1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ngủ lại nhà của "địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Những lúc được chăm sóc như này con gái dễ mủi lòng lắm, gọi điện nt thăm hỏi nhiều vào! Gọi cho cả chú kia nói mấy câu nữa nhé!
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    oạch ! quả này nguy cơ mất là hơi cao tên kia nó vừa chăm sóc vừa hót hay thì gái đổ là cái chắc Chỉ trông chờ vào lòng chung thủy thôi . chịu khó alô vào nha
  3. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    gọi cho em nó hỏi han, tỏ vẻ quan tâm, ,lo lắng, rồi bảo đưa máy cho thằng kia nhờ vả cám ơn tử tế, anh anh em em. lúc đấy thì bố bảo hehe.
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    ngủ taik nhà địch ắt là nguy hiểm. tớ phân tích tình huống như sau:
    em kia mổ chân, đau cần chăm sóc, bác thì ở quá xa, thằng kia ắt là đã năn nỉ em ấy về nhà nó. em kia 100% là đã suy xét mọi tình huống rồi mới nhận lời. ở đây có 2 cách suy xét:
    1: em kia chỉ nghĩ: là bạn thôi mình cũng ở 1 mình thì thôi về tạm nhà nó đã, --> cái này khó xảy ra
    2:"ừ thì cứ về nhà thằng kia đã, người yêu mình ở xa, không biết sẽ như thế nào, mình ốm đau mà chả đc chăm lo gì cả, thì thôi cứ về nhà , để xem mọi thứ như thế nào đã, -->cái này mới chết
    em ấy có lẽ đã nghĩ đến tình huống là sẽ cho thằng kia 1 cơ hội, con gái dễ mềm lòng lắm
    bác lạnh lúc này là chuẩn. làm căng em ấy tức lên thì chỉ thiệt cho bác, tốt nhất bây giờ bác chăm hỏi thăm vào, tốn ít $ mua quà gửi ra cho em nó {tất nhiên là tuỳ hảo tâm của bác} nt, gọi điện hỏi thăm em ấy thường xuyên. bác đang có lợi thế rất lớn là" người yêu" của em ấy. bác hãy tạo cho em ấy 1 hình ảnh là bác luôn bên em ấy.
    chúc bác thành công
  5. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ở 7 ngay cơ à, giá có em/ chị/bạn gái nào bị đau gì đó ở nhà em 3-4 ngày là xong rồi...gì mà phải tới 7 ngày mới xong
    em đùa thôi, chứ thật tình bác nói cỡ gì mà thằng kia nó cao thủ thì bác cũng thua đứt !
    Nếu em là nó, em sẽ
    _sáng sáng nấu ăn cho nàg ăn sáng, lấy khăn mặt và bàn chải cho nàg vệ sinh cá nhân, dìu nàg vao toalet(phải mời chị dâu đi đâu đó),... tất nhiên chị dâu nó làm được , nhưng ngu gì
    _9h hỏi thăm xem nàng có bơt đau không, hỏi bác sĩ có nói cần ăn kiêng gì kô, để trưa mua về làm cho ăn ...nếu nàng đi học hay đi làm, đưa đón tân tình, dù nàng ra trên cũng luôn nhoẻn miêng cười
    _ chiều chiều rủ đi hóng gió với đi ăn kem, tối thuê film tình cảm, xoa bóp chân cho na`ng, hỏi nàng có cấn làm gì, để làm giúp nang, tối trước khi đi ngủ, nhờ chị dâu trước khi ngủ đóng cửa sổ hoặc đắp chăn cho nang(có tình nói cho nàng nghe), ngoài ra còn không quên hỏi thăm xem nàng có khó ngủ không, gối và chăn có cứng quá không ( tất nhiên là phải để gối cứng cho nàng nằm )
    _ xen vào những giờ quan trọng, 2-3 tiếng nhắn tin hỏi thăm : có buồn không, chân đã bớt chưa;mỗi ngày chịu khó mua 1 bông hồng vào buổn tối, ném ..à quên đặt vào 1 phòng nàng, buổi sáng thì đặt hoa gì mà nàng thích(đã mê gái thì việc gái thích hoa gì thì chắc em mien bàn )
    Đó là ngày thứ nhất, còn những ngày sau , cứ có cơ hôi chở nàg đi đâu thì luôn nói nhỏ, để nàng phải nhoài người lên trước nghe cho rõ, lúc đó thì khẽ dựa lưng ra sau, hoặc ngoái cổ 1 chút, cho nàng ngửi đươc mùi hương nước hoa ( nước gì tùy chọn , sao cho phù hợp),cái này là thôi miên , tạo cho nàng có phản xạ , đế đúng lúc khẽ cầm tay...cầm tay vài lần được rồi thì kéo vòng qua eo mình luôn
    Nói chung ở chung nhà có nhiếu thứ để quan tâm và săn sóc lắm, con gái dễ xiêu lòng,nếu là bọn bạn em thì 2 ngày là đủ, em chắc phài xài hết quote 7 ngày]
    @ai mà tư vấn kô lo lăng gì, thì chắc chưa thấy cao thủ chưa sợ
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bác nối giáo cho giặc àh
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vụ này còn tư vấn gì nữa
  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Ở thế chị dâu thằng kia không ngủ với chồng bà ý (tức anh thằng đấy à), vậy chắc đến 100% là cô bạn bác chủ topic ngủ chung buồng với thằng bạn rồi, rõ khổ cho bác.
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao biết 100% là ngủ cùng chị dâu "địch" mà ko phải là giường của..."địch"????
    Thế thằng kia ko đi làm ăn j à mà ở nhà cả ngày chăm chăm chút chút???? (Nếu thế thì kinh rồi!!) Còn nếu như nó đi làm nhé, thì chăm nhau từ tối đến đêm còn kinh hơn
    Bạn gái cáo cũng đi mổ chân hết à mà ko còn 1 ai để đến ở cùng????
    Dĩ nhiên khi dọn về ở thế thì ngta phải kiếm 1 lí do j cho phù hợp. Thế nên cứ đợi 1 tuần nữa mà xem, kiểu j cư xử cũng có biến.
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thế này thì đ.éo đỡ được nữa rồi. hay nó muốn vào hang bắt cọp.

Chia sẻ trang này