1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí ơi, gái nó khá phức tạp
    Ngày xưa, tớ có tán tỉnh 1 cáo, loay hoay thấy suôn sẻ và sắp được thì đùng 1 cái cũng ko có lí do gì cáo chuyển tông sang : "là bạn tốt thôi" !
    Theo tớ nghĩ thì giai đoạn này của bác là cáo có thể thấy 1 anh zai khác ngon lành cành đào hơn chả hạn, hoặc cáo cũng phân vân giữa 1 vài anh . Cho nên cáo mới à ơi , không xác định rõ tình cảm cho đồng chí on hay off.
    Đôi khi chỉ là thích thích đấy, nhưng đời còn lắm zai ngon và có thể chú chưa gây cho em tình cảm đặc biệt gì.
    Tình hình này chỉ có lặn thôi , nằm im
    Chờ ngày trở lại, "nợi hại" gấp trăm
    Ngoài ra bất cứ sự manh động hay cố chấp vào lúc này đêu có thể die T__T và càng gây ngại khi gặp mặt hay nói chuyện, nhất là khi cáo của bác ko nói nhiều khi gặp bác :D
  2. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì mà ông kể lại thì tôi thấy chỉ có 2 khả năng sau là hợp lí nhất :
    1- Cáo được một chị nào trong 4rum ttvnol mách nước , to nhỏ với nhau một hồi thì 2 chị em quyết định nắn gân ông một phát xem trình độ ông nó thế nào . Nếu ông cuống quýt lên => ông là gà còn nếu ông cứ bình tĩnh thì rất có thể ông là Sở khanh chính hiệu , em nó lại chẳng nghĩ ông ko cuống lên là vì có người khác rồi ấy chứ .
    2- Cái này dễ xảy ra hơn : dạo này mấy thằng choai choai biến hết , rồi em gọi điện cho ông . Rất có thể phụ huynh em đã ra tay vì quan sát thấy dạo này em hay đi chơi , học hành chểnh mảng . Em học năm cuối cấp nên rất cần tập trung , nếu lỡ như thi trượt thì Cái này tương đối dễ , ông tự nghĩ cách đối phó ok ? Nên tấn công ngay vì bây giờ vệ tinh té hết rồi , chỉ còn chướng ngại duy nhất là pa và má thôi
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác gái nhà bác là Cáo " độc" rất quý hiếm. Các cụ nhà ta đã dậy : Lấy độc trị độc. Bởi thế bác tiến hành kế hoạch độc chinh phục Cáo độc như vầy : giả thiết bác tên Trung, bác gái tên Trang nha. Giả thiết thui. Bác làm 1 băng rôn 1,5m x 10m , trên băng rôn bác dán dòng chữ " Gà Trung yêu Cáo Trang nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm " . Bác thuê người cầm băng rôn và 1 đội trống ếch 6 giờ sáng xuất hiện trước nhà Cáo . Đội trống ếch khua 5 phút thì Cáo tò mò chạy ra, lúc đó bác hô : căng lên , lập tức đội cầm băng rôn căng băng rôn ra và Cáo của bác nhìn thấy dòng chữ đó sẽ chịu yêu bác luôn.
    Bác đừng cho tui tầm phào nha, cách đây 5 năm tui bầy cho thăng bạn tui đã thành công rùi đó nha.
    Chúc bác thành công nha.
  4. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Lại còn trống ếch, băng rôn nữa, sao bác không bầy cho ngừời ta vác loa, bóng bay với cả xếp trái tim hoa hồng đi!!! hội tụ tất cả những cái điên nhất của thời đại nhá!
  5. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của pác nhưng nếu em mà áp dụng chiêu này của pác chắc cáo cho em đi luôn mất , chiêu này chỉ thích hợp với các em tuổi teen thích nổi trội thôi pác ạ.
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tóm cổ nó hỏi nhưng nó không trả lời, có mà uất thêm.
    Phải như thế này này, rình ngoài ngõ tối, chộp được bẻ cổ hôn, chân tay khua loạn lên, đằng nào trước sau cũng bị nó đá. Làm như thế tuy không có tiếng thơm để đời nhưng được cái hả hê lòng dạ.
  7. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim "thập diện mai phục" có câu này rất hay: "chẳng nhẽ ta đợi nàng 3 năm không bằng hắn đi cùng nàng 3 ngày hay sao?".
    Nếu bác chủ topic muốn chiến tiếp em sẽ bày cho cách! Xin bác lưu ý cho là tuy rằng chiến 5 năm không đi tới đích nhưng hiện giờ em kia vẫn nhắn tin rủ em đi chơi mặc dù em đã có người yêu. Lại thêm một câu rất hay mà em đọc được trên chữ kí của ai đó trên ttvnol này "Bãi nước bọt nhổ đi anh không thèm liếm lại!"
    Được quatnan1000 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 20/02/2007
  8. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác này đã học hết cấp 3 chưa, cách này nghe như kiểu "hồng hồng tuyết tuyết" ý.
  9. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh mà từ bỏ được thì đã chẳng lọ mọ lên đây tết nhất thế này để xin chỉ giáo
  10. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Em mới học hết lớp 1 trường làng thui bác ơi. Mong bác chỉ giáo thêm cho em nha. TKS bác very nhiều.

Chia sẻ trang này