1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải đi cúng xiền rồi, nhưng thấy hoàn cảnh của bác này giống tớ hồi trước nên nhảy vảo ti vấn tí.
    Ngày trước, tớ với bà xã cũng y hệt như bác. Bao nhiêu lần đi học về, chỉ có mình tớ thao thao bất tuyệt, mà bình thường tớ đâu phải cái thằng nói lắm...tự dưng...yêu vào lại đâm ra bệnh thế, cứ nghĩ hai đứa đi bên nhau mà lại không nói gì...
    Thế rồi cứ..như vậy. Mãi một thời gian thì bà xã đâm ra nhớ..cái thao thao bất tuyệt vừa trẻ con, vừa kiểu người lớn ấy...thế cho nên cậu cũng không phải lo. Cứ tự nhiên mà chiến đấu, nhưng cố gắng hiểu cô nàng nhiều hơn nữa vào.
    Sau này, yêu nhiều, sẽ hiểu khi nào cần nói nhiều và khi nào thì cần nói ít...
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    nan giải lắm ,kinh nghiệm ,cũng như lý thuyết của các đại cao thủ truyền cho nhưng ,đứng trước mặt sợ ko thực hiện đúng các bước : ~~~> Hỏng .
  3. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    căn bản mình cũng k có nhìu thời gian nên cũng chỉ đọc lướt wa topic này, chỉ có 1 điều khuyên bạn :bạn thấy thực sự ng đó có hợp với m ko khi trong những buổi nc toàn bạn độc thoại, nói ch kiểu đó nhàm chán lém. có thẻ cáo of bạn cũng ko thich vậy đâu nhưng cáo cũng là ng rất lịch sự nên ko nói thẳng ra thui. theo tớ thì bạn nên timd hỉu kỹ hơn về con ng cáo, có vậy thì mới dễ nc đc chứ 1 năm roài mà tình hình vaãn o tiến triện thì cũng la vđề đó.
    chúc vui
  4. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không sao, hãy cho em nó một cơ hội nữa vào dịp Tết dương lịch này. Chú rủ em nó đi đạp vịt Hồ Tây cho nó lãng mạn. Ra giữa hồ thì bảo " Thế bây giờ em có yêu anh không. Không yêu thì để anh nhảy xuống đây này "
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    hông sao, hãy cho em nó một cơ hội nữa vào dịp Tết dương lịch này. Chú rủ em nó đi đạp vịt Hồ Tây cho nó lãng mạn. Ra giữa hồ thì bảo " Thế bây giờ em có yêu anh không. Không yêu thì để anh đẩy em xuống này "
  6. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cũng phải tính chứ Nếu em nó bảo không yêu thì chú có nhảy xuống ko
  7. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em thì chỉ cần ở bên cáo là em thấy vui rồi, thế có chít không chứ lại Nhưng thật sự là hành động của cáo làm em chẳng thể hiểu nổi. Sao loài cáo lại fức tạp thế nhỉ
  8. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    em cũng chưa hiểu nổi cáo của bác thế nào chứ cáo của em hồi trước cũng ít nói lắm nhưng bây giờ đang có nguy cơ đổ vỡ em mới phát hiện ra cáo nói chuyện lễ phép và vui vẻ chẳng qua là em chưa hiểu hết cáo nên bây giờ phải kưa lại cáo. Mà em cũng không hiểu nổi bác là người kiểu gì nữa. bác và cáo quen nhau 1 năm quen nhau đi chơi bao nhiêu thế mà cứ im lặng mai được thì em chịu ko hiểu nổi. Mà sao bác quen cáo 1 năm mà vẫn ko hiểu nổi cáo về chuyện đấy thì bác cũng cần xem lại bản thân xem mình có vô tâm quá không
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của bản thân tớ là gái mà không nói là tớ hôn. Hôn đến khi nào nói nhiều quá cũng hôn. Sáng hôn chiều hôn tối hôn lấy đâu ra thời gian mà nói ít với nói nhiều
  10. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái nhà bác nì! Tóm lại bác đã làm gì, nói gì mà để ăn tát thế? Sau đó phản ứng của nó thế nào??? Bây giờ bình thường chưa??? Bác muốn người ta giúp thì phải kể rõ ngọn ngành chứ!!!! Mà cáo nhà bác đúng là Quái vật! Thật đấy!

Chia sẻ trang này