1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo nội đã đành, thế cáo ngoại các bác có trị được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fjoiwnakjhdkw, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cáo nội đã đành, thế cáo ngoại các bác có trị được không?

    Em theo dõi cái box TVTY này đã lâu, vô cùng khâm phục các chuyên gia, các bậc cao thủ ở đây. Được động viên bởi thắng lợi của bác Truyền hình cáp (espn, hbo, kiêm 3www gì đó), em quyết định lên đây nhờ các bác tư vấn một chuyện với cáo. Nhưng đây không phải là cáo nội, nên em cũng không biết là các chiêu của các bác có hiệu quả không. Em nói trước luôn là nick này mới được lập thôi, mục đích chỉ để phục vụ cho vụ này. Các bác cũng biết đấy, tin lành thì đồn xa, tin dữ đồn còn xa hơn, mà tin giật gân thì khỏi phải nói. Cú vọ trên này biết nick của em không có ít, mà em thì không muốn chuyện này đến tai các cụ ở nhà, rồi các cụ lại chết tiền gọi điện sang chỉnh huấn em. Cũng vì em đã lập nick riêng nên em đảm bảo với các bác là chuyện em kể thật 100%, vì em đếk sợ ai biết em là ai. Em bắt đầu ngay đây.
    Trước hết em tự giới thiệu 1 chút: em năm nay cũng không còn trẻ, tuổi đã bước sang nửa sau của lứa tuổi 20 rồi. Em đang học sau đại học ở Mỹ. Tuy không còn trẻ nhưng em vẫn là gà các bác ạ. Mà lại là gà choai nữa cơ. Thực ra hồi ở VN em cũng từng có bạn gái rồi, nhưng không phải là em chủ động. Vì vậy em vẫn là gà. Một cách khách quan và trung thực thì em tự nhận xét mình không có đẹp trai, ngoại hình quá bình thường. Có bác nào bảo em xấu em cũng xin nhận. Em lại không cao lớn như các em trai trẻ ở nhà bây giờ. 1m65 không phải thấp quá, nhưng so với bọn Mỹ hay ngay cả bọn châu Á khác như Hàn, Trung, Nhật thì ... Khoản ăn nói của em cũng rất kém, không được như bác HBO. Mà đụng đến tiếng Anh thì lại càng chết. Giao tiếp bình thường thì được, chứ tán thì em bó tay, bó luôn cả hai chân. Có cáo nó bảo em là ngố, em thấy cũng chẳng sai. Tuy nhiên, em cũng có 1 số thế mạnh nhất định về năng lực (ý em nói là năng lực học tập, nghiên cứu, cách sống,..., không phải năng lực kia) nên cũng không phải là không có cáo để ý. Nếu có dịp em sẽ kể kỹ hơn về vấn đề này. Giờ em vào ngay chuyện chính, kẻo các bác sốt ruột lại mắng em.
    Trước khi vào chuyện, em xin phép quy ước là em sẽ đổi tên các nhân vật, viết tắt theo tên nước (vd H. là nhân vật từ Hàn Quốc), và khi dịch các đối thoại sang tiếng Việt, em dùng xưng hô ?obạn-mình? cho nó trung tính.
