1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ngủ lại nhà của "địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Không lôi tên tuổi, họ hàng hang hốc lên forum nhá.
    Không phải kinh nghiệm, mà chỉ thêm vào cho nó hay câu, đẹp chữ thôi.
  3. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    MK! Vào đây đọc thấy cao thủ lắm quá!
    Công nhận là trong 1 cái topic mà chưa chi đã có 3, 4 cao thủ xông vào bảo chỉ cần vài ngày vài tiếng là thịt được con người ta, không phụ thuộc vào việc đối tượng là người thía nào thì đúng là tởm thiệt!:)))))))))
    Việt Nam mình đúng là sản sinh ra được lắm nhân tài tâm lý học kiêm tính dục học! Vãi!
    Ấy thía mà mấy cao thủ đóa lại chẳng có được 1 lời khuyên hữu ích nào cho bác chủ topic giề cả nhờ! Có lẽ là mấy bác cao thủ chỉ có khả năng tấn công thôi chứ cũng biết cách phòng thủ (mặc dù là các bác ấy cũng biết nhiều về đường hướng tấn công). Chẳng lẽ mấy lời khuyên hữu ích bây giờ chỉ là "Xác định đi", "Là em thì xong rồi",... hay mấy câu kháy kháy tương tự?
    @Chủ tô-pịc: MK! Tình hình là rất tình hình roài đây! Em chẳng phải cao thủ nên cũng chẳng khuyên gì bác đâu, tổng kết lại chút thôi:
    - Bác là người yêu của cáo +
    - Thằng kia hồi cấp 3 yêu cáo của bác như điếu đổ, thía mà nó đíu tán được để bác hớt tay trên (tất nhiên là con người có thể thay đổi nhưng dù sao đây cũng là 1 lợi thế) +
    - Buổi sáng cáo còn nói với bác rằng 5h sẽ nhờ thằng kia chở về nhà, cáo vẫn có chút ý thức đó, còn xắp đặt cả plan để về cơ mà +
    - Thằng kia quen biết cáo đã lâu, học chung với nhau, ắt có nhiều kỷ niệm buồn vui với cáo, hắn có thể lợi dụng điều này -
    - Cáo chọn nhà thằng bạn chứ không chọn ở cùng với người bà con. Vì sao? Lý do không hợp nghe có vẻ không ổn lắm. Bác biết thằng bạn cáo mê cáo như điếu đổ, vậy cáo biết điều đó chắc còn phải rõ ràng hơn bác nhiều, thía mà cáo vẫn chọn nhà hắn. -
    - Rất có thằng kia đã lập kế hoạch ngay từ biết tin cáo đi mổ rùi!!!! -
    - Nhà nó, địa phận của nó, mọi người trong nhà nó giúp nó -
    - Cáo đã định về rồi sao lại đổi ý? Có phải do tác động của thằng kia không? -
    - Không trả lời điện thoại của bác trong ngày, có lần còn ngắt máy. -
    - Ngủ với chị dâu à, thế sao thằng kia lại nhấc điện thoại mà không phải chị dâu? Thân thiết vãi! -
    - Lý do mà cáo giải thích buổi sáng quả thật có phần gượng gạo. -
    Em đếm lại thì thấy có mỗi mấy dấu +, trong khi đó dấu - thì nhiều ghê! Tình huống hiện giờ không theo phe bác mất rồi! Nhất là nếu thằng kia đã lập kế hoạch trước thì còn đáng lo hơn nữa. 2 ngày trôi qua mịa nó roài còn giề!
    Tất nhiên là tình huống này phụ thuộc phần lớn vào sự trung thủy và kiên định của cáo, cái này thì nhiều cáo thiếu nhưng vẫn có những cáo có các đức tính đó mà! Bác tất nhiên cũng phải tác động nhiều vào!
    - Gọi điện nhiều là 1 lời khuyên tốt! Bác phải làm cáo cảm thấy vui vẻ khi được nói chuyện với bác, đùa nhiều vào, thêm nữa là phải để cáo nhất thời không quên đi những gì vui vẻ giữa 2 người trước đây.
    - Tặng quà cũng hay, quan trọng là quà có đến được tay cáo không và đến khi nào!
    - Bỏ công việc, xông thẳng vào HN gặp cáo, quyết giữ đồn đến cùng chắc là hay nhất, nhưng đâu phải trường hợp nào cũng có thể/nên xử lý kiểu này!
