1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này xử lý ra sao!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalot_hau, 17/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Cáo này xử lý ra sao!

    kết thúc 1 ngày đen đủi và khởi đầu của 1 năm đầy khó khắn, lang thang đất sài gòn, chẳng được tích sự gì, lần đầu tiên bị bỏ bom, ngồi 1 mình nhâm nhy ly cafe gần tiếng rưỡi đồng hồ, bắn vài điều thuốc , mắt nhìn xa xăm mệt mỏi, đầu tóc bơ phờ, mặt mũi lờ đờ (vừa đi ăn đám cưới, cả buổi trưa ko được nghỉ, nên mặt mũi nhìn đần ko chịu được), chẳng còn hứng thú đang tính chuyện đi về thì cáo xuất hiện, đưa ra lý do rất lãng xẹt là bị kẹt xe, lại ngồi chém gió nói chuyện với cáo gần tiếng đồng, ý rằng cũng có nhiều gà đang chuẩn bị cáo đưa lên thớt, hic hic thì cáo bảo, trời tối nhiều muỗi quá, biết ý mình rủ đi ăn và xem phim, thì cáo lại bảo có hẹn rùi ( như chạy xô ấy), làm mình cụt cả hứng, mất công chuẩn bị, đi gần 50 cây số lên sài gòn chơi ..... Cáo này thật khó hiểu(quen nhau hơn 1 năm rùi, nhưng thỉnh thoảng mới gặp nhau do cáo ở sài gòn, còn gà thì ở biên hoà), cuối cùng thằng bé lại lang thang đất sài gòn, không nhà, không cửa, không người thân, hic hic....giờ muốn tấn công cáo này phải lên kế hoạch ra sao đây.
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đi!
    Sài gon rộng rãi, con người sởi lởi, gái đẹp đầy đường,
    thò tay thò chân ra mà vơ đứa khác sao cứ phải xoắn
    xuýt với tình vương nghĩa vãi!
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nhìn theo con mắt người ngoài, thấy bạn tổ chức hẹn gặp gái trong điều kiện grooming và attitude có vấn đề:
    Mà bạn còn đòi gì nữa? Ấn tượng ban đầu của cô gái về bạn là gặp một người đàn ông mệt mỏi, đầu tóc bơ phờ, đầy mùi thuốc lá, nói chuyện lại không có hứng thú... Nếu bạn là cô gái, lại ở thế chủ động, bạn sẽ xử sự thế nào?
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhớ ko nhầm thì chủ topic sinh năm 83. Sao lại hồ đồ vậy. Tán mấy em ở gần gần, thấy được thì cưới luôn đi.
  5. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    vẻ bề ngoài cũng quan trọng đấy bác
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đợi nửa tiếng mà ko thấy thì gọi điện thoại. Nếu điện thoại ko có người nhấc hoặc trả lời là đến muộn ( muộn kiểu con gái thì.....) thì hủy cuộc hẹn đấy đi. Nếu hẹn ra, nhưng ko hẹn chính xác giờ hay hứa chung chung thì đợi thêm nửa tiếng nữa rồi về. Người ta đã ko tôn trọng mình thì hẹn hò cái gì. Bố trỉ nghỉ cho khỏe.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    đúng em sinh năm 83, nếu mà tán mấy em ở gần chắc em về quê mất, em quê ở bắc cơ, cáo này quen được hơn 1 năm rùi cũng ít gặp nhau, và cũng ít gọi điện, chủ yếu là chat, kể từ lúc quen đến giờ gặp nhau được có khoảng 6-7 lần gì đó, ngày lễ hay tết, thì có rủ cáo đi suối tiên , hay đầm sen thì cáo đi, nhưng ngày chủ nhật, em mò lên sài gòn chắc chỉ mỗi việc đi cà fê chán quá, nói chuyện mãi cũng hêt chuyện, đang sợ tình hình xâu đi, vậy theo các cao thủ em nên làm thế nào, để mỗi lần lên sài gòn chơi đỡ mất công và lên kế hoạch như nào
  8. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    Xa xôi thế thì mình thấy không khả thi lắm
  9. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Chứng tỏ bạn chả là cái vẹo gì trong lòng em ý, 50km ko phải là xa, bạn phải làm thế nào để em ý phải về chỗ bạn chứ không phải bạn đến chỗ em ý, hihi, còn làm thế nào thì để các cao thủ trên này ra tay. Chịu khó vào cốc lục lại mấy topic chia sẻ kinh nghiệm tán cáo ở xa bạn nhé.
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    đúng là trình em còn non quá, toàn em phải mò lên chơi chứ cáo ko chịu về biên hòa, bởi vì nhà cáo cũng xa, nhà cáo ở quận 12 gần huyện hóc môn, nên mỗi lần gặp nhau hẹn hò cả 2 cũng đi rất xa, em này quê ở Huế nói chuyện cũng rất tình cảm, và có nhiều điểm hợp nhau, nên em cũng muốn tiến xa với cáo này, nhưng do khoảng cách xa quá, nên chủ yếu chat chit, và thỉnh thoảng mới gặp được cáo, khi gặp nhau thì nói chuyện giống như 2 người bạn thân ấy, và cáo cũng muốn em chuyển công ty lên sài gòn nữa, cuối tháng này em có 1 đám cưới trên SG và cáo này cũng đồng ý đi ăn đám cưới với em, vậy thì cáo này có khả năng tấn công được ko, và nên tấn công cáo ở xa như nào.........

Chia sẻ trang này