    Chuyện là thế này. Cách đây 2 tháng, em có tham gia 1 khóa học ngắn. Trong lớp có 1 cô gái Hàn Quốc tên H. H học cùng đại học với em, nhưng khác trường con. Giống em, H mới đến Mỹ từ năm ngoái. H hơn em 1 tuổi (no problem, bạn gái cũ của em ở VN cũng hơn em 1 tuổi), trông trẻ hơn tuổi, xinh xắn, có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Không giống các cô gái HQ khác, H thuộc type cổ điển, không hiện đại, không sành điệu, không trang điểm nhiều, tóm lại là không hoành tráng như các bác vẫn thấy trong phim HQ. H sống hơi thu mình, hay ngại ngùng, tiếng Anh lại không thật tốt nên không có nhiều bạn bè lắm. Lúc đầu em cũng không tiếp xúc, nói chuyện gì với H. Rồi 1 lần đi cùng đường, em bắt chuyện với H, thấy cũng dễ thương nên sau đó em nói chuyện với H nhiều hơn. Rồi hay ăn trưa cùng nhau. H nói chuyện với em khá nhiều, kể về gia đình, bạn bè. Tự dưng em thấy hơi giống phim Hàn 1 chút: bố H là giám đốc 1 công ty ở Seoul, mẹ H không đi làm mà chỉ ở nhà lo việc nhà & shopping, H có vẻ hơi được cưng chiều nhưng em không thấy hư. H cũng bảo em là H có bạn trai rồi, cũng đang học ở Mỹ và ở cách chỗ em khoảng 6 tiếng lái xe (ở Mỹ thì 6 tiếng lái xe là không gần nhưng cũng chẳng xa, kiểu như từ Hà Nội đến Thanh Hóa mà thôi). Nhưng H rất ít nói về cậu đó. Em cũng thấy lạ là trong kì nghỉ xuân 2 tuần mà H ở đây 1 mình, không đến chỗ bạn trai mà cũng không thấy bạn trai đến (việc vốn rất phổ biến với các cặp ở đây). Đến lúc đó em vẫn chưa thấy có cảm xúc gì đặc biệt với H cả. H thì nói với em là rất thích nói chuyện với em, và em là bạn trai duy nhất mà H nói chuyện nhiều ở đây. Rồi sau đó, có 1 dịp H và em cùng 1 số bạn bè đi trượt băng. Em thì không biết trượt (lần đầu tiên mà), còn H thì biết. Lúc đầu bọn em đi theo cả đám vì có mấy người biết trượt, nhưng sau đó người ta nhắc nhở là chỉ được đi 2 người 1 để không cản đường. Thế là H bảo em đi cùng H. Tội nghiệp em hôm đó ngã lên ngã xuống, về nhà đau chân và tay mất 1 hôm. H lúc đầu dắt tay em để trượt, sau thì dìu em rất ân cần Rồi cả hội đi ăn tối, và đến nhà H chơi. H lại bảo là em là con trai đầu tiên đến nhà H (hơi lạ, vì thế tức là ông bạn trai chưa đến đấy bao giờ à, sau 8 tháng ở Mỹ). Không hiểu sao, sau buổi hôm đó, em bắt đầu thấy ?ocó vấn đề? trong tình cảm của em với H. Một tuần sau, em có mời H đến nhà chơi và ăn tối cùng mấy người bạn. Buối đó cũng bình thường thôi.
    (còn tiếp)
  2. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Sau đó 1 tuần thì khóa học kết thúc. Em có 1 tính rất xấu là hơi vô tâm, lại hơi trẻ con, hiếu thắng 1 chút. Hồi xưa, với bạn gái cũ, nhiều khi em cứ thích mặc kệ xem ai nhớ ai hơn và phải gọi điện cho người kia trước. Điên thế không biết! Quá trẻ con phải không các bác? (nhưng hồi đó chia tay là vì nguyên nhân khác). Lần này cũng vậy, em cũng mặc, không liên lạc, không gọi điện gì sất. Được gần 3 tuần thì 1 tối H gọi cho em. Câu đầu tiên cô ấy nói với em là ?oare you waiting for my call? ?" bạn đang chờ mình gọi phải không?? Em bảo là đúng (thì đúng thật mà). Bọn em nói chuyện hỏi han linh tinh một hồi. Cô ấy có rủ em tham gia 1 khóa học, nhưng em bảo không vì em không xếp được thời gian. Rồi cô ấy hỏi em về kế hoạch hè, em bảo là chẳng có kế hoạch gì vì đang lo thi cử cho xong đã. Cơ bản thế là hết cú điện thoại.
