1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Choáng với cái nhà bác này! Công nhận độ chì vô địch! Cậu không tỏ tình là đúng nhưng giờ là lúc chơi bài ngửa với nhau thôi! Em nó rụt tay chứng tỏ nó thuộc kiểu cổ điển (Nó thick nghe cậu tỏ tình cho nó .....chắc ăn!) Cậu ko tỏ tình thì cứ tăng dần độ "lộ liễu" qua các tin nhắn chứ ko nhất thiết nói yêu nó! rồi khi gặp nhau nói chuyện cũng thế, cậu cứ bảo là cậu thick đi chơi với nó, ở bên nó cậu vui thế nào, về nhà cậu nhớ nó v.v... nhưng nhất định là phải NẮM TAY nó! Cậu cứ tin tớ đi nó cũng thick cậu, cũng chỉ chờ cậu chốt hạ thôi! Noel này là dịp tốt đấy! Chúc hạnh phúc!
    [/quote]
    Đang giờ làm việc, nhưng tranh thủ nhảy vào check một chút để lắng nghe lời vàng ý ngọc của các pác để em còn dễ bề hoạt động tiếp. Híc, mấy hôm nay trời lạnh, ngồi làm mà nhiều khi cứ tưởng tượng ra cảnh được một vòng tay ôm sau lưng lúc đi đường, chậc....
    bác xxx_bre oi, em cũng đã đã tăng cường thể hiện độ lộ liễu tình cảm của em rùi (qua tin nhắn,...) nhưng cáo cũng chả tỏ thái độ gì mới cú chứ, chẳng biết đâu mà lần. Em nghe theo lời khuyên của mấy thằng bạn em tý tởn đi mua quà tặng cáo nhưng bị cáo nhất quyết không nhận.
    Chẳng hiểu là do dạo này trời lạnh hay là cáo đề phòng em nắm tay nên lúc nào tay cũng nhét trong túi áo, hhíc.
    To bác river: em mà ôm, em nghi chắc cáo cho em vài cái tát hoặc cấm cửa em mất nên em chả dám thực hành.
    Được chao_cac_bac_a sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 11/12/2006
    Được chao_cac_bac_a sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 11/12/2006
  2. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác nên xem lại xem không khéo cáo nhà bác ẩn mình trong thread này đấy, hay có nội gián...bác xem rồi tương kế tựu kế
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đôi Cáo-Gà này công nhận lỳ! 1 năm rồi chứ có ít đâu! Tớ mới có hơn 2 tháng, chưa thấy gì mà đã thấy như ngồi trên đống lửa....Tớ quả thật cũng ko hiểu được! Nó rõ ràng thích cậu, chấp nhận tình cảm của cậu sao lại ko cho cậu đụng vào người nhỉ??? Thôi thì thế này vậy, cậu hẹn hò nó trong một quán cafe, gần hồ Hale chẳng hạn, sau đó nói với nó là cả 2 cùng đi dạo bên hồ (Đừng có nắm tay nó trong quán, chỗ đông người....). Nếu Nó cứ nhét tay vào túi áo thì cậu khoác tay nó cùng đi dạo (Khoác tay chứ đừng khoác vai nhé!). Đến đoạn nào đấy thì dừng lại, đứng đối diện rồi hỏi nó linh tinh kiểu như:" Em có nhớ mình quen nhau bao lâu rồi ko?"," Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau thế nào ko?" v.v..lúc nó trả lời chắc chắn nó sẽ cười, khi đấy cậu khen nó cười đẹp lắm rồi đưa tay nắm lấy tay nó (hoặc có thể vuốt những sợi tóc xõa trước mặt nó) rồi ôm nó vào lòng! Mục đích của những câu hỏi này là đánh lạc hướng nó, khi trả lời cậu, được cậu khen nó cũng lâng lâng mà giảm đề phòng, chứ cậu nắm tay nó lúc cả 2 cùng im lặng, căng thẳng thì nó rụt là phải! Nghe thì hơi sến nhưng những cô cổ điển biết đâu lại thích vậy, cứ thử đi...Tóm lại là phải tìm mọi cách tăng độ "MA SÁT" !
  4. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đến bản thân thằng em còn chẳng hiểu nổi sao em lại kiên trì với cáo thế, nhiều khi bực mình muốn thôi đi tìm em khác cho rồi, bọn bạn rủ đi chơi để giới thiệu với các cáo khác, cũng hăm hở đi cho bõ tức, ấy thế mà lúc ngồi chơi với cáo khác chẳng hiểu sao lại thấy ray rứt,có lỗi với cáo nhà (mặc dù chưa thu phục được), thế là lại cun cún cun cún đi về, thế có điên không cơ chứ.
