhau rồi. Vậy nên ca chú vẫn sáng lắm, kể cả khi gái nó báo công an phường vì tội quấy rối của chú thì cũng chưa phải là cùng đường.
    Chúc may mắn và thành công!
  6. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tình hình là e đang rất rối bời các bác ạ.Trua hnay e đến nhà cáo, gọi điện cho cáo nghe thì cũng chịu nghe, e gọi ra cổng nói chuyện 1 lúc. Hỏi han linh tinh 1 lúc thì cáo kêu ngại, k wen nói chuyện vs con trai trước cửa nhà , rủ cáo đi ăn thì hok đi, kêu đi ăn cả bạn, e bảo rủ cả lũ bạn đi luôn thì hok đồng ý, vậy thôi.
    E bảo là hôm trước a nt k thèm trả lời nhé, bt thì cáo sẽ viện ra 1 lý do gì đấy để hok trả lời, mà lần này thì hok nói gì, gật gật đầu,mắt tuy k tỏ thái độ rõ rệt nhưng cũng có chút giận giận.Xong nói lảng đi chuyện khác, 1 lúc thì thôi e lại lên trường xem có tình hình gì mới.
    Thì e nghe được tin thế này ạ, có mấy đứa cũng có ý đồ tán cáo mới thăm dò đám bạn cáo có người yêu chưa? thì được biết là cáo có ng.yêu rồi. Mấy đứa bạn cũng nói qua là ng.yêu thế này, thế kia mà e chỉ nghe nói thôi cũng k rõ lắm. Nghe tả thì cũng có đôi nét giống e, nhưng mà e thì chưa đi chơi với bạn cáo bao h, nhưng cũng biết bạn cáo vs nói chuyện vs bạn cáo cũng khá vui vẻ.
    Lúc trước khi tán cáo, e cũng hỏi cáo là đã có ngưòi yêu chưa, thì cáo bảo là chưa, đang kiếm người yêu. Sau lại nghe được tin như thế, vs cả trước đây e cũng nghe thấy bạn cáo nói là cáo đã có ng.yeu rồi.
    Theo bác thì e có nên hỏi thẳng cáo để làm rõ chuyện này ko? thực sự là e cũng rất muốn biết. Vì e thấy cái tình trạng kiểu giữ giữ thế này có khi là có người yêu rồi thật, cũng hơi nghi ngờ. Với cả nếu hỏi thì nên hỏi thế nào ạ? e đang bí quá các bác tư vấn dùm e với :(
  7. asset

    asset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không nên hỏi thẳng, kiên nhẫn 1 chút nữa đi, đừng vồ vập quá.
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đờ .... mama con này chứ. Em thấy nó có cái d ... j đâu mà pải khổ thế nhỉ. Kệ ma... nhà nó đi. Bác cứ sấn sổ( k bít vít thế này đúng k ) vào, nó càng đuợc nuớc, lại càng nhục. Bác cứ nhẹ nhàng coi iem nó như cục .. trôi sông cho iem, k bắt đuợc cục này ta vớt cục khác, như thế sẽ thấy rất nhẹ nhàng,
    Mà nhà con c... này ở HN àh bác ơi????
    hôm nào có hẹn hò cho e đi hóng với, có j trông xe giùm cho lun
  9. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã tư vấn, nhưng e có ý kiến thế này, bác mắng e nó thế nào cũng được, nhưng đừng nói mama e nó vậy chứ :D Dù gì thì mama e nó cũng hok có tội mà bác.
    E thì coi tán cô gái này như chinh phục đỉnh núi ý bác ạ, nó khó khăn vất vả thì lại càng muốn tiến tiếp.E nghe đâu đó có câu là : Hạnh phúc là ở trên chặng đường đi chứ hok phải ở cuối con đường. Thử vượt qua giông bão để tiến tới đỉnh núi xem sao, nếu giông bão lớn quá thì chấp nhận quay đầu.Phỏng có ngày đẹp giời, ta lại làm lại??Mà giông bão chưa đủ lớn thì nhích tiếp thôi.Cố lên nào, Live to Fight.
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em sợ bác pải nghe cháy đĩa bài ĐỌi chờ là happy của con ĐÔNG nhỉ mất
    TÌnh hình sao r bác, chén chưa

Chia sẻ trang này