1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này muốn gì vậy trời :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainsun, 31/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc tình hình của chú thì thấy rằng chú mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác, chỉ có 1 điều duy nhất anh thấy chú đạt điểm chuẩn là hôm chú tập bơi, hôm đó chú nói câu" mông em lúc bơi cứ nổi trên mặt nước " là chuẩn nhất, tối hôm đấy có hiệu quả ngay
    muốn vượt núi thành công, thì các chú Gà phải tập luyện và có phương pháp, hiện tại anh thấy chú mới ở bước số 3: rủ gái đi chơi thôi, cho nên không cần phải vội vàng chốt hạ cái gì cả
    chuyện chú gọi điện mà gái không nhấc máy, không đi chơi.......là chuyện bình thường ở huyện
    các anh là không bao giờ làm thế,
    chú thử làm theo mấy cách này có hiệu quả ngay
    1. dừng việc gọi điện, nhắn tin liên tục cho gái, việc này vô bổ và không cần thiết, anh thì thích đôi tuyển Đức, coi trọng lối tấn công hiệu quả hơn là rê rắt trước cầu gôn không cần thiết
    2. Đi đâu?
    Một trong những vấn đề lớn nhất mà gà hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của gà luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới "cảm động" và sẽ "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là "đặc biệt" và "lãng mạn" thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là: 1) tốn tiền; 2) kéo dài; 3) ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả; và 4) chỉ làm được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.
    Mục tiêu của họ nhà gà khi rủ con gái (họ nhà cáo) đi chơi là làm sao để còn có lần sau và nhiều lần sau nữa "nàng" (nói thật: các chú nên bỏ cái chữ này đi nếu mà muốn có cơ hội) phải háo hức chờ mình gọi điện thoại rủ đi chơi. Muốn thế thì cách tốt nhất là rủ đến chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp: cửa hàng, trung tâm thương mại , (có tiền thì mua, không thì xem), quán cóc, quán cafe đông, v.v. Ví dụ: Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho cáo, bảo là: "Anh đi uống b, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thưởng
    3. Bây giờ đến vấn đề "nói gì" ?
    Gà đã rủ được em gái đi chơi rồi nhưng lại lúng túng như gà mắc tóc vì không biết nói chuyện gì. Trong cơn luống cuống thường thường thì gà ta chỉ nghĩ ra được mấy chủ đề:
    1) Em thích loại hoa (phim, nhạc, truyện, v.v.) gì?
    2) Bình thường em hay làm gì?
    3) Nhà em có mấy anh chị em, bố mẹ em làm nghề gì, em tốt nghiệp trường nào ra, mấy phẩy, v.v.
    4) Em thích người đàn ông như thế nào (hy vọng là mình có được 1-2 tiêu chuẩn thì tốt)
    5) Hỏi về bạn trai/người yêu trước, v.v.
    Hoặc tệ hơn nữa thì gà ta ba hoa kể chuyện của mình.
    Không có cái gì giết chết sự lãng mạn nhanh hơn một cuộc nói chuyện tẻ nhạt. Vì thế, để chiếm được cảm tình của gái thì nhất thiết là gà phải nói chuyện hay. Thế nào là nói chuyện hay? Một cuộc nói chuyện hay nhất thiết phải có cả hai hai yếu tố: thứ nhất là sự hài hước, thứ hai là sự tự tin. Hai yếu tố này cho người con gái thấy được mình là người đàn ông vui vẻ, dễ gần, nhưng cũng mạnh mẽ, và nhất là không sợ cô ta. Điều cuối này rất quan trọng, tại vì con gái không bao giờ có tình cảm với một anh chàng mà cô ta có thể dễ dàng điều khiển cả.
    Các chủ đề không nên nói: chính trị, tôn giáo, gia đình, trường học, công việc, ********, bạn trai/gái cũ, tiền bạc, bất kỳ chuyện gì buồn hoặc ghê rợn, v.v.
    Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin. Một ví dụ là lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích (tất nhiên cũng phải hài hước).
