1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này xử lý sao đây các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azukaf1, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. azukaf1

    azukaf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cáo này xử lý sao đây các bác

    Người trong cuộc và khi đã có tcảm thật sự thì nhiều khi hành động không còn sáng suốt nữa(thực sự ko phải là lý trí nữa)
    Không hiểu tại sao tui lại mắc sai lầm cơ bản hay là tui cảm thấy thế, các bác cao thủ cho tui lời khuyên.

    Cáo : Ngoại hình và nhan sắc tạm được(style khá hiện đại), đã đi làm, vẫn chưa xác nhận được có bf hay chưa (vấn đề này tui ko quan tâm lắm);

    Gà: Ngoại hình và nhan sắc cũng không đến nỗi tệ, làm cùng cty với cáo. Không biết sợ khi giao tiếp với các cáo (liều). Quan điểm hiện tại là yêu để xây dựng gđ, chưa cảm thấy rung rinh cáo nào cả đến khi gặp cáo này.

    Công tác tiến hành cưa cẩm vẫn đang tiến triển tốt, thu phục được khá nhiều vây cánh của cáo(vất vả lắm đấy các bác ạ).
    Nói chung trong mắt của các vây cánh của cáo thì tui ko đến nỗi tệ. Sau khi về nước thì tui mới quen được cáo khoảng 1 tháng trở lại đây. Ở cty thì vẫn nói chuyện với cáo bình thường và trong mắt cáo, tui khá hài hước, có trách nhiệm; cool...(hi hi đây là thật chứ không phải là khi tán tỉnh mà tui như thế)
    Mấy ngày gần đây thì tui có lôi kéo được cáo và 4 bạn của cáo nữa đi ăn uống(nói chung là món khoái khẩu của các cáo). Vụ này thì tất cả đều vui vẻ(h tui vẫn còn đau bụng vì cười)
    Tàn cuộc thì có hai cáo về(có hẹn), chỉ còn lại cáo và một bạn cáo nữa. Do trời mưa khá to nên tui đề nghị vào một quán nước gần đó chờ mưa tạnh rồi về(hix, quán này khá sang trọng vì mấy thằng tui đã vào trước đó rồi).
    Vào quán(không gian cực kỳ tuyệt vời, lãng mạn, ngoài trời mưa và cáo có vẻ rất thích. đến ngay cả tui cũng kô ngờ đên). Cáo không order đồ uống ---> kệ. Tui và cáo kia vẫn uống như thường và câu chuyện vẫn hài hước + một chút bàn luận về tyêu, công việc và tương lai.
    Trời cũng khá muộn mà vẫn mưa to nên tui đề nghị về, bạn của cáo(tất cả cùng cty với tui) về hướng ngược đường với hai chúng tôi(có lẽ trời phù hộ, mặc dù mưa to). Hai đứa đội mưa để đi về, có áo mưa nhưng ko đủ che, ặc ặc nói thật là tui cũng ko ngờ là lãng mạn đến vậy. Nhà tui ngay gần đó nhưng tui đề nghị là sẽ đưa cáo về tận nhà( mặc dù có một lần trước đó tui có hỏi nhà mà cáo không nói hay là chưa muốn nói). Lần này thì cáo chấp nhận
    Đi được nửa đường thi cáo bỏ mũ áo mưa ra(hix, chắc loài cáo đi dưới mưa đều lãng mạn thế) --> tui cũng bỏ mũ ra(không nỡ để cáo chịu một minh_không biết trong tình huống này thì các cao thủ xử lý thế nào). Đưa được cáo về nhà.

    Về đến nhà, sau khoảng 30p(chờ cáo tắm xong). Tui mes cho cáo một cái tin(lẽ ra ko nên mes) : Cáo, have a bath xong thì ngủ không lạnh.

