1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ là ca khó nhỉ?Cáo của bác phức tạp thật.
    Liệu cáo của bác có phải đang nắn gân bác không?
    Hay la sau lan bác ôm.Bác it quan tâm đến cáo.Ít gặp cáo chẳng hạn...
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác phải xem kỹ lại hộ cái, em là em nói thật thế này cho bác mừng:
    1) Cáo nhà bác sắp ra trường rồi nên đã biết sợ ko có ai nên đang trong quá trình gấp rút tìm anh chàng nào phù hợp. Bác là 1 trong những anh chàng đó, tuy nhiên do bác kết nó quá mà nó lại có vẻ ko khoái bác lắm nên nó nhãng bác ra 1 time để tìm anh khác hợp hơn với nó. Con gái tầm tuổi này khi đã chọn thường là chắc chắn, ko thay đổi. Chỉ cần bác chịu khó, theo em thấy ko lâu nữa đâu là bác có nó.
    2) Tin ko vui: Hiện tại bác vẫn ko xác định được đâu là địch thủ chính nên bác vẫn cả tin quá. Em xin nói kinh nghiệm của em cho bác biết: Càng có vẻ ngoan thì càng đáng lo, 80% là nó có 1 thằng khác nữa mà nếu như thằng kia thích em bác mà nó lại ko quá gà thì bác toi chắc.
    Nói vậy để bác chủ động mà chuẩn bị tinh thần.
  3. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà tôi đã đi làm được hai năm rồi
  4. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0

    Trước hết bác nên đọc cái này: http://www.svbkol.org/forum/showthread.php?t=8493
    Và sau đó, em có câu này tặng bác: "tán gái là phải trên cơ, KHÔNG BAO GIỜ được suy nghĩ là nếu không yêu được em thì anh sẽ không thể yêu ai khác!"
    Có gì bác cứ post lên đây anh em ta bàn tiếp nhờ, nghe chừng vụ này có vẻ thú vị. Bác cũng kiên trì ghê
  5. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác vì em không có nhiều thời gian nên không thể đọc hết tâm sự của bác được, bác có thể post lên đây diễn biến chiến sự mới nhất được không để anh em còn giúp sức!
  6. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cáo của bác hiếm thấy thật, nhưng bác cũng hiếm chẳng kém , công nhận là bác kiên trì thật đấy, bây giờ con trai như vậy hơi hiếm. Nghĩ tới anh zai nhà em mà em thấy ghen tỵ với bác gái
  7. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì thằng em cũng đã tìm ra được nguyên do tại sao rồi các bác ạ
    Gặng hỏi mãi cáo mới ấm ức nói ra, ặc ặc Hóa ra là có một lần thứ bẩy em rủ cáo đi chơi, nhưng tối đó trời mưa nên em gọi điện bảo với cáo là hay là để hôm khác đi vậy em nhé. Lúc đấy em thấy cáo vẫn vui vẻ bảo em:Vâng không sao đâu anh ạ.
    Thế nên em cũng không nghĩ có vấn đề gì . Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cáo lại suy diễn là thằng em ko còn coi trọng cáo như hồi trước nữa, có mỗi mưa một tý mà đã ngại, không giữ lời hứa của mình, thì làm sao cáo có thể tin tưởng được.
    oài, chẳng biết có fải là do em gà quá hay là do các cáo hay làm to sự việc lên từ chuyện hết sức đơn giản [
    Các bác gái trả lời giúp em câu này cái, các bác có hay giận dỗi vì chuyện này bao giờ chưa
    Được chao_cac_bac_a sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 11/03/2007
    Được chao_cac_bac_a sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 11/03/2007
  8. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà bác đúng là khó hiểu thật. Chỉ vì mỗi chuyện đó thôi mà cũng thay đổi ngay được. Trời mưa mà ko có việc gì quan trọng thì ở nhà cho sướng, chứ mưa thế đi chơi thế nào được. Với cáo này bác yêu vào sau này còn rất khổ chứ chả sung sướng gì đâu mà bác lao đầu vào.
  9. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Tình hình này thì y như con bé người yêu đầu của em .Đi chơi, em nó chả nói gì ,toàn em nói không hà .Kiểu em nó chả quan tâm chả thiết gì mình luôn áh .Rất là bực bội ,nhiều khi mới cắt tóc hay mới mặt cái áo mới ,mà em nó cũng chả hỏi được 1 tiếng .Giống bạn bè vãi .Cuối cùng thì em nó bỏ tật ít nói ,xong đến tật ít quan tâm .Cuối cùng là đến tật quan tâm ng khác ,và tự hiểu rồi đấy ,em đã say goodbye!! yêu em này quả là khổ thật chả lúc nào được vui vẻ ,chúc bác sớm tìm được lời giải cho chính bác .Nam nhi ,fải suy nghĩ và hành động theo lý trí của bản thân ,ko ảnh hưởng bởi lời của thế gian nhé .

Chia sẻ trang này