1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này nó phũ phàng với e quá các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quatgay, 21/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quatgay

    quatgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cáo này nó phũ phàng với e quá các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tình hình là e với cáo học cùng giảng đường. Nói chuyện dăm 3 câu. em nhờ đứa bạn cung lớp cáo nên lấy đc số.
    Mấy hnay e nt đong đưa thì cáo có vẻ ko nhiệt tình lắm. Hôm trc gặp e cáo bảo e đừng có nt cho cáo nữa.

    Nhưng e ko muốn bỏ cuộc. bây h em phải làm thế nào bây h hả các bác. Giúp e với.
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em nó đã nói thế thì hy vọng quái gì :))
    Hỏi xem em nó có người yêu chưa không lại ăn đòn oan...
  3. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ý cáo là đừng nhắn tin mà hãy gọi điện cho cáo!
  4. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là nó ko thích rồi:-j
    tốt nhất là nghỉ thôi,tiếp tục cơ hội thành công là 10%
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này phải ăn đòn mới tỉnh ra đc, muốn là đc ah, triết lý sống ở đâu thế, gầm cầu hay hè phố ?
  6. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chắc nhìn chú 6677 quá nên em nó tránh đấy mà bây giờ 1 là rút cho lành, vì em nó ko mấy ấn tượng với chú, 2 là thay đổi ấn tượng ấy cho nó tốt hơn, cái này chú tự tìm hiểu lấy nhá
  7. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    post thử mấy cái tin nhắn chú đong đưa lên đây thì may ra có cách gỡ
  8. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chả có gỡ gạc gì hết. Thôi là thôi.
    Nó đã nói thẳng tưng thế rồi, còn vớt vát cái gì. Trên đời này rất may có nhiều phụ nữ thẳng thắn, thích hay không thích nói thẳng.
    Bác không phải type em ấy thích, thì có vớt vát bằng niềm tin à?
  9. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái dốt thứ nhất là học cùng lớp, lại đã nói chuyện vs nó rồi mà không dám (hoac co the do ga` qua'' ) chủ động xin số đt mà phải xin qua con bạn của nó. Riêng việc này chú đã mất hết mẹ nó điểm rồi. Thứ hai là nt ăn nói linh tinh, đến nỗi để nó phải nói thẳng cho vào mặt, vừa nhục vừa làm trò cuời cho mấy đứa con gái. Thứ ba là nó nói thế rồi mà còn mất thời gian lên đây vỗ chân phành phạch ăn vạ. Dm bố cao thủ cũng chẳng giúp đuợc chú
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    quá chuẩn ! không cần chỉnh
    bỏ cái trò nt đi, giờ các em ý thích "đạp thằng vào mặt " cơ
    nhát gái thì không bao giờ cưa đc đâu

Chia sẻ trang này