1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo nhà em muốn sao đây các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiduongsautham2012, 22/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. el_pirates

    el_pirates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chuẩn lun
  2. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho ý kiến. Nhưng khả năng có người thứ 3 xen vào là rất ít . Em ghi nhận việc mình phải thay đổi 1 số thứ. Cái em cần là làm gì (có lên quan tâm tới cáo hơn hay để cáo thoải mái..... )vào lúc này ? Và khi nc với cáo em có lên hỏi rõ ý cáo ntn để có hướng giải quyết ko?
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chỉ có chuẩn, đứa nào phọt ra cái câu này éo thể mê được. Ai chả có nhược điểm, góp ý để sửa thì được, sổ toẹt mặt nhau thế còn lâu nhé, phủi đít đi luôn
  4. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong topic Đàn bà ngoại tình bên HPGĐ xong, thấy có 1 ý kiến nói là người ta ngoại tình khi người ta thất vọng về nửa kia của mình. Trong trường hợp của bạn thì tôi cũng nghĩ là cô bạn gái đã thấy thất vọng ở điểm nào đó của bạn. Tuy nhiên nếu có thất vọng thật thì đó cũng chẳng phải là lỗi của bạn. Vấn đề là nằm ở thái độ của cô kia.
    Mấy bạn ở trên nói rất đúng ở chỗ, kiếm đâu ra 1 người hoàn hảo, mà nếu có người hoàn hảo thật thì đúng là chẳng đến lượt cô bạn gái của bạn.
    Yêu nhau là phải chấp nhận những cái xấu của nhau, dần dần thích nghi hoặc cố gắng để thay đổi chút ít. Cứ cho lúc trước cô này ngộ nhận này nọ về bạn, đến bây h tỉnh ra thấy ko phải thì cái thái độ của cô ấy là ko chấp nhận được. Cô ta muốn gì, nghĩ gì thì phải trao đổi thẳng thắn với bạn để cùng tìm cách khắc phục.
    Chứ cái kiểu mới yêu tưởng lọ tưởng chai, đến bây h vỡ mộng ra lại muốn bỏ thì tôi tin rằng cô này chẳng yêu ai được bền, được lâu.
    Mà bạn nói cô bạn gái này bản lĩnh, nhưng tôi lại cho rằng cô này quá kém. Bản lĩnh thì đã ko cư xử kiểu như này.
    Theo tôi nghĩ thì bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy 1 lần về những ngộ nhận của cô ấy. Cô ấy ko hài lòng ở điểm nào của bạn, cô ấy muốn bạn phải thay đổi những gì? Bạn nghe và suy nghĩ xem bạn có thể thay đổi được ko? Nếu được thì thử cố gắng, nếu ko được thì cả 2 cùng tìm cách thích nghi kiểu khác xem sao?
    Còn nếu bạn cảm thấy ko thể thay đổi còn cô kia thì cứ rầu rĩ vì thất vọng thì tôi nghĩ cũng nên để cho cô ấy tự suy nghĩ 1 thời gian. Chuyện tình cảm ko thể gượng ép được. Cần 1 khoảng lặng để suy nghĩ cũng là 1 cách tốt để đánh giá lại tình cảm của 2 người. Nếu 2 người thực sự yêu nhau thì chắc chắn sẽ quay lại, còn nếu tình cảm đúng là mới chỉ hời hợt thoảng qua thì có cố cũng chẳng ích gì đâu bạn ah.
    Được ThuyLien2810 sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 23/06/2009
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Giải quyết cái gì ? Đường xa vạn dặm như thế thì biết cuộc sống của gái nó ra sao mà tính ? Thời buổi này ,sờ mó , nắm than , móc lốp hàng ngày còn chẳng chắc chắn nữa là . Thạch Sanh thì ít , Sở Khanh thì nhiều , chưa kể hàng tá dân quân , du kích nằm vùng ở đâu cũng có , sểnh ra là chúng nó quay , nó xoay , thân gái dặm trường đỡ sao nổi .
    Nếu không đủ lực ra thăm gái nó một chuyến xem thực hư thế nào thì dẹp đi . Thời buổi này , ngày ăn ba bữa , no cơm ấm cật , phim ảnh tình yêu , ******** đầy rẫy xung quanh , làm gì có đứa nào chịu yêu đương trong tưởng tượng được . Chắc chỉ có chú ?
    Kiếm em nào ngay gần mà thể hiện tình cảm , hãy xem ******** trên điện thoại cũng chỉ như là một biện pháp thẩm du khi người tình đi vắng thôi .
  6. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thuylien2810: Cảm ơn bạn, mình cũng rất muốn rõ ràng. Trước đây mình có nói với cáo rằng nếu anh sai thì anh phài sửa,em sai thì em cũng phải sửa,chúng ta phải cùng nhau sửa chữa để cả 2 trở lên tốt hơn. Cáo cũng có viết thư cho mình góp ý một số thứ,mình đã nhận thấy và đang cố gắng khắc phục. Có lẽ do thời gian này có 1 áp lực lớn từ phía họ hàng nhà cáo lên cáo và mẹ cáo -> cáo xử sự như thế,bởi trước khi có áp lực kia thì bọn mình vẫn rất vui vẻ(áp lực kia làm cáo khóc rất nhiều). Mình rất muốn chia sẻ cùng cáo, cùng nhau gánh vác nhưng cáo cứ im lặng lảng tránh. Cáo nói là mấy ngày qua cáo nc với 1 số người và họ khuyên cáo từ bỏ. Mình vẫn ko xác định đc đâu là nguyên nhân chính. Là mình ko tốt hay cáo sợ áp lực lên mẹ? hay cả 2?. Bởi vì nếu là 2 nguyên nhân này thì mình đều có cách giải quyết nhưng cáo lại ko nghe.
    @Deu...: Nói thật với bác bọn bạn em nói em đi HN như đi chợ. Thời gian này ko biết chỗ ở mói của cáo lên em mới ko ra.
  7. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tối qua em có nc với cáo. Cáo vẫn lảng tránh ko đối diện khi em nói rằng chúng ta hãy nc thẳng thắn nhé. Sau đó thì em có nhắn cho cáo mấy tin nói rằng mấy ngày qua của anh chẳng dễ dàng gì.... sau đó bạn cáo mới nt lại(vì cáo mượn máy của bạn) cho em nói rằng :Nếu em là người nhạy cảm thì chắc em hiểu ý cáo,và trong những ngày qua cáo cũng rất đau khổ. Cáo muốn e đau khổ bây giờ còn hơnđau đớn cả đời. Em vẩn chưa xác định đc vấn đề đang tồn tại trong lòng cáo là gì nữa? giúp em với, bạn của cáo chắc sẽ chẳng nói ra đâu.
  8. sahoang1

