1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi trời lạnh thế này, rơi xuống hồ chắc cáo lăn ra ốm thì chít
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em không có ý gì muốn làm dừng bước chân không mệt mỏi của bác chủ topic đâu, mặc dù nếu là của cá nhân em thì chân em đã dừng từ lâu rồi chứ chả phải chờ đến một năm theo đuổi như thế. Ý kiến anh em trên này, theo em là đều có tính xây dựng thôi.
    Nhưng tâm lý của những người đang yêu khi đựơc tư vấn, nói là mong đựơc tư vấn giúp đỡ nhưng thực tế chỉ muốn người ta nói đúng cái điều mình mong muốn trong đầu, là một hình thức củng cố cái ý kiến đã có thôi. Bác cứ nhìn tiền bối Long Vẫn Sến, một dạ thủ tiết với nàng, đến mức trời đông buốt giá đêm cô đơn vẫn phải một mình lẻ bóng tay nhặt lá chân đá ống bơ đến ngôi nhà nhỏ bé cao 5 tầng của nàng nhìn một cái. Chả được gặp nàng đến một giây, cũng chẳng nhìn thấy nàng vì có khi nàng đã ngủ khò rồi. Thế mà lạ, lập topic xin tư vấn, thế mà anh em cứ khuyên nghỉ đi cho khoẻ là đồng chí ấy giãy nảy lên như đỉa phải vôi. Cái phong cách Long Vẫn Sến này nó thành một trường phái có khá đông anh em tham gia, đồng chí nào cũng nhiệt tình, cũng bước chân không mỏi như nhau.
    Tuy nhiên, tình yêu theo em nghĩ là nó phải từ hai phía. Tình yêu một phía hay anh em gọi là đơn phương thì cũng chỉ đẹp như trong thơ thôi. Cho nên phải xác định là có tồn tại tình yêu từ hai phía hay không, nếu thực sư nghiêm túc.
    1. Nàng có yêu bác hay không? Hoặc chưa yêu thì có khả năng sẽ yêu hay không, có nghĩa là hiện tại thì đang thinh thích? Cái này thì bác phải rõ hơn em. Nhưng em phải nhắc bác rằng chuyện con gái đi chơi với bác cả năm trời (có khi tuần đi một nháy hoặc hai tuần một nháy cứ như thế trong một năm trời) mà không bao giờ sôi nổi lúc nào cũng thụ động thì em chưa gặp bao giờ. Chuyện con gái (thôi để rút gọn em mạn phép gọi tắt con gái là gái, nếu bác không phiền) nói chuyện và cười đùa vui vẻ nhiều khi cũng chẳng nói lên điều gì. Nếu gái thích thì bác sẽ cảm nhận được ngay, từ ánh mắt nhìn bác kiểu khác, rồi những thái độ quan tâm rất khác thường. Gái đã thinh thích bác, thì kiểu gì nó cũng đổ trong cái thời gian trường kỳ 1 năm ấy.
    2. Bác có yêu gái không? Có chứ ạh? Bác có tuổi rồi bác có phải trẻ con bác bảo thế? Tình yêu thì chả cứ phải tuổi tác, trẻ cũng yêu mà già cũng yêu, cũng như thế ngộ nhận thì tuổi nào chả có. Bác đêm mất ngủ? Có thằng mẹ nào không mất ngủ vì gái? Nói thì xấu hổ chứ em mất ngủ hàng mấy tuần, hôm nào cũng ngủ chập chờn một hai tiếng sáng dậy như thằng chết rồi. Trong giờ làm việc bác lúc nào cũng nghĩ ngợi về gái, nhiều lúc đang bàn chuỵên công vịêc bác lại thừ người ra như thằng ngớ ngẩn? Vầng, cũng nhiều thằng có triệu chứng ấy lắm.
    Thế còn bác có giây phút thực sự đồng cảm với em, cả hai cùng quan tâm và thực sự suy nghĩ như nhau về một chuyện gì đó. Khi đó cả hai rưng rưng vì hạnh phúc và phấn khích vui vẻ vì lời đứa này chưa nói ra đứa kia đã biết, hoặc khi hai đứa cùng bật lên đồng thanh nói một câu gì đó? Bác cứ đi im lặng cả năm giời với em kia thế có lúc nào như thế không ạ?