    Một lúc sau cáo rep lại :
    "Thanks, U R so attachtive and impressive, but don''t care ''bout me in such way. G9 and ....have nightmare"

    Các bác cắt nghĩa giúp tui quả này với, hix cáo cuối tuần này đào tẩu sang cty khác(kế hoạch trước khi quen tui, cáo có nói giá như a biết e sớm hơn thì có lẽ em ko đi, tuy nhiên với tui đây ko phải là vấn đề).

    Các bác tư vấn tiếp theo tui với
    (Tin tức sẽ được update hằng ngày)
  2. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    mời bác xơi cơm ạ
  3. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Reply: Nhớ đi đ''.. trước khi đi ngủ.
    Bố khỉ, già rồi mà như trẻ con. BF chứ có phải bố đâu chứ lại.
  4. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mọi việc vẫn đang tốt mà, có gì cần tư vấn đâu??bác cứ theo bài mà làm thôi,nhưng cẩn thận kẻo ăn dưa bở nhé bác.
  5. azukaf1

    azukaf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tin mới
    Hôm nay cáo chủ động mes cho tui hỏi vài việc lặt vặt, hơn nữa do công việc khá bận nên ko chat với cáo được nhiều.
    Thêm một bước nữa, đã lôi kéo được cáo và mấy vây cánh kia đi hát karaoke, hix ko ngờ cáo và mấy cáo kia hào hứng đến thế. Tuy nhiên tui chưa sắp đặt tgian và địa điểm cụ thể(mặc dù có thể)
    Tui định cuối tuần sau là thời điểm cáo đào tẩu sang cty khác tổ chức vụ này. Liệu tui nên chuẩn bị những gì đây?
    Ngày mai định đi chơi bóng bàn với thằng bạn, tui đinh kêu cáo qua chơi(chắc chưa biết chơi) cho vui. Các bác thấy được ko.
    @Trumbai : tui đã bảo bị fốt cái mes đó, nhiều khi không được tỉnh táo lắm
    @sonic : đang tìm hiểu xem cáo thuộc loại nào, có phải cáo cụ ko
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bác là cáo thì có.
  7. azukaf1

    azukaf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cáo rất giỏi TA, kiểu này lại phải khổ luyện để chiến đấu với cáo mất
    Hnay cáo đề nghị chat chit và mes bằng TA, hix đã thế mình còn rep lại "Okie. Muỗi đốt inox". Tai hoạ rồi
    Hiện tại thì tui mới chỉ chống đỡ được thôi, liệu có nên đề nghị chuyển đổi hay là giành thế chủ động các bác
    @dbnnho : Gà gì đi nữa khi rung rinh thì lý trí có lẽ hết hạn sử dụng
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    1. Bác cho em xin cái địa chỉ quán sang trọng mà lãng mạn của bác. Hôm nào em ghé qua.
    2. Tốt nhất bác tìm cách để nhắn tin bằng tiếng Việt. Cái cách này có thể là bác thể hiện trình tiếng Anh thật cao để nó sợ ko dám nhắn tiếng Anh nữa, hoặc bác nói thẳng thôi mình nhắn tin tiếng Vịêt cho nó nguồn cuội đi em. Nói thật là tiếng mẹ đẻ dễ đong đưa hơn.
    Trước em có quen một em. Em bị chứng rất phò là sau khi xxx với đứa nào mình không yêu, tức là hàng hoặc rau, em cảm giác buồn nôn và chán nản, mệt mỏi cực kì, không biết các bác có bị thế không. Con dở hơi đấy nó lại còn bầy trò nói tiếng Anh đểu với em, nghe cái giọng đều đều của nó em thật, chỉ muốn đấm một phát vào mặt.
    3. Bác cứ đong đưa tiếp xem sao. Nó bảo giá biết anh trước em đã không chuyển đi có vẻ là có ý gì đấy. Nhưng đừng mắc câu nó vội, cứ đánh giá nó theo hành động, tức là qua những cuộc gặp.
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    bước đầu tiếp cận thành công rồi!! cố lên, híhí
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chơi riêng thôi, tập thể ko vui đâu chú à.

Chia sẻ trang này