1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ngủ lại nhà của "địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nín thở chờ cao thủ xuất chiêu....
    Bác Quác ơi! Ca này khó đẻ đấy, bác vào cứu mạng đê.
  2. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nc thì em nói muốn trả tiền mà cáo đã mượn thằng kia giùm cáo thì cáo đã nt lại thế này: "đich" ko muốn em bị ràng buộc về tài chính với anh, em thấy đúng.(Trước đây em và cáo đã xác định với nhau rồi, bố mẹ cũng biết mà và cáo cũng đã từng nhận tiền của em...). Bây giờ em muốn tạm thời ngừng liên lạc với cáo 1 tg để cáo xác định lại tc of cáo dành cho em theo các bác em có lên dừng liên lạc vào lúc này không? (Trong lòng em ko hề muốn cáo phải buồn....nhưng lúc này em ko biết phải thế nào nữa)
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nước xa ko cứu được lừa gần, bạn mà tạm dừng lúc này là toi luôn đấy
  4. ldtnix

    ldtnix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    thằng kia là qué gì mà bày đặt "hok muốn abc ràng buộc tài chính" với chủ tóp .
    Nó nói vậy là bác hiểu roài .
    Bỏ đi ,kiếm em khác ,xương cứng hơn ,tay láy lụa hơn mà yêu thoai
  5. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ bác không nên dưng lại ở lúc này . Miẹ người yêu đang cần chăm sóc thì lại bỏ chạy như một thằng hèn thế ah.Hãy làm nhưng j bác cho là đúng bù lại khoảng thời gian làm cáo tổn thương.
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói khí đíu không phải chứ, ca này có sư phụ của Quaker cũng bó tay toàn tập, bó chân toàn phần chứ đừng nói đến nhà bác Quaker. Cùng lắm là vào phang 1 câu: bỏ đi cho cơm lành canh ngọt, như thơ đề thánh phán ấy.
    Mong rằng case này là thật chứ không phải mấy bố rảnh hơi vào sáng tác chuyện cho anh em tư vấn mệt xỉu.
    Ca này nặng, chú cứ bắt mạch kê toa qua tin nhắn với lại điện thoại thì làm deck gì trấn áp được gái. Theo anh chú tạm thu xếp công việc vài ngày, về xem giò cẳng em nó thế nào, hàng họ ra sao, có mất mát hao hụt gì không hay vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện.
    Chú cứ tung tăng trong này, ngoài kia em nó gãy xương nhưng cương chỗ khác thì thấy mịa.

  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Nếu em là bác:
    Xin nghỉ, bay thẳng ra sau khi biết tin, bế em nó về nhà. Đồng thời cho thằng kia biết thế nào là sợ.
    Làm được như thế, Từ sau đó trong đầu cáo của bác chỉ có 1 siêu anh hùng là bác thôi.
    Mịe, hồi đó sếp phải đưa cho em xe hơi của ổng để em 1 mình phi lên nhà ng yêu, xa luân chiến với cả gia đình, thắng lợi cực kỳ vinh quang.
    cáo nhà bác sẽ yêu bác mãi nếu cáo thấy chẳng có thằng nào làm được như bác.
    Còn ở đó mà xin tư vấn thì thằng nào mà chả làm được
    Còn cơ hội thì hãy cố gắng
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Mọi lý do đều là nguỵ biện, 14-2 là chuyện 14-2 :)
    Tối thứ 6 bay, tối chủ nhật bay vào :)
    mà thồi bác à, mối tình đầu thường đẹp vì nó không thành công,
    Bác mà ko bay ra, kiểu gì cũng đứt với ông kia :)
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    con gái mổ chân, mà bố mẹ để sống nhờ thế àh.
    Đã thế, biết mình có người yêu, mà lại đi ở nhờ nhà đứa mê mình như điếu đổ thì khỏi bàn...
    Gái nỳ kém...
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Kém cả ai, ủng hộ chia tay :))
    ai đồng ý giơ tay

Chia sẻ trang này