1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo nói chưa sẵn sàng,em phải làm gì đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi desertfox1987, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn này theo trường phái yêu là cưới phỏng?
    Họ, ấy nhầm, từ từ thôi, không vội được, người ta cảm rồi, nhưng vẫn còn đề phòng, xem bến này có đục hay trong đây mà,
    tiếp tục nhẹ nhàng và kiên nhẫn
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới là cáo bác à. Anh em ta là gà thì phải chấp nhận thôi, hiếm khi gà chạy thoát khi cáo muốn vồ lắm. .
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    ok, nếu e là thằng con trai đó e sẽ trả lời "vì yêu em anh sẵn sàng bỏ qua cái tính sĩ diện của 1 thằng con trai và chờ đợi e, anh mong 1 lúc nào đó e nói với a là e đã sẵn sàng rồi . Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hi vọng e ko làm a thất vọng
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con gái thường hay là như thế.
    Mình là gà thì phải chịu thôi. Nếu thực lòng thì cho dù chờ vài năm cũng chẳng sao . Nếu em ấy thực sự là người đáng để mình chờ.
    Tôi cũng đang cưa một cáo. Tình hình có vẻ ổn nhưng cũng chẳng biết sau này ra sao. Thế mới biết ở ngoài thì sáng suốt mà trong cuộc thì rối mờ. Tình hình của bác chủ thớt là cứ kiên trì tấn công. ok
  5. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế thì càng hay. Bác biết suy nghĩ và trân trọng tình cảm như thế là đáng quý. Cáo nhà bác cũng hay đấy nhĩ. Bày trò cảo ra đánh. Thắng mới cho hôn. Hihihi. Chỉ có thích người ta mới làm vậy. Cáo nhà bác đang muốn tình cảm từ từ vun đắp chứ không muốn tiến nhanh quá đấy mà. Lửa rơm thì mau bùng cháy mà cũng mau tàn lụi. Cứ từ từ mà tận hưởng hương vị dịu dàng của tình yêu đi.
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi!! bác cứ từ từ nhé! chậm mà chắc. ai như anh khuyên ngta thì đc nhưng anh đôi lúc cũng có bình tĩnh đc đâu ấy nhẩy

    Choáng.....^^ cũng chả kém a câu nào...đấy bác chủ thớt thấy chưa....2 đứa e "đồng chí liên khí" đều nhất trí với bác là"đánh" nhá>>nhưng với chiến thuật "từ từ rồikhoai sẽ nhừ" ạ
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 31/10/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 31/10/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 31/10/2008
  8. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cái này coi như bác há miệng mắc quai rồi. Nói chung là bây giờ tiến mạnh cũng không được mà rút cũng chả xong. Chả còn cách nào khác là cứ " Bình thường như cân đường hộp sữa" .
    Nhưng ngay lập tức trong những buổi đi chơi sau phải tìm cách tiến lên các giai đoạn cao hơn VD: ôm hôn ngay ...(kể cả tìm cách hôn bất ngờ). Nếu cứ để dùng dằng là vô cùng bất lợi cho bác....
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
  10. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người.

Chia sẻ trang này