    Bố khỉ, mà cáo cũng còn nhỏ tuổi gì cho nó cam (cả tuổi mụ là 25 t rồi), thế mà hình như chẳng thèm sốt ruột gì hay sao ý, vẫn cứ thản nhiên như không, chẳng giống tâm trạng chung của các chị em khi đến tuổi này gì cả (xin lỗi chị em nhé, nếu có gì mạo phạm, vì thấy em hatmuasa mới có 24t mà cũng đã bức xúc rồi).
    Hehe, bác xxx_bre ỡi, theo bác thì cáo này cũng thích em hả bác
    Em cũng rủ cáo đi dạo rồi, ở Hnàg Đào, hồ Gươm, hồ Thuyền Quang, nhưng khi em túm tay hoặc khoắc khi đi dạo thì cáo vẫn húych tay ra lảng tránh làm nhiều khi em cũng điên tiết, nhưng đã chót mang thân phận gà nên cũng chẳng dám giận lâu. Có lần tức quá, em vẫn giữ chặt, nhưng cáo vẫn cố giằng tay ra, khi thấy tay cáo bắt đầu đỏ lên vì do em siết chặt quá nên em đành fải chịu thua bỏ tay ra, và khi đấy thì mặt cáo lạnh chắc fải bằng đá mới lấy trong tủ lạnh ra.
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hix! Nghe ông kể chuyện cầm tay cầm chân thì chắc chắn ông ko biết chọn thời điểm thik hợp rồi.
    Tôi đoán ông cũng ko tạo được những khoảng thời gian thú vị khi bên em nữa.
    Nếu ko thể làm cho em cười, ko làm cho em thấy thoải mái thì cũng ko thể tiến xa hơn được đâu.
    Chuyện em đồng ý đi với ông 1 năm trời cũng có thể là do lý do khác như: bọn khủng bố hồi giáo bắt em phải đi chơi với ông nếu ko sẽ ... buộc em vào cục sắt thả xuống sông Hồng hay bố mẹ em sẽ ko cho em tiền tiêu vặt nếu ko đi chơi với ông chẳng hạn etc...
  6. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đến bản thân thằng em còn chẳng hiểu nổi sao em lại kiên trì với cáo thế, nhiều khi bực mình muốn thôi đi tìm em khác cho rồi, bọn bạn rủ đi chơi để giới thiệu với các cáo khác, cũng hăm hở đi cho bõ tức, ấy thế mà lúc ngồi chơi với cáo khác chẳng hiểu sao lại thấy ray rứt,có lỗi với cáo nhà (mặc dù chưa thu phục được), thế là lại cun cún cun cún đi về, thế có điên không cơ chứ.
    Bố khỉ, mà cáo cũng còn nhỏ tuổi gì cho nó cam (cả tuổi mụ là 25 t rồi), thế mà hình như chẳng thèm sốt ruột gì hay sao ý, vẫn cứ thản nhiên như không, chẳng giống tâm trạng chung của các chị em khi đến tuổi này gì cả (xin lỗi chị em nhé, nếu có gì mạo phạm, vì thấy em hatmuasa mới có 24t mà cũng đã bức xúc rồi).
    Hehe, bác xxx_bre ỡi, theo bác thì cáo này cũng thích em hả bác
    Em cũng rủ cáo đi dạo rồi, ở Hnàg Đào, hồ Gươm, hồ Thuyền Quang, nhưng khi em túm tay hoặc khoắc khi đi dạo thì cáo vẫn húych tay ra lảng tránh làm nhiều khi em cũng điên tiết, nhưng đã chót mang thân phận gà nên cũng chẳng dám giận lâu. Có lần tức quá, em vẫn giữ chặt, nhưng cáo vẫn cố giằng tay ra, khi thấy tay cáo bắt đầu đỏ lên vì do em siết chặt quá nên em đành fải chịu thua bỏ tay ra, và khi đấy thì mặt cáo lạnh chắc fải bằng đá mới lấy trong tủ lạnh ra.
    [/quote]
    Đến bây giờ mà cậu còn ko biết cáo nó thik mình hay ko ư? Nó có thần kinh không mà lại đi chơi với cậu 1 năm trời? Nếu nó ko thick thì sau lần đầu tiên nắm tay ko thành nó đã chạy mất dép rồi, chả chờ đến lúc cả 2 giằng co nhau đến đỏ cả tay đâu!