    Sau vụ trượt băng, em có giới thiệu với H một số bạn gái em quen. Sau đó họ có cùng nhau đi chơi, shopping mấy lần (không có em). Mấy cô bạn đó hay trêu em là họ đã ?ocướp? H từ tay em. Em mặc kệ thôi. Cách đây mấy ngày (khoảng gần 1 tuần sau cú điện thoại), mấy cô bạn nói với em là họ muốn rủ H đi chơi nhưng không thể liên lạc, gọi điện không trả lời, nhắn tin thoại và chữ cũng không thấy gọi lại. Em bấm máy gọi cho H thì H nhấc máy ngay. H bảo là dạo này đang bận, nhưng em nói là dù sao thì cũng nên gọi lại cho mấy cô bạn đó để họ an tâm. Vậy là sau đó H gọi lại cho mấy cô bạn của em. Họ rủ H đi ăn tối nhưng H bảo bận nên hẹn tuần sau. Một lúc sau em gọi cho H và rủ cô ấy đi ăn tối (cũng tò mò muốn thử vận mình xem thế nào), nào ngờ cô ấy đồng ý. Thế là 2 đứa đi ăn tối. Hôm đó H lại hỏi em về kế hoạch hè. Em vẫn chưa có kế hoạch gì vì hè này cũng bận. Cô ấy nói với em là muốn đi chơi 1 số nơi ở Mỹ như Disney World hay các bãi biển đẹp. Em hỏi thế bao giờ đi thì H hỏi lại em hè này em bận như thế nào. Em trả lời xong, H bảo em là hè này H chẳng bận gì nên thời gian rất linh hoạt, đi lúc nào cũng được. Em hơi bị ngạc nhiên vì theo như em biết từ những bạn bè của em mà có người yêu ở Mỹ, cứ đến hè là từng cặp kéo nhau đi du lịch dài ngày và bọn nó lên kế hoạch trước có khi cả 3-4 tháng. Vì thế em là em rất nghi cái vụ bạn trai của H, mặc dù thỉnh thoảng H cũng có nhắc đến bạn trai đó (vd khi em nói em tửu lượng tốt nhưng ít uống bia rượu thì H nói là bạn trai H uống nhiều, tuần nào cũng uống,...). Ah, em có nói là có cô bạn rủ em hè này xuống nhà bạn trai cô ấy chơi, có bãi biển rất đẹp; tự dưng H tỏ vẻ phản đổi 1 cách khác thường, bảo em là không nên đi vì như vậy sẽ làm phiền cặp đó ??? Còn 1 chuyện nữa là khi nghe em kể là hè này em sẽ chuyển đến ở chỗ mới, cách nhà H chừng 3 blocks, H hỏi em ở 1 mình thì có nấu ăn không, rồi nửa đùa nửa thật bảo em là ở gần như thế thì có khi 2 người cùng nấu ăn. Bữa tối kết thúc ở đó, em cũng không đề cập gì hơn đến chuyện kế hoạch hè.
    Chuyện của em hiện nay là như vậy. Các bác đại cao thủ cho em hỏi là:
    - Có phải là H có tình cảm với em không? Em cũng biết là loài cáo nói chung hay thích tung ra những chiêu độc hòng làm gà mắc vào chứng bệnh tưởng bở. Cáo ngoại thì cũng là họ cáo cả thôi, nên em thấy cần phải cẩn thận.
    - Theo các bác nếu em chủ động rủ H đi chơi hè (Disney, biển,...) thì có ok không? Rủ thế nào nhỉ các bác? Em ăn nói đã kém lại hơi dát gái. Em thấy ngại quá.
    - Cuối cùng em thấy hơi khó nghĩ về tình cảm của mình. Dù sao thì cáo Hàn tuy cũng là châu Á nhưng rõ ràng vẫn khác cáo Việt, về văn hóa, truyền thống, kể cả vấn đề rất đời thường như ăn uống. Vì thế em thấy hơi lăn tăn. Dù sao em cũng không còn trẻ trung gì, đã dính đến chuyện tình cảm là em hướng đến vấn đề hôn nhân. Tính em cũng rất nghiêm túc, không có chuyện quan hệ cho biết, hay tranh thủ, rồi sống thử không ràng buộc này nọ. Chưa kể các cụ ở nhà lúc nào cũng dặn em là đừng có mang về một cô ngoại quốc. Em cũng biết là khác với nhiều nước châu Á khác, gái Hàn Quốc thường chỉ yêu & lấy giai HQ chứ hầu như không với người nước ngoài (em có 1 thằng bạn rất thân người HQ, nó bảo em vậy). Các bác thấy thế nào?
