1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo như thế nào thì nên chọn làm vợ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 25/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì các chú các bác cứ suy nghĩ thiệt hơn đi, hay nói đúng hơn là cứ mơ ước đi :-) , sau này còn có cái mà kể lại cho con cháu!
    Nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần vì mơ ước chỉ trở thành hiện thực . . . . trong truyện cổ tích thôi!
    Cheers!
  2. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tâm tốt và có trình độ là ok.
    Phụ nữ, ko hiền (tất nhiên ko fải hiền theo cái kiểu nhút nhát, dè dặt, hoặc nhõng nhẽo, yếu đuối dựa dẫm) thì ko fải phụ nữ nữa.
    Còn lại chỉ cần có trình độ (học vấn, văn hóa ).
    Trước hết như thế nói chuyện sẽ ko thấy bực mình. Tiếp theo, nếu nàng có trình độ văn hóa, sẽ biết tự làm đẹp. Có trình độ học vấn, sẽ biết cách kiếm tiền, tự chủ về kinh tế. Hơn nữa, biết cư xử, biết chỗ nào là giới hạn. Ghét mấy cô cứ cằn nhằn hoặc hót cả ngày ko chán.
    Hờ nhưng mà mỗi 2 từ "trình độ" đó thôi nhưng e cũng hơi khó.Thôi thì duyên số thế nào phải chịu. Chẳng may lấy phải mụ vợ lắm điều thì khâu bớt cái mồm nó lại, đỡ tốn cơm luôn nữa
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đúng là các điều bác nói ra (trừ những dòng em bôi vàng) thì một người phụ nữ như vậy là thuộc loại khá hoàn hảo rồi đó. Nhưng khổ nổi tiêu chuẩn vẫn là tiêu chuẩn và tình yêu là một thứ, một phạm trù mà thường không giống tiêu chuẩn.
    Phụ nữ không cần quá hiền, người không có cá tính thì nhàm chán lắm. Nhưng dĩ nhiên một bà vợ quản lý chồng, bắt nạt chồng từ A-Z thì có hoạ là điên mới lấy về.
    Quan trọng nhất ở một người phụ nữ đối với em là: biết đối nhân xử thế, là người có cái tâm tốt, thông minh trong việc nắm bắt và hiểu tâm lý người khác.. cái này quan trọng lắm vì em vốn là người có một tâm lý rất phức tạp mà,
    Em ước gì sẽ có một người yêu được như vậy. Nhưng điều ước vẫn là điều ước thôi!
    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 02/02/2006
  4. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bạn lại bôi vàng dòng sức khoẻ nhỉ, hi vọng là bạn nhầm , nếu là thật thì khuyên bạn chưa nên kết hôn vội .
    Người phụ nữ bạn lấy tương lai sẽ là mẹ của các con bạn , là bà của các cháu bạn , rồi bao công việc trong gia đình những khi bạn vẵng nhà. Không có sức khoẻ thì có khi sẽ sinh ra lười biếng , đó là những trường hợp mình đã chứng kiến , chứ ko phải tất cả nhé. Cậu mà ốm yếu thì các cô cũng e dè đó.
    Đàn ông là phải đi chinh phục , chứ không nên ngồi ước há miệng chờ sung.
  5. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi thì khác, bác lấy trâu về cày hay sao mà cần khoẻ mới chẳng không khoẻ? Mà sức khoẻ cần cho người đàn ông thì đúng hơn. Thực sự đôi khi tôi lại thích những người phụ nữ yếu đuối cơ, mình rất thích chăm sóc người yếu,,, có khi nhìn một em khoẻ hơn con trai mình lại "chạy mất dép" ấy chứ-->nói chung là vấn đề này không quan trọng.
    Còn tôi ước không phải là tôi ngồi "chờ sung" mà đơn giản là người hoàn hảo là không có trên đời. Và gặp người hoàn hảo như vậy chưa chắc mình đã yêu. Nếu mà tình yêu nó rành mạch, rõ ràng, dễ nói như vậy thì chẳng phải tình yêu nữa rồi!
    Riêng tôi đã thích ai thì tôi sẽ thích hết mình và không há miệng chờ.... đâu. Phương châm sống "Luôn hết mình, sống như ngày mai mình không còn trên cõi đời này nữa".
    Mà bác đừng biến việc cùng nhau đưa ra quan điểm này thành một cuộc cãi vã tay đôi đấy nhé. Đơn giản mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, vậy thôi và không có ai đúng ai sai ở đây cả!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đã là cáo thì không đến lượt bạn chọn đâu mà có khi bạn là trong số những đối tượng cáo đang "cân nhắc" để chọn đấy!
  7. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ka ka, hay thật, mấy cái đoạn bôi vàng của cậu Anthony cho là ko quan trọng thì mình lại cho là quan trọng hàng đầu :))
    Nhưng hình như cậu hiểu nhầm về khái niệm sức khoẻ, có câu sức khoẻ là tài sản quí nhất của con người, một tinh thần lành mạnh ko thể đi cùng với một thể chất ốm yếu (câu này bác Hồ nói thì phải). Chẳng ai yêu cầu vợ phải khoẻ để đi cày, đơn giản là một người biết tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, nếu ko chăm sóc được cho bản thân thì làm sao chăm sóc được cho con cái sau này? Hơn nữa những cô gái có khả năng chơi thể thao lúc nào cũng tràn đầy sức sống, thú vị hơn nhiều so với những em suốt ngày ngồi ôm cái bàn :))
  8. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
  9. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bài viết trên ko để dành cho người phụ nữ hoàn hảo , đó là những điều cơ bản nhất của 1 con người . Đó là những thứ có sẵn trong mỗi người , ai chưa đủ thì cố gắng hoàn thiện mà thôi . Có ai sinh ra là hoàn hảo cả đâu , chỉ là chút trách nhiệm với bản thân thôi mờ.
    Thực ra có những người trong chúng ta cứ mải mê chạy ra ngoài kiếm người bạn đời với điều kiện này nọ nhưng chúng ta đâu biết được rằng , chúng ta muốn kiếm người bạn đời ưng ý trong mắt ta thì bản thân chính chúng ta phải thay đổi , phải hoàn thiện chính chúng ta trước. Các cụ đã nói vậy mà
    Hương ước của làng
    Được ostrava23 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/02/2006
  10. haphicong1

    haphicong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng đây!. Mấy giờ rồi mà còn ngồi chọn vợ!

Chia sẻ trang này