1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo ngủ lại nhà của "địch"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Đêm qua em mới từ HN vào lại SG. Những ngày qua em rất mệt mỏi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra và theo đó cũng có rất nhiều tâm trạng ( ban đầu từ đau đớn tuyệt vọng cho tới hoài nghi day dứt và rồi nhẹ nhàng hạnh phúc...). Em đã nói chuyện thẳng thắn với cáo nhà em để giải quyết vấn đề và em cũng thể hiện cho cao biết rằng :Nếu thực sự yêu thương nhau thì phải cho nhau niềm tin chứ đừng dằn vặt nhau như thế còn không thì chia tay để lòng nhẹ nhàng hơn. Em đang chờ sự thay đổi của cáo.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. hero6868

    hero6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    vậy cáo trả lời sao???
  3. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Quan điểm của tớ là ko ngửi được , Bỏ Bỏ Bỏ thôi
  4. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã đồng ý sẽ thay đổi, và em cho cáo thời gian. Thời gian tới em sẽ tập trung vào công việc (đợt ra vừa rồi em đã đánh đổi khá nhiều thứ) để cáo hiểu rõ mình hơn. Em đã làm hết sức rồi, bây giờ tùy cáo. Nếu yêu em thì phải biết giữ em lại vì em sẽ không cố gắng gì nữa. Em cũng thể hiện cho cáo biết rằng: Trong lòng em lúc này mọi thứ đều dễ vỡ, nếu không biết bảo quản. Trước đây bố mẹ em phản đối dữ lắm, nhưng đợt em ra vừa rồi (chắc nhà em biết em ra HN) thì 2 cụ lại đồng ý. Em cũng nói với cáo chuyện này, và bảo nếu muốn đi tiếp cùng nhau thì cáo phải thể hiện cho em thấy. Em nghĩ em và cáo cần có thời gian nhìn lại nhau.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này