1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ngủ lại nhà của "địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ở lại một đêm thì cũng có thể chưa phải là big problem nhưng mà gái thế này không chấp nhận được, me, ngủ với chị dâu thằng kia được mãi đâu ( lại thêm thằng anh nó nữa ) nói chung là nói thẳng với cáo là về nhà, cái tính đi ngủ lang thế này đã không chấp nhận đc chứ đừng nói là ngủ ở nhà thằng vệ tinh. Sớm muộn thì gái cũng sà vào lòng thằng khác thôi
  2. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Cái này chống chỉ định nha các bác
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Đêm qua em đã thức trắng đêm để suy nghĩ về cáo, để nhìn nhận lại người con gái mà em yêu và cũng là nhìn nhận lại chính bản thân em. Em tin rằng bản thân em không có gì để nói ngoài 1 chữ: thật lòng. Còn cáo thì ....
    Bây giờ cả nhà chỉ giùm em cách chữa "bệnh" này của cáo với:
    + Nếu như cáo đã quen với việc được người khác chăm sóc(có nghĩa là quen với việc có nhiều người theo đuổi )thì chữa thế nào? Em phải làm gì để cáo ko còn dính líu gì tới những thằng kia nữa (quan hệ bạn bè bình thường thì ko sao)
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo rồi, khi cưa được gái, công tác vận động lên giường cần được đầu tư và quan tâm đúng mức. Thỉnh thoảng có vacation, chú gặp em nó đưa thẳng vào hoa tiên trận, chẳng cần quà cáp chi cho mất công.
    Anh không biết gái chú hàng ngon thật không. Nếu thật thì loại đó ở xa khó giữ lắm. Hết thằng này cưa đến thằng khác đục, không đổ ngang cũng đổ ngửa.

  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thức nguyên cả 1 đêm mà chỉ nghĩ ra thế này thôi thì trách gì nữa!
  5. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm thủ tục để nghỉ mấy ngày, rồi bay ra đó. Có lẽ sáng mai em mới bay đc. Cả nhà chỉ giúp em cái ở trên với. Em biết lần này ra cũng chưa giải quyết dứt điểm đc việc của em nó với thằng kia (vì chúng nó còn có danh nghĩa bạn thân). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ em phải làm sao để em nó ko áp lực khi tình cảm em dành cho cáo quá sâu và xem việc em ra ngoái đó là bình thường? Em mong mọi người tư vấn giúp để việc ra lần này của em không bị phản tác dụng(có nghĩa là nó bị áp lực...)
  6. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em bé nên cũng không dám nói j .... nhưng ma em thấy bác lớn oy ma tính tình như ..... e ( em 20.... ).. nc den chân mới nhảy mà bảo quan tâm .... h bác mà ra thi wan tâm ban gái nhiệt tình vào .... ân hận , xót xa , gọi da bảo vâng.... nhin chung là all.. cho nó thấy cái tình của mình đã...... nhưng không đc tỏ ra mình cao thượng.... nhưng không chủ động nc ấy..... bác nc với chú kia phải khéo nha.... nói ngu nó tg mình sợ nó thì ....Xong xuôi đâu vào đấy ...ta laj quay ra hành hạ .....trách móc... phục hồi nhân phẩm.. vẫn chưa muộn hê hê....
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cố lên ông anh....yêu phải hành động...không thành công nhưng không ân hận vì mình đã làm...
  8. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ôi, éo le quá bác ơi.
    Nếu em là bác: nói cho cáo biết suy nghĩ của mình, cậu ý là người đã từng thích em, giờ em vác cái xác vào nhà người ta, anh có ngu đâu mà không suy nghĩ gì chứ. Như thế về điều tiếng hay cái mả miẹ gì cũng đều không yêu tâm với anh. Anh sẽ thu xếp ra chăm sóc cho em, cái nì, công việc quan trọng nhưng mà cần thiết thì vẫn bỏ được (bác cứ bỏ đi rồi thấy)
    Chờ response & reply của cáo:....................
    mà thôi, em không có cảm tình với cáo của bác , kém về ứng xử và không biết suy nghĩ cho bác (nếu còn yêu bác)..
    sry bác, lỡ typed rồi, post đại lên, vì chẳng mấy khi viết bài dài ở đây[
    tất cả trên trong trường hợp nếu em là bác thôi ạh
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hóng cái
    Mấy ngày rồi còn gì, chắc bây giờ bác chủ thớt đã ra HN rồi.
    Tình hình chiến sự chắc ban - kăng lắm
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Về chăm con Vịt cực già đê. Vào đây mà hóng à?
    @Chủ thớt: đọc tai tồ xong mà giựt cả mìn. Tưởng gì chứ có thế thôi ợ? Chán.

Chia sẻ trang này