1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo như vậy là ý làm sao????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chao_cac_bac_a, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân bác này, hôm trước đọc cũng thấy mừng cho một kết cục có hậu....Cáo nhà bác đúng là thua rồi, nó đã vậy thì bác phải gặp nó, hỏi thẳng xem nó trả lời ra sao...chứ mấy cái mẹo trên này chắc chẳng ăn thua gì với nó đâu! Em nghĩ hôm nào lại hẹn nó đi chơi (Đi xem phim chẳng hạn) nếu nó vui vẻ đi thì bác cũng coi là chưa có gì xảy ra, lại nắm tay....(thôi lần này nhịn thèm vậy, đừng có ôm hôn gì nữa). Nếu nó từ chối gặp thì lúc đấy hẹn nó ở một quán cafe nào đó, nói là "anh cần phải nói chuyện với em...!" em chỉ làm được đến thế thôi! Nhưng tóm lại là phải gặp lại nó ngay, cái trò phớt tỉnh 1-2 tuần không khéo nó cho bác đi luôn đấy!
  2. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nhưng khổ nỗi từ hôm cáo gửi cho em cái tin nhắn đấy em có liên lạc được với cáo đâu, em gọi điện thoại bao nhiêu lần nhưng cáo đều không nghe; em thì đang ở quê ăn Tết, chắc fải một, hai ngày nữa mới lò dò đến nhà cáo được.
  3. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác cao tay thế cơ ah, chắc tại thằng em còn gà nên chưa được có bản lĩnh như thế, đợt trước, sau vài vần đi chơi, em đánh quả liều ôm cáo lần đầu để hun thì em đã biết thế nào là năm anh em đi tìm má, sau đó biết thế nào là sự lạnh như băng trên mặt cáo
  4. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thế nhưng có fải nói, nghĩ làm là làm được đâu, cũng như ông cũng fải mất những 5 năm trời đấy thôi.Ông tưởng tôi chưa từng thử từ bỏ cáo àh, tôi cũng đã từng cố xua đi hình ảnh cáo,đi chơi bù khú với bạn bè, cũng đồng ý đi chơi với những người con gái khác thậm chí còn xinh hơn và dịu dàng hơn,tính tình ko đáng ghét như cáo, nhưng rồi cáo vẫn cứ ở nguyên đấy, chập chờn trong giấc ngủ lại nghĩ về cáo một cách vô thức.
    Tôi cũng ko hiểu tôi ra sao nữa
  5. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế này thì ko ổn rồi, có vẻ không giống những trò hờn dỗi thử thách bọn cáo thường làm mà nghiêm trọng hơn rồi đấy! Nếu gọi điện nó ko trả lời sao bác ko rình ở đâu đấy, tóm nó, bắt nó phải nói chuyện với mình??? Chắc nó cũng phải đi làm hay đi học gì chứ? Loại cáo ẩm uong thế này em cũng chả biết làm gì cho phải...đành phải mặt dày thôi, phải làm cho ra nhẽ để sau này khỏi ân hận điều gì!
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác cho lời khuyên rất sáng giá.
    mà ông này thấy toàn yêu như kiểu mơ mơ màng màng,ông phải thực tế đi.Thôi ngại type quá chỉ nói bác nhw vậy thôi
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác ko tự dứt đc thì cáo đang giúp bác đấy. Thích thì làm 1 phát rõ ràng đi để sau này khỏi hối tiếc.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Anh em nói mãi chả nghe. Ôm được gái một nhát cứ nghĩ là thành công. Thực ra em cá chăm chăm với các bác là gái này trường hợp thứ nhất là xinh xắn ngoan ngoãn nhưng khó tính, xét nét, đặt thang tiêu chuẩn cao (nó là kiểu như anh em nhìn thấy một đứa biết ngay gái này có thuộc type mình thích hay không); trường hợp thứ hai là thuộc loại nhan sắc dưới trung bình chả có chú nào tán.
    Đấy là 2 trường hợp duy nhất cho việc gái chả có người yêu, chứ gái nào tâm lý chả thích có một người đồng cảm, "giao lưu".
    Con bé này nó không có tình cảm thực sự nên có ôm vào lòng nó cũng chỉ rung rinh. Giai đoạn này là nó đang bứt rứt lắm về tình cảm của nó với chú, một khi nó đã xác định chàng x phải type của mình thì có cố kiểu này cũng khó xơi.
    Bây giờ có hai cách:
    Cách một thôi tha cho em và cũng là tha cho mình.
    Cách hai cứ tiếp tục chân tình. Đồng chí nào trên kia chiến đấu tân 5 năm, bác chủ topic yên tâm là còn 4 năm nữa ở bên em cho đến khi em đi lấy chồng. Giả sử chả ai chịu lấy em ấy thì cuối cùng đến lượt bác được làm chú rể.
  9. _nerd_

    _nerd_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhục, kinh nghiệm cưa gái của tớ cho thấy, cái kiểu nó dỗi thế này, chú cứ nhắn 2 cái tin nhắn xin lỗi, xong im bặt, đảm bảo tối đa là 1 tuần nó sẽ tự nt hoặc gọi điện lại làm lành. Chú cứ chạy theo nó thế này nó càng khinh chú, chú càng ít có cơ hội. Yếu lĩnh của việc cưa gái là chú phải chân thành, nam tính ( chủ động xin lỗi khi minh mắc lỗi) nhưng cũng cứng rắn, cương nghị, ko sợ nó ( lờ đi ), phải tỏ ra mình cũng có giá chứ
  10. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cáo của em thuộc diện xinh xắn, ngoan ngoãn,chứ không cá sấu đâu các bác ạ. Em ý có vài cái đuôi cơ. Chẳng hiểu có fải do em tự huyễn hoặc mình hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng từ khi cáo đi chơi với em và để em ôm thì chẳng thấy mấy đồng chí hay lởn vởn ở nhà cáo đâu, chẳng biết có fải cáo nói gì với các chú kia ko mà chẳng thấy chú nào bén mảng nữa . Hơn nữa sau lần đấy em cảm thấy cáo cũng có vẻ đổ đổ . Trước lúc cáo nt cho em cái tin chết tiệt ấy mọi việc vẫn đang diễn biến hết sức tốt đẹp. Hay là có đứa nào đã đểu em với cáo các bác nhỉ, hay là trong một lúc nào đấy em nói câu gì gà quá . Bố khỉ mấy ngày này sao mà dài thế ko biết, để em phải cố túm được cáo hỏi cho ra lẽ mới được

Chia sẻ trang này