    P/s: Mấy hôm nay nắng nóng, nên anh cũng có nhã hứng đi bơi , tối hôm nào chú tạt qua nhà em ý, ( nhớ mặc quần đùi , quần ngố và tránh mặc quần dài, cắm thùng như công sở anh thấy chuối lắm ), rủ em ra bể bơi, hỏi han mấy câu, hỏi gái đi bơi không ? nếu không chú chạy thẳng, rủ luôn mấy đứa khác, còn đi bơi thì càng tốt, chú tiến lên bước 4: đụng chạm nhẹ lần đầu ( hì hì )
    ở bể bơi, không khí vui vẻ hoà đồng, nhất là các em mông cong càng có nhiều cơ hội để chú tiếp cận
    ( nhớ là đến thẳng nơi mà rủ nhé, cấm nhắn tin - gọi điện nhiều cuối tháng chỉ béo mấy ông Vinaphone )
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Đào mộ anh Quắc cơ ra làm gì hả bác.
  3. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    :D mấy cái bác nói e cũng thấy đúng, e mắc nhiều sai lầm, nóng nảy, vội vàng. Sau cùng nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì nóng vội, và thể hiện là đã quá thích e ý nên mới bị quay như vậy.
  4. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    E xin update tình hình, chả là hôm thứ 2 vừa rồi cty e có 1 party outside, mỗi người 1 vé đôi. E rủ cáo đi, thấy có vẻ háo hức lắm, nhưng kêu hôm sau phải thi 2 môn, nên từ chối. Nói thêm vài câu nữa, chúc e thi tốt rồi thôi.
    Hôm đó e rủ 1 e khác đi cung( e này thì E quen ở biển ,về hn có đi chơi vài lần, nhìn cũng ok lắm mà lại là hơi chơi bời T_T e gọi e này là T). Số e đen như con quốc ý, đến party nhạt nhẽo vô cùng, đến chơi bời, nghịch ngơm 1 tý thì ào ào, mưa to ào xuống, ướt như chuột. Cả 2 đứa ướt như chuột luôn, đang nghĩ cách thế nào để về thì T rủ, a ơi chúng mình đi tắm mưa đi. Ặc ặc, e chơi khó anh quá, thế là 2 đứa lại đi tắm mưa, . Tối đó cũng vui,trong lúc chơi đùa e T có chụp vài kiểu ảnh . Sau hôm đó, e T ốm, e thấy hơi có lỗi nên mua trà sữa vs hoa quả tẩm bổ cho T.
    Sau vài hôm, e nt cho e T: Đã đỡ chưa e? Cũng tại e cơ, mưa to thế mà cứ thích tắm mưa. Cám ơn e nhé, tối đó a vui lắm.
    Quen tay thế nào lại nhắn nhầm sang cho cáo.
    cáo reply: Tắm mưa thích quá a nhỉ?E nào mà may mắn thế a
    e reply: Ừh vui lắm, hôm nào đi tắm mưa hok e ^^
    K thấy reply lại nữa.Thêm nữa là e T có up ảnh chụp lên fb rồi tag e vô, cáo cũng có fb.Comment vài câu T_T
    E kệ hok nói gì, đến vài hôm sau, đang h làm, cáo nt cho e: A đang làm việc hả, sắp tan làm chưa a? Mà cty a ở đâu a nhỉ?
    E đang họp nên hok nt lại, 1 lúc sau cáo gọi lại cho e, hỏi han vài câu, e thấy lạ lạ, hoá ra là định nhờ e lên lê duẩn làm cái gì đó. Mk lúc có công việc mới nhớ mình , lượn ngay cho nước nó trong. E bảo là k tiện đường rùi. Nhưng e thích thì a qua đón e đi mua đồ. Nó bảo là e cũng có xe mà, e nghĩ nhà a gần đấy nhờ a mua hộ e vài thứ thôi, k tiện thì thôi vậy. Mai a có đi thi bơi hok đấy.Nói thêm vài câu vớ vẩn rồi thôi. Sau hôm đấy e chả liên lạc nữa, cáo cũng vậy.