    Nếu quả đúng những gì cậu đã mô tả thì Cáo này nằm hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết và vốn kinh nghiệm của tớ! Thôi thì thế này vậy! Cậu chơi bài ngửa với nó đi! Cứ tiến hành như tớ nói, đi dạo, hỏi linh tinh v.v... khi túm tay nó, nếu nó rụt lại thì cậu nói với nó là "Chẳng lẽ đến 1 năm rồi mà em ko tin anh sao? Anh phải làm gì để em tin là anh yêu em đây???" Tóm lại lúc này cứ lảm nhảm liên tục rồi ôm nó. Thế thôi! Những gì cậu viết ở trên chứng tỏ cậu cũng thử hết mọi cách rồi, tớ cũng chỉ làm được đến thế thôi! Mới có đụng chạm tí ti mà đã thế này rồi, đêm tân hôn thì nó cho cậu xuống gầm giường nằm ah?
  7. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đến bây giờ mà cậu còn ko biết cáo nó thik mình hay ko ư? Nó có thần kinh không mà lại đi chơi với cậu 1 năm trời? Nếu nó ko thick thì sau lần đầu tiên nắm tay ko thành nó đã chạy mất dép rồi, chả chờ đến lúc cả 2 giằng co nhau đến đỏ cả tay đâu!
    Nếu quả đúng những gì cậu đã mô tả thì Cáo này nằm hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết và vốn kinh nghiệm của tớ! Thôi thì thế này vậy! Cậu chơi bài ngửa với nó đi! Cứ tiến hành như tớ nói, đi dạo, hỏi linh tinh v.v... khi túm tay nó, nếu nó rụt lại thì cậu nói với nó là "Chẳng lẽ đến 1 năm rồi mà em ko tin anh sao? Anh phải làm gì để em tin là anh yêu em đây???" Tóm lại lúc này cứ lảm nhảm liên tục rồi ôm nó. Thế thôi! Những gì cậu viết ở trên chứng tỏ cậu cũng thử hết mọi cách rồi, tớ cũng chỉ làm được đến thế thôi! Mới có đụng chạm tí ti mà đã thế này rồi, đêm tân hôn thì nó cho cậu xuống gầm giường nằm ah?
    [/quote]
    Ko. em cũng đoán là tình cảm của cáo đối với em cũng trên mức "người dưng", nhưng tại cách cư xử của cáo thành ra nhiều khi em cũng đâm nghi ngờ linh cảm của em, nhiều khi cứ tưởng là mình twởng bở , bây giờ có câu nói của bác thì em vững tâm hơn.
    Nói thật với bác chứ hồi đầu em cũng hơi choáng và hơi bực vì cách phản ứng của cáo, nhưng có lẽ chính vì vậy càng làm cho em thích cáo hơn nên em mới hạ quyết tâm phải thu phục được cáo này dinh về nhà trình diện với phụ mẫu ở nhà
    Để tới Giáng sinh em sẽ chốt hạ làm theo lời bác, hy vọng trong không khí Noen sẽ dễ làm cho cáo đổ cái rầm
  8. giaomeo

    giaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo thiển ý của tại hạ thì noel sắp tới chính là dịp cho pác chốt hạ đấy, nếu bác rủ được cáo đi chơi riêng thì phải chốt ngay, với cáo cổ điển thì nên thể hiện cả bằng lời nữa...chúc pác thành công!
  9. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải kiểm tra lại thông tin xung quanh con cáo này ah
    Lỡ nó đã yêu thương thằng nào đấy ở một nơi xa xôi nào đó rồi và đang đợi thằng đó về thì sao?? check lại hộ tôi thông tin này nhé??
    Hoăc là nó đang yêu đơn phương thằng nào đó thì sao?....
    Hoặc nó có mến nhưng chưa xác định một cái gì đó với bạn ? hoặc nó ngày xưa bị ám ảnh điều gì không tốt về co trai ???
    Thí dụ thôi nhé. Check lại thông tin về cáo nhé, phải hiểu nguyên nhân của những hành động trên của cáo mí có phương án típ được bạn ah. Check thêm thông tin về cáo rồi tôi tư vấn típ cho . Ok
    Đừng vội manh động mất niềm tin và hình ảnh trong cáo đấy.Đã chịu được 1 năm thì thêm 1 vài tháng nữa cũng ko sao mà
    Chào thân ái và quyết thắng
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ít nói thui mà bác ?

Chia sẻ trang này