1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo này xử lý sao đây các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi azukaf1, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. outcast

    outcast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic có tài lôi kéo chị em nhỉ. Gươm lạc giữa rừng hoa à? Thôi bác cưa con người ta nhanh nhanh đi rồi còn report lại cho anh em ở đây nghe nữa. Chắc lại là có trò hay nữa rồi.
    Mà cáo này là cao thủ đây. Bằng chứng là cáo đề nghị chitchat bằng TA, vốn không phải là thế mạnh của bác hả? Cẩn thận kẻo chết đấy. Khi tương quan về ngôn ngữ không cân thì bác chỉ có nước ngồi nghe cáo nói thôi nhé. Thôi nếu mà cáo cứ nhất quyết đàm luận bằng TA còn trình của bác chủ ve TA còi quá thì bác giới thiệu cho cáo một chú Tây nào ấy nhỉ. Chắc là sao này cáo cảm ơn bác chủ topic lắm.
    Nhân tiện cũng cho outcast hỏi là có cao thủ nào ở đây biết từ ATTACHTIVE mà em cáo này dùng có ý nghĩa gì không nhỉ?
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    attachtive chắc là gõ nhầm thôi. Cơ nhưng mà cùng là an nam mit với nhau, tự dưng giở gió ra nói chuyện tiếng anh làm cái gì cho mệt.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi ở nước nào về vậy?Chắc không phải thuộc các nước nói tiếng anh?
  4. ColorDVD

    ColorDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác ở nước nào về mà tiếng Anh lại không giỏi bằng cáo ???
    không giỏi bằng thì thôi, đề nghị với cáo nói tiếng việt cho nó đơn giản, cứ cuốn theo cuộc chơi với cách của cáo thì bác dễ bị động lắm. quan trọng nhất là tìm hiểu xem cáo đã có người yêu hay chưa, nên hỏi ngay từ đầu, đỡ tránh rắc rối về sau.
  5. azukaf1

    azukaf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người . XIn lỗi vì tui không rep lại ngay được do mấy ngày nay tui bận đi công tác.
    Tin mới hơn :
    Hôm buổi làm việc cuối cùng của cáo tại công ty cũ. cáo rủ tôi về cùng xe nhưng tôi ngồi cuối và để cáo ngồi đầu và chát chít bằng SMS. Cáo có vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi không có vẻ gì là luyến tiếc cả(hắn kêu trời lên là không muốn đi).
    Cáo hôm đấy về phải đi học thêm gì đó đến 8h mới tan. Tui về nhà chơi thể thao bình thường và mes cho cáo : học ở chỗ nào để tí a qua gọi đi măm.
    Khoang một lúc sau cáo mes lại với nội dung nói chung là từ h đến lúc gặp cáo thì ko đuowcj ăn gì, cáo sẽ chủ động tới gặp tui...
    (chú ý với các gà là đừng lấy thế mà làm mừng nha. tui đã mắc phải sai lầm là nhận lời ngay đấy. đến lúc gặp cáo nói lỡ có chuyện gì thì a nhịn đói à.)
    Măm xong tui và cáo đi uống nước ở một chỗ khá tuyệt và thích hợp cho mùa hè. Cuộc chiến này cũng mang lại thành công.
    Mọi người chờ tin update tiếp theo nha.
    @ all :
    + CHiến bằng TA khi mes với cáo thì tui lúc nào cũng OK. Kô sợ cáo mặc dù hắn khá giỏi. Nói như bạn nào đó thì dung TA không thể hiện được nhiều và để cho cáo có cơ hội dùng TA với những từ mà cáo ngại nói.
    + Tuii đã bị đi đày 1 năm ở Nhật.
  6. buon_dua_chuot

    buon_dua_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưa cẩm thì tớ chẳng bàn làm gì. Còn cái chuyện ngôn ngữ ấy, tớ thấy học tập như phim Say tình vừa chiếu ở rạp ấy. Cho nàng nói tiếng Anh còn ấy thì cứ tiếng Việt mà chiến đấu. Ngôn ngữ nào thành thạo thì mình dùng. Không cần sỹ diện. Quan trọng là kết quả cuối cùng là nàng hiểu được tình cảm của mình. Hi hi
  7. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, cứ dùng tiếng Anh là mất điểm rồi. Nếu ngay từ đầu đã chat với nhau bằng tiếng Anh thì không nói làm gì, chứ giờ cô ấy đòi chat, bạn chấp nhận mà lúc chat lại thể hiện mình không bằng người ta thì người ta dễ thất vọng lắm.
    Nên tốt nhất là cứ tiếng Việt mà dùng.
  8. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề tiếng Anh thì ko có gì đáng ngại, chỉ cần bác đủ trình để nói chuyện phiếm là OK rồi. Sau đó lên mạng search bằng google: love story, love letter, nice words... hoặc các đoạn hay ho mà copy/paste đảm bảo gái chết sặc. Tui đã từng dùng chiêu này và làm một con cáo đang du học tại Anh chết sặc tiết về trình tiếng Anh của mình, dù thực ra bố mình cũng ko thể nào mà nghĩ ra được cái đống đấy. Sau vài lần thế đảm bảo cáo nản ko đòi chat TA nữa.
    TA được một cái hay nữa là rất tiện khi biểu hiện các đoạn ... sến. Sến thông qua cái ngôn ngữ thương mại này tự nhiên thành ... romantic.
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú này khoe profile ngon thế mà éo biết dịch hả?
    Để anh dịch chú nghe: "ông nhiễu sự bỏ mẹ, người ta đồng ý rồi, xong nhé"
  10. azukaf1

    azukaf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người vì tui không theo topic liên tục được, mog mọi người thông cảm
    Hiện nay tui đã xác định được nàng đã có người yêu(đúng như tui nhận định ban đầu). Các thông tin này tui lấy được từ bạn của nàng và tui cũng chưa gặp bf của nàng lần nào.
    Tuần vừa rồi thì nàng đồng ý đi chơi với tui hai lần và đều vui vẻ. Lần gần đây nhất thì nàng có nói là muốn giới thiệu bạn gái cho
    tôi với điều kiện là tôi chưa có người yêu(người tôi yêu thì chưa có chứ người yêu chắc là có)
    Khi nàng nói câu đó thì tôi kô nói gì(giữ yên lặng trong khoảng 1p) và tôi trả lời " trước tiên phải xinh" và tôi nhìn vào mắt nàng, giữ yên lặng tiếp trong khoảng 30s. " và giầu, cỡ tỉ phú_cười"
    Tôi đòi ngày mai phải giới thiệu cho tôi ngay. " Nhớ phải là Mai nhé"_nàg tên Mai. Nói chung với cách thể hiện của tôi thì nàng biết chắc rằng tôi không muốn nàng giới thiệu ai khác cho tôi.
    Có vẻ như nàng mới chỉ rung rinh thôi. Khi đi về thì mặc dù nhà nàng gần với chỗ ngồi của hai đứa nhưng nàng chấp nhận đi đường vòng(xa hơn) để hai đứa cùng đi tiếp.
    Tôi đã mes rủ nàng đi chơi vào tối mai, nhân tiện ngày 1-6, có nhiều thứ để pha trò. Cho tới h nàng vẫn chưa nói là đồng ý hay không, và nàng có mes lại là nghe cứ như hẹn hò ấy... tôi rep lại và không phủ nhận là tôi muốn hẹn hò với nàng.

Chia sẻ trang này