  5. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khả năng cáo tiếc con gà to, sợ cáo khác thịt được nên tung đòn để nhử chủ thớt. Theo em bác cứ bờ ơ bơ nó đê, chả cần phải nghĩ với xoắn. Để xem tiếp theo em nó làm gì thì bác post tiếp lên để anh em tư vấn tiếp. Chúc vui
  6. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    EM này thích chú nhưng chắc là định lui binh thăm dò, sau đó thấy chú lạnh nhạt nên đâm chột, cuống cuồng tần công lại . Ca này gặp nhiều rồi, bọn con gái hay có bài này, thích bỏ mịa cứ trả vờ sướng
  7. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sau vài hôm k thấy động tĩnh gì, tự nhiên hôm qua cáo nt : A nt cho ai mà nt nhầm vào sdt của e thế. e k trả lời, 1 lúc sau cáo lại nt: Lần sau a đừng nt nhầm như thế vào sdt của e nhé.
    e reply: A wen tay ấn nhầm, hôm trước a rủ e đi mà e k đi, thế là a dẫn con e đi, xong gặp mưa, nó ốm mấy hôm nay rồi, mẹ nó mắng a suốt. Sao thế, giận a à???
    k thấy reply.
    E kệ thôi, chán rồi, ra sao thì ra. Đằng nào thì mẹ e cũng phản đối kịch liệt T_T
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sặc máu. Thế này thì còn tư vấn tư véo j nữa. CHẳng nhẽ lại chờ gái nó nằm ngửa ra rồi mời chú vào àh. Hix.
    Yêu cho vui chứ chú định yêu là cưới ngay sao mà phản đối mới k phản đối
    Rủ e í đi chơi 1 lần nữa thôi, 1 lần thôi, lí do hợp lí vào, sau khi đi chơi về muộn muộn, phi thẳng đến nn, tèn tén ten
  9. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    e xin update tình hình!!!
    Từ đấy đến h, e vs cáo chả liên lạc gì với nhau. 1 phần vì e cũng bận, cáo cũng bận ôn thi, 1 phần vì chả biết nói gì.
    Đến 1 hôm, e đi chơi về muộn.1h đêm , có số lạ gọi
    gà:alo.
    cáo:im 1 lúc, a đang làm gì thế
    gà:ai đấy?
    cáo: e đây, a đang ở đâu thế, nghe thấy tiếng gió vù vù, đang ở ngoài đường hả a.
    gà: ừh, e hả.A đang ở ngồi trước quạt nên nghe nó thế đấy chứ.
    cáo: Hôm trước a nt cho ai mà nhắn nhầm cho e thế.
    gà:ừh,nhắn cho con e a.
    cáo:Đấy, vừa mở cửa về. Đi đâu ra mà về muộn thế a(E ra mở cửa sổ ngắm trời đất tý).
    gà:A ra ngắm trăng tý thôi.Ừhm, tự nhiên hnay gọi cho a có chuyên gì hok em?
    cáo:Hok có gì...Thế có chuyện gì mới được gọi cho a à.
    gà: thế à,thấy đêm khuya gọi điện, tưởng có chuyện gì thôi.
    blah blah......
    Hôm sau đi làm về, e tạt qua nhà cáo. Gọi cáo ra nói chuyện, lâu hok gặp, xinh chế . Cáo ra nói chuyện, thấy giọng cáo có vẻ mệt mệt. E sờ chán cáo thấy nóng nóng, cầm tay sờ nắn tý thấy cũng nóng lắm. Hỏi ra mới biết cáo sốt mấy hôm rồi, hỏi han tý.
    gà: thế hôm qua gọi cho a có chuyện gì hok em?
    cáo: hok có gì, đêm hôm chán chả có việc gì làm, thì gọi cho a.
    gà:con gái con đứa duyên gớm, 1h đêm gọi điện để nói chuyện.Thế thật là ko có chuyện gì ko?
    cáo: (nghĩ nghĩ 1 lúc) Hok có chuyện gì đâu.
    gà: nhìn cao, cười nhẹ 1 cái . Hok nói gì.
    cáo: cười gì mà cười.Đập cho cái h.
    gà: mặt e đỏ lên nhìn đáng yêu phết :D
    cáo:Hok nói gì
    :(đúng lúc có con ong đậu vào chân cáo) e nhìn con ong.
    cáo: nhìn gì mà nhìn. A đang nhìn cái gì.
