1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là vịt chặt chân. Đừng nói với anh là trong trường hợp đấy chú nhảy xuống thật nhé. Công an phạt tiền bỏ mịe, cái tội làm ô nhiễm môi trường
    @ chủ topic: thay đổi chiến thuật đi. Nếu không thể cạy răng em nó khi nói chuyện thì chuyển sang SMS hay chát chít này nọ. Phép lịch sự, đương nhiên em nó phải reply và khi đó tâm hự nó cũng dễ dàng hơn
    Một cách nữa là tích cực dẫn em nó đi chơi ở những chỗ đông người: sinh nhật bạn bè, picnic, xem phim...
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    theo tớ cứ rủ đi đạp vịt xong rồi là ra đến chỗ nào sau sâu giả vờ nghiêng con vịt rồi tùng bê một cái, hai đứa ướt nhẹp thì lại càng dễ thương hơn, rồi tỏ tình cũng dễ trong tình huống ấy nữa hehe
  3. pour_homme

    pour_homme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu xem bình thường (khi đi chơi với bạn thân) cáo có ít nói như thế không?
    Nếu bình thường nói nhiều thì có thể là do cậu ăn nói tẻ quá nên nó cũng chẳng buồn mở mồm.
    Nó chịu đi chơi có thể vì nó chưa tìm ra lựa chọn khác.
  4. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    chắc là máu lên não hơi chậm thôi
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác chủ topic em thật là người kém nhậy cảm. Khi thinh thích một ai đấy, thường người ta rất dễ bị ngộ nhận những tình cảm người kia giành cho mình. Trong trường hợp của bác, bác đã kém nhạy cảm nên không hiểu và không đánh giá được tình cảm thực của người ta; rồi bác lại đen hơn nữa khi có một ông quân sư thầy dùi trên Tư vấn tình yêu này.
    Trong những gì bác kể trên đây, em chẳng thấy em cáo kia giành cho bác một tí tình cảm nào. Vậy mà bác cứ ảo tưởng là em cáo kia thích bác, thích bác lặng thầm nên không nói. Bác ảo tưởng.
    Bác thử kể lại rành mạch như thế này anh em mới đánh giá được: một tuần bác đi chơi với con bé đấy mấy lần? Lúc đi là bác rủ nó đi hay thỉnh thoảng cũng có lúc nó rủ bác đi. Khi bác rủ nó thì nó nhân lời ngay hay là lưỡng lự suy tính rồi cuối cùng mới nhận. Nó thì tất nhiên không nói rồi, nhưng nó có thể hiện cái gì quan tâm đến bác ...
    Tất cả những gì để xác định là nó có thích bác không thì bác lại không nói.
    Chuyện của bác khó. Theo em bác kiếm em khác đi cho tỉnh táo. Cơ mà bây giờ cái hiếu thằng của thằng đi chinh phục bị kích động, bác khó mà có cơ dừng lại được. Cho nên chuyện cũng như bác nói: khi bỏ đi với người khác bác lại thấy bứt rứt nên lại trở về với em nó. Nhưng khổ cho bác, nó có phải là của bác đâu mà bác gọi là trở về với em nó.
    Có những cái gọi là thất bại và phải chấp nhận đấy bác ạ. Phải tỉnh táo, tỉnh táo và tỉnh táo.
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    1 ý kiến rất đáng giá ..... đúng là cái thằng đàn ông đã tăm em nào ko đến cùng là hơi bị ức chế cứ nhầm tưởng là mình yêu nó thật nhưng khi mà abc đã là abc thì .... đã quá muộn
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    nhẩy xuống roài thấy anh hét lên một tiếng" cứu anh với anh không biết bơi "
  8. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Chuyện của cậu mình mình thấy cũng quen quen. cậu thử làm theo cách này xem có hiệu quả không nhé:
    Sự cố Noel: bỏ qua, không tính.. cứ lờ tịt đi coi như không có chuyện gì vừa xảy ra. Vẫn đến nhà Cáo chơi bình thường, nhưng thái độ của cậu thì cần phải thay đổi...Không nói nhiều nữa, không chủ động đưa ra các đề tài, chỉ tham gia các đề tài (nếu có) của Cáo hoặc gia đình hoặc bạn bè Cáo chủ động, còn không đến chơi rồi tuỳ không khí mà chuồn. Mục đích: Cáo và gia đình cáo sẽ nhận ra sự thảy đổi đó của cậu, tin mình đi chắc 90% đấy. Kéo dài tình trạng đó từ nay đến Tết Dương lịch. Riêng Tết Dương lịch này cậu sẽ không đến nhà Cáo để rủ Cáo đi chơi. (Nhưng nhớ là đừng có mò sang Cáo khác nhé, không là pó tay đấy)
    Sẽ có 1 trong 2 kịch bản xảy ra:
    1 (kịch bản tốt): Cáo sẽ chủ động gọi điện để kiểm tra (?) và rủ cậu đi chơi. Yên tâm đi lúc đó Cáo sẽ là người nói nhiều và cậu chỉ có việc cười thầm .. có đứa mắc mưu tớ roài. Lúc đó cậu nghiễm nhiên đóng vai chàng trai si tình, đáng thương, tâm trạng..etc với rất nhiều lời thanh minh..từ Cáo. Hy vọng mình đúng. (Vì đa phần chị em có lòng trắc ẩn..)
    2 (Kịch bản chưa tốt): Cáo không gọi điện.
    ..thì Chuyển qua bước tiếp theo:
    - Tiếp tục 1 tuần sau Tết Dương lịch cũng sẽ không đến nhà Cáo, không gọi điện, gửi SMS... nói chung án binh bất động; Mục đích: Để nghe ngóng tình hình, nếu có thể thì cậu nên bố trí đi công tác vào thời gian đó để đỡ sốt ruột.
    - Hết tuần án binh: Chủ động qua nhà thăm Cáo; rủ Cáo đi đâu đó uống cofe, mà hay hơn cả là đi Chùa (Phủ Tây hồ..) hoặc ra ngoại thành chơi.. Đến nước này mà còn không mở miệng, thì ...mẹ ..
    Hết thuốc chữa... đến thời điểm đó mà vẫn chưa sáng bài mà quan trọng là cậu chưa ..CHÁN, thì..cậu quay vào đây report để anh em tư vấn thêm vậy
  9. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải cả hai anh chị đang lên ttvnol không nhỉ
    http://www8.ttvnol.com/f_153/871480.ttvn
  10. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ấy lòng dồi của em là thật đấy các pác ạ, chứ ko fải là do hiếu thắng hay cay cú đâu. Em cũng đâu fải ở cái tuổi mới yêu đâu ,mà ko biết có có fải là yêu hay ko.

Chia sẻ trang này