1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo nói chưa sẵn sàng,em phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi desertfox1987, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cáo nói chưa sẵn sàng,em phải làm gì đây?

    Cảm ơn mọi người.
  2. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé, 99 % là thắng rồi. Có lẽ em nó đang cân nhắc lại xem tình cảm của em nó với bác có thật là yêu hay không đấy mà. Mình nghĩ cứ bình thường như trước đó và đừng quá quyết liệt, cứ nhẹ nhàng êm dịu rồi sẽ đạt được 100 %
  3. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tôn trọng ý kiến đó của cáo và duy trì , phát triển mối quan hệ nếu thật sự bạn muốn có cáo. chúc bạn may mắn!!!
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác này khổ quá ,bây giờ thì phải lon ton chạy theo mà duy trì mối quan hệ này thôi , lơi lỏng 1 tí là nó sẽ có cái nhìn khác về mình ngay . Bác có đủ kiên trì thì bám theo như 1 cái đuôi , nếu cáo của bác nó ko gặp thằng nào ngon lành hơn bác thì nó sẽ cho bác vào vòng trong thôi . Không đủ kiên nhẫn thì quay sang em khác , 1 thời gian sau làm lại từ đầu nhé
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục rút ngắn khoảng cách, thiết lập thêm các mối quan hệ thân thiết giữa hai người (giữa gia đình 2 họ nếu muốn có 1 mối quan hệ lâu dài) thôi chứ còn gì nữa. Có thế mà cũng phải hỏi!
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có j. Mười mươi là cáo đồng ý rồi. Nhưng cáo cứ muốn giữ thế, như đi câu ếch ý, lấy hoa mướp nhử nhử...hehe, thế nào chẳng có con ếch dính đạn. Bây giờ, thì cứ yên tâm mà quan tâm tiếp thôi. Đừng vội vàng, cần thêm mấy tháng nữa...
    (Nhưng em không thích loại cáo này: em chẳng từ chối, cũng chẳng nhận lời, nếu em có tình cảm với anh thì anh phải làm người yêu em đấy nhé, nghe dễ thương nhỉ,-> Nếu trong thời gian đó em bắt được con gà khác mà em gọi là có tình cảm ý, thì anh chỉ là anh trai thôi nhé, xin đừng quan tâm em ít đi dù có thế nào)
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là phải chiến đấu thêm chứ còn sao nữa
    Ô , tình yêu lạ thật ! Những chuyện đơn giản thế, ngồi ngoài ai cũng vuốt râu cười được, mà sao đến lượt mình lại bối rối ghê.
    Thương thay cho những chú gà !
  8. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki !
    Tăm phần tăm là iem đó đổ rồi !
    Thế dưng mà vẫn còn làm bộ ! ​
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm j đâu!bác đi thế là từ từ rồi,rất bình tĩnh ko nhanh chóng j,rất đáng khen.Có thể thời gian qua cáo thấy thix bác thật cũng thể hiện bằng cách hay chủ động ntin,gọi điện lại còn thơm vào má,sau đó có thể lúc nào đó cáo lại suy nghĩ lại(mà con gái thừong kiểu đó) là liệu mình thể hiện thế có sớm qá ko?,ng` ta có nghĩ mình nhanh qá ko?thế là phải dừng lại,lại kiêu kiêu 1 chút,như kiểu jữ já í mà.,ko có j phải ngại đâu.Bây h cứ tích cực đi chơi,nc vui vẻ vào.Đèn xanh sáng quắc rồi cứ tằng tằng mà tiến thui,thời điểm này là cáo đang lấy lại cái kiêu trc kia ý mà.he he ko sao đâu,cứ đi chơi và nc nhiều vào nhé!
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    "Tình trong như đã mặt ngoài còn e " bác ạh, GF nhà e cũng rứa , giờ cô ấy "của " em rùi^^, thôi bác cứ từ từ mà tiến tới , nhẩy, chứ vội quá e nó "choáng" ạh

Chia sẻ trang này