1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, các bác ơi, các bác mừng cho thằng em cái nào , hehe, tối hôm qua thằng em lại uống quả thuốc liều, tạm quên đi lần bị năm anh em đi tìm má đêm giáng sinh, "giằng co" quyết liệt với cáo, nhất định ko chịu bỏ cuộc và cuối cùng thì..tay cáo nằm trọn trong tay em và em đã ôm được rồi
    Bây giờ em vẫn đang trong trạng thái tưng tửng, vui quá các bác ạ, cả đêm nằm âm ỉ sướng, chẳng ngủ được ; bố khỉ còn cảm giác mạnh hồi mới yêu lần đầu thời sinh viên
  2. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác. Phù phù em đọc từ đầu đến cuối mà thấy hồi hộp quá trời. Em cũng ko hiểu cáo của bác thuộc típ người j mà bác tán mãi ko đổ. Nhưng càng đọc em càng thấy cáo của bác đã đổ từ lâu rồi, chẳng qua là do bản tính khó bảo, '''' cổ điển" mà bác nói í mà cáo chưa dám thừa nhận thui, cáo đợi ở bác một hành động dũng cảm, quyết liệt, mưu trí như ngày xưa bộ đội ta làm nên chiến thắng vang dội ở ĐBPhủ ấy nhờ.
    Đoạn kết nào cũng có hậu, nhưng mà sao em vẫn chưa thấy cái hậu của em ở đâu thía này. Ko biết tết này có ai đi chơi cùng em đây
    Một lần nữa, xin chúc mừng bác đã có thành công vang dội, để lại cho em nhiều bài học quý báu. Đã là con trai ở đời là phải có MÁU LIỀU, gái nó mới thích các bác nhờ
  3. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết làm sao nữa các bác ạ. Híc. Đang yên đang lành, em đang khấp kkhởi định rủ cáo đi đón giao thừa với em, em đã lên bao nhiêu kế hoạch lãng mạn. Ấy thế mà đùng một cái, em nhận dc tin nhắn của cáo: từ bây giờ anh đừng liên lạc với em nữa. Em bần thần hết cả người, choáng. Em đã tự kiểm điểm lại bản thân nhưng tự nhận thấy không phạm fải lỗi gì, bản thân lại hết sức chung thủy, không dám trêu ghẹo, ngó nghiêng bất kỳ ai khác.
    Em chẳng còn hiểu ra làm sao nữa?????????????????????
  4. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    cáo của bác đúng là cực kì khó hiểu
  5. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Trích: "giằng co" quyết liệt với cáo
    cáo của bác thuộc tuýp người cổ điển, trong sáng quá thì cái này cũng ko ổn, có khi lúc bác đang ôm, em ý khéo tức lắm đấy , nếu bác chờ đợi và kiên nhẫn đựoc thì cổ điển lắm thì 2 năm nữa là mọi việc tốt đẹp như mọi đôi lứa khác
  6. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là cáo tức, vì nếu tức thì lúc về chả nt luôn cho em bảo đừng liên lạc luôn chứ, chứ ai lại để chán chê thời gian sau mới nt như vậy. Cả đêm hôm qua em chẳng ngủ được, bố khỉ chẳng nghĩ ra cái gì.
  7. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Có thế mà bác không hỉu à.
    Cáo nhà bác nó vào TTVNOL đọc được topic này chứ còn sao nữa. Có cái topic quỳ gối và xin lỗi đấy. Vào đấy post 1 bài rồi mời cáo vào xem.
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ ôm thôi thì xin thưa là chả nói lên cái j hết. Mà đấy cũng chả phải là liều. Bây h ngưòi ta chỉ cần đi chơi đến buổi 2,3 là đã ôm hôn rồi, chả ai đến 1 năm cả.
    Mà chủ topic hết tuổi SV cố lê, ko khéo lại mắc bệnh giống Cáo nhà chú, lạc hậu quá thể.
    Nếu chú vẫn thích Cáo thì phải xđ thật rõ xem Cáo có ai khác ko, chứ chả có lý do j mà lâu vậy.
    2) Cường độ tấn công của chú YẾU.
  9. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Híc, hâm mộ bác quá. Đi chơi 2 buổi đã ôm hôn được rùi. Bác bày cho anh em tí kinh nghiệm đi.
  10. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác giống y em hồi trước. Em thật, bác bỏ mẹ đi cho nhanh. Cáo của em hồi trước hội tụ đủ mọi yếu tố: cực xinh, nhà cực giàu, học hành đàng hoàng, ngoan ngoãn, khôn khéo chỉ tiếc máu hơi lạnh tí. Em cũng vật vã suốt 5 năm đại học(5 năm nhá!), mặc dù cũng có nhiều em khác bâu đầy nhưng em không thể quên được cáo kia nên đạp ra hết, thái độ của em ý thì chả khác đek gì cáo nhà bác. Cuối cùng em gặp được 1 người - người mà thực sự quan tâm và chia sẻ cùng em. Em đã hiểu ra rằng hạnh phúc thực sự là gì và thế là . Bác đã đọc quyển "yes or no: những quyết định thay đổi cuộc sống" chưa? Trong đó có câu chuyện tương tự như thế này và nhân vật chính cần trả lời 2 câu hỏi:
    - Hiện tại cô ấy có làm cho mình hạnh phúc không (hạnh phúc thực sự chứ không phải là do bác tự nghĩ là mình hạnh phúc nhé!)
    - Sau này cô ấy có thể chia sẻ cùng mình và làm cho mình hạnh phúc không?
    Bác chỉ có thể trả lời là "có" hoặc "không" chứ không phải là "có thể" nhé!
    Nói bác đừng giận, em thấy bác già đầu rồi nhưng suy nghĩ còn "trẻ trung" lắm, hãy suy nghĩ theo cách của một người đàn ông chín chắn, bác sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình!

Chia sẻ trang này