    Dù sao thì mong bác vẫn hiểu cho rằng em thực sự mong bác gặp may mắn trong chuyện của bác, vì rằng như người ta vẫn nói thật hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc. Nhưng em hiểu rằng tình yêu thực sự thì khó lắm, em chả hiểu sao em cảm giác như em đe''o biết yêu, tức là yêu theo cái tiêu chuẩn của em chứ chả phải vì dăm bữa mất ngủ, nhớ nhung vớ vẩn gọi đấy là yêu.
    Kể ra nghĩ mình vô cảm hay không biết yêu cũng tội. Khổ thế là đời.
  3. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà bác này phải nói là "dòng độc", cáo loại này ngày nay hơi bị hiếm đấy ah nha mà của hiếm của độc là rất có giá trị Chúc mừng bác cái vì bác đã có công phát hiện ra "sinh vật" này lại còn post lên đây cho thiên hạ cùng biết
    Bác mà "săn''" được con cáo này thì phải nói là nhất bác. Cố lên bác ơi Của hiếm vậy bỏ phí lắm.
    Ah mà Pác mà bỏ cuộc thì báo em một tiếng nhá. em là thợ săn hàng độc đó, chưa chịu bó tay bao giờ

  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thế này chắc là nói chuyện bằng tay chân à
    chắc đây là mẫu con gái ít nói còn đang ngại ngùng
    chác chẳng có vấn đề gì cả
  5. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thế này anh ạ , em cũng đang ở trong hoàn cảnh giống bạn gái đó. Người ta kưa em cũng được hơn nửa năm rồi , lúc đầu vì phép lịch sự nên em cũng nói chuyện vui vẻ + nt hỏi thăm em thì trả lời hồi âm. Về sau càng nói chuyện càng thấy không thích nhưng vẫn phải trả lời cho gọi là có. Nt tình cảm cho em thì em không nhắn lại ( thề với mọi người là đọc mấy cái tin tình cảm từ người mà mình không thích sao mà cảm thấy buồn cười lắm ). Em vẫn cư xử với người đấy như bạn bè nhưng nhiều khi thấy nhận lời đi chơi (sau khi từ chối khoảng 10 lần ) mà như mang nợ vào thân ý. Chán kinh khủng không nỡ thể hiện ra chỉ nói ít ( bình thường em nói rất nhiều ) không sợ làm người đấy buồn. Giờ em đang cố chờ cho người ta tỏ tình thì mình có cớ nói lên suy nghĩ là chỉ muốn được làm bạn.
    Cho nên theo em bây giờ anh nên tỏ tình đi. Nếu bạn đấy bảo cần thời gian suy nghĩ và tìm hiểu thì có nghĩa là cũng có tc với anh. Còn nếu bạn đấy đồng ý thì quá tốt còn không thì mức tình cảm với anh chỉ là bạn bè thôi. Good luck
  6. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khuyên chí lý-làm mình tự tin hẳn lên, mai mình cũng phải nói với vài cô xem sao . Vote bạn 5 sao nhé
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Thằng này kưa bạn cũng lì nhỉ
    hix
    chung thuỷ thế mà ko thích à
    Như mình kưa cô nào 1 tháng ko đổ thì bye bye luôn (nói phét đấy vào đọc tiểu sử biết liền )
  8. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thằng em chuẩn bị đi điểm danh với cáo đêm giao thừa của Tết dương lịch đây Các bác chúc em may mắn cái nào
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 năm mà vẫn thế này thì cũng hơi khó hiểu thật.
  10. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bác thế nào rồi hả? Cứ thử mọi cách xem sao nha bác. Ít nhất không được cái này thì cũng được cái kia khi hiểu rõ được bản tính của nàng hơn thì nhất định sẽ tìm được cách khuất phục nàng. Tui nghiệm thấy là làm thằng đàn ông khoái nhất là lúc đi săn cáo thế này đấy bác ah, càng khó khăn ly kỳ tui càng thích

Chia sẻ trang này