    :(cười) a nhìn chân e chứ nhìn cái gì
    cáo:Đồ dê.
    gà:Chiều nay đẹp giời thế này hok đi đâu chơi hả e?
    cáo:E vừa đi chơi về đấy chứ.
    gà:Thế hả, đi chơi vui chứ.Đi tầm này cũng hay nhưng mà trời vẫn còn hầm hập, hơi nóng.A đi chơi toàn 8h30,9h mới đi cho nó mát.
    cáo:con gái mà 9h vẫn được ra khỏi nhà à a.
    gà:liên quan gì đến con gái ở đây.
    cáo: Thế chẳng lẽ a đi chơi 1 mình.
    gà: thế a đi chơi 1 mình thì sao?
    cáo:thôi đi, a chưa hâm.
    Đúng lúc đấy bạn e gọi đi có việc.
    gà: a có việc hẹn bạn đi rồi.A đi đây, bạn a đợi.
    cáo:A gọi e xuống nói chuyện, mới nói được vài câu đã đi rồi.
    gà: A tạt qua xem có chuyẹn gì ko? Hok có gì thì thôi.
    cáo:A gọi bạn a vào đây nói chuyện tý xem nào. Con trai hay con gái ?
    gà:nhìn nhìn, con trai thì sao mà con gái thì sao?
    cáo:Con trai thì giới thiệu cho e. Đẹp giai hok a?
    gà:Ko xinh gái lắm.^^. Thôi a đi đây.
    cáo: bb. A đi đi, e ngồi nói chuyện với chú chủ quán.
    Hôm qua e mới gọi điện, rủ cáo đi chơi, cáo kêu thứ 4,5h phải về quê, giỗ ông, T_T lại lỗi hẹn thêm 1 lần nữa. Hjx hjx
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Giời ơi ông gà ơi, ông bị nó chăn dắt đến thế là cùng. Nó thả cho ông tý thính mà ông đã ngoe nguẩy vẫy đuôi, há miệng thè lưỡi dãi chảy ròng ròng, chồm lên đớp lấy đớp để.
    Ca này của ông nát bươm rồi . Bây giờ ông làm 1 nhát được ăn cả ngã về không thế này nhé. Mua lấy 1 cái gì đó, 1 bông hoa, 1 quyển sách, hoặc chỉ cần là thứ linh tinh như 1 cái đài sen, mấy miếng dồi chó,... nói chung là cái gì đó nhỏ gọn, bất ngờ, sao cho gái nó sẽ thích. Rình hôm nào mưa lất phất, phi sang nhà gái, gọi xuống. Gái nó ra thì mỉm cười:
    - Chào em.
    - Chào anh. Đêm hôm mưa gió anh qua có việc gì à?
    - Ừ, anh có cái này tặng em.
    Nói xong tiến lại gần gái, đưa tay từ sau lưng ra cái món mà ông tặng. Gái nhận, cầm lấy nhìn, xong rồi nhìn cậu cười nói:
    - Hay nhỉ. Cảm ơn anh nhé.
    Đây chính là The Decisive Moment của cậu đây. Cậu nhìn vào mắt gái, mỉm cười, tiến đến không nhanh không chậm, quàng tay ra sau eo gái, kéo sát lại gần và... hôn. Gái sẽ vẫy vùng hoặc không, dù thế nào thì cậu cũng phải vững tay, 1 tay quàng eo, 1 tay ôm cổ gái. Phải như cái lạt, mềm mà buộc chặt. Hôn mới đầu thì nhẹ nhàng, dần dần tăng độ mãnh liệt, đá răng mút lưỡi các kiểu vào , đồng thời kéo gái áp sát vào mình. Khoảng 3 phút sau thì nhả ra, chầm chậm thôi, tuyệt đối không làm nhanh. "Thôi muộn rồi anh phải về đây. Bibi", rồi leo lên xe chim cút về.
    Chú ý rằng không nói thêm bất cứ lời nào ngoài mấy lời tớ đã nói ở trên, tay tuyệt đối không di chuyển đi đâu ngoài eo và cổ.
    Cậu làm xong, đợi 1 tuần sau thì lên đây úp đít tình hình, anh em cốc sẽ cho cậu biết là thành hay bại.
    Chúc may mắn .

Chia sẻ trang này