    Nói chung là có quá ít thông tin để có thể lập được 1 bức tranh tâm lý đầy đủ của cáo nhà bác. Bác là người trong cuộc, thông tin của bác sẽ nhiều hơn, bác cảm nhận sẽ tốt hơn những người trên diễn đàn. Hic hic, bác vác cầy ra giữa đường như thía này không những rất khó nhận được 1 lời khuyên hữu ích mà còn nhận được bao nhiêu gạch đá ném vào, trường hợp của bác quá ư là nhậy cảm!
    Bác nên tự giải quyết thì hơn, cố gắng lấy cả tim lẫn đầu để đánh giá. Xin lời khuyên kiểu này nguy hiểm lắm vì chưa chắc người khuyên bác đã đánh giá đúng tình hình. Đến lúc về sau ác cảm, rạn nứt thì lại đổ tội cho người khuyên!
    Yêu là phải tự lực thôi!
    Mong bác may mắn, có 1 người bạn gái tốt và 1 tình yêu đẹp!
    À quên, còn mong rằng thằng kia không phải cao thủ nữa!
  4. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin nói thật, các bác ạ: Em còn yêu cáo nhà em nhiều lắm . Lần này em mang tất cả tình yêu, niềm tin của em ra mà đánh cược rồi (em xin lỗi nhưng các bác có nói hay định nghĩa về 7 giờ gì gì......thì em cũng vẫn tin là cáo chưa phạm lỗi đó) . Mọi chuyện em sẽ chờ cho em nó khỏi chân rồi hãy nói......., còn bây giờ thì bình thường. Tối qua em nó đã về nhà trọ. Và hôm nay em nó sẽ về quê để mẹ chăm sóc......!
    Nếu bác nào chửi em ngu ngốc vì vẫn còn tin cáo thì em xin nghe. Nếu cáo mà phản bội em thì thực lòng chắc em cũng không lỡ làm cáo đau ....Đây là mối tình đầu của em.
    Còn theo bác gì nói em bay ra đó thì ko đc bởi 14-2 em bay ra ngoài đó rồi và có 1 số chuyện xảy ra lên bây giờ ko ra đc
  5. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    có niềm tin là tốt
    cố mà giữ lấy
    đừng để đến lúc nhìn cái gì cũng bán tín bán nghi
    sống khổ lắm
  6. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cơ mà cũng nói thêm
    đừng quá hi vọng gì nhiều
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Phải tin tưởng thôi chứ biết làm sao bây giờ.
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ hạnh phúc ngày Valinhtinh của chủ Thớt
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1138785.ttvn
    Cuộc đời trớ trêu. Hạnh phúc là đấy và đau khổ là đây.
    Giờ bàn về chuyện của chú. Gái của chú đi PK ngoài phố bị xe nó phang cho 1 gậy vào ống đồng. Thầy lang chẩn đoán ca này phải rạch chân móc xương xếp lại cho thẳng, tặng thêm 2 cây INOX kẹp quanh xương, búa thêm 7 cái đinh cho nó chắc. Sau một đêm mê man bất tỉnh, em nó lờ mờ chếch choáng thoáng thấy gương mặt thân quen.
    - Em có đau lắm không?
    Sau đấy chàng mua cháo cho ăn, mua sữa cho bú, thỉnh thoảng lại lấy tay quệt mảnh cháo nhẹ vương trên cái mồm không mép của em. Sáng sáng y tá vào, em nhẹ nhàng cởi quần chờ đâm một nhát kháng sinh. Cặp mông khẽ rung vì hồi hộp đợi chờ trong sung sướng miên man. Chàng cũng ý tứ, địa một phát rồi vội quay mặt đi nơi khác...
    Chàng đưa em về thành dưỡng sức. Đường đầy nắng vàng, hoa cỏ xôn xao...
    Đấy là phần đầu của câu chuyện...mai anh viết típ phần 2.

  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Lúc em viết reply cho bác. Có bác quaker đang xem. Bác yên tâm, xem cao thủ xuất chiêu, kinh thiên động địa. Nhưng cái vụ gọi ko nghe, bác đã hỏi e ấy chưa. Chỗ đấy thoi, bác tìm cách về sớm đi. 7 Ngày ko quân chủ lực. E rằng du kích địa phương của bác toi mất !!!!
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác chủ topic có cao thủ tới thăm nà.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này