    sahoang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể hoàn thiện nhưng phải luôn luôn lắng nghe và không hiểu cũng cố mà hiểu. có 2 trường hợp xẩy ra với cáo.
    1- có kẻ thứ 3 hoàn thiện hơn trong mắt cáo
    2- muốn bạn thể hiện bản lĩnh và tự hoàn thiện tốt hơn trong mắt cáo
    Hãy đương đâu với cả 2 trường hợp, có thể điều xấu nhất sẽ xẩy ra.
    chúc bạn cố gắng hết sưc nhưng đừng quá bi lụy, chúc bạn thành công
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lại bắc nam sum họp à! chiêu giãy hàng của cáo rõ quá rồi còn gì. chú phải quyết liệt lên. máu lửa lên, đừng bị xoắn vào giọng điệu của nó. khoảng cách xa thế nhất định sẽ làm cáo phân vẫn, ngày ngày bên cạnh ong **** theo đuổi, chuyện bị lung lay thì không sớm thì chày thôi.
    chú cứ cương quyết với nó. cho nó thời gian suy nghĩ. còn chú, đừng ôm sầu mà làm gì. chơi game thì cứ chơi, đá bóng thì cứ đá. có cáo thì vui, không có cũng chẳng sao.
  10. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tình hình là chú mày còn trẻ con quá, mềm yếu quá, mới đó mà đã sụt sùi như bọn đàn bà thế kia thì gái nào nó ưng. thế mà chú còn không hiểu nửa.
    100% cáo thấy chú còn trẻ con lắm (không dám làm đau lòng chú nữa cơ mà) qua thời gian hùng hùng tìm nhau, giờ cáo nó nhận ra bản chất trẻ con của chú, nó giãy.
    bây giờ lúc này, chú phải bình tỉnh, đừng có sụt sùi trước mặt nó mà nhục, cứ tỉnh như ruồi cho anh. đừng có bị cuốn vào miệng lưỡi chúng nó. chú nên chủ động chấm dứt 1 thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ. đừng nuối tiếc làm gì. qua nhiều mối tình rồi sẽ trưởng thành lên thôi
    chia buồn cùng chú

Chia sẻ trang này