    Em xin cảm ơn các bác trước. Hiện giờ em đang bận nên chỉ vểnh tai nghe lời khuyên của các bác đã. Để khi rảnh rỗi rồi và nếu em quyết định dâng thịt mình lên miệng cáo thì em sẽ cập nhập thường xuyên hơn.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    + Khoản 2: Bác thích thì cứ thế mà tiến tới đi. Kô biết nói gì thì trên đường đi, lái xe, hay ngồi Amtrak, Greyhound làm gì chẳng có chuyện để nói. Em thấy giờ bác nên lên budget cho chuyến đi nghỉ hè đi thôi (đi đâu, phương tiện, chỗ ở, ăn chia với cô kia thế nào, etc.). Bên Mỹ này đi du lịch nếu kô tính trước thì cũng dể viêm màng túi lắm.
    + Khoản 3: Nếu bác có tình cảm thật thì sá gì chuyện đấy. Gì chứ một trong những món khoái khẩu của em là BBQ HQ với kim chi, seaweed đấy bác. Nghĩ tới cảnh có người hàng ngày nấu BBQ cho ăn là em đã thèm rỏ dãi. Mà theo giang hồ đồn đại thì con gái HQ cực kỳ chiều chồng bác ạ (cái này em kô dám confirm).
    Bởi vậy em thấy bác chỉ cần nhờ các cao thủ tư vấn giùm khoản 1 thôi.
  4. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bác và em sao giống nhau thế hả bác. Em cũng đang NCS, ở US, cũng thuộc diện nửa sau của 8x. Em thì cũng mê một em chinese, và em này cũng có bạn trai ở Chinese rồi, nhưng mà lại có vẻ rất mê em. Em cũng là gà, mặc dù ở Vn cũng có bạn gái rồi nhưng cũng laf bị cưa như bác.
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác còn lăn tăn gì nữa, các bác không nhớ cha ông ta có câu nhất cự ly nhì cường độ à, bây giờ BF của các em đang ở xa thì các bác cứ tập trung đưa các em lên giường, chẳng lẽ đợi các em trải thảm ra mời các bác leo lên à.
    Em gái HQ là dễ thương lắm đấy
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đừng có gọi tên tớ ra như thế, tớ mà ngượng là tớ thụt vào ngay đó. (khè khè, hôm nay ngày lễ đi nghỉ mát nên rỗi việc vào góp vui tý).
    Kinh nghiệm trong mấy vụ yêu tụi gái dòng Châu Á thì tớ không có nhưng được cái tớ có 2 thằng em đi du học bên Trung Quốc, mỗi lần chúng nó về là chúng nó kể chuyện cưa gái Tầu và 1 thằng bạn đang sống ở ngay Hà Nội này cưa được 1 con bé là tiếp viên hàng không hãng Korean Air thì phải. Ở đây có bác nào biết bọn tiếp viên Korean hoặc Asian Air không nhỉ ? Bọn này do được tuyển chọn kĩ, nên em nào em nấy ngon lành như bọn trong phim đó, da trắng muốt, cao 1m70 trở lên, xinh vãi linh hồn, tiếng Anh thôi rồi lượm ơi.
    Tớ để ý cả 3 thằng cưa gái Châu Á này có 1 đặc điểm chung :
    1. Ngoại hình của cả 3 thằng này rất tốt, điển trai, phong độ, (trong đó có 1 thằng khung xương vai của nó đo được 0,52m, đủ để biết tụi nó to cao đến ngần nào rồi) --> gái nước ngoài nó mê tít cái vẻ bề ngoài.
    2. Ngoại ngữ tụi nó cũng tương đối khá.
    3. Khoản tài chính không cần bàn.
    Kế đến là tụi đó đi cưa thì rất chủ động, không có e dè, ngại ngùng gì cả, mang phong cách Châu Âu, nhã nhặn lịch sự trong khoản mời mọc. Về cách cưa cũng không khác gì anh em mình cưa các chị em Cáo nước nhà. Bước 1 cười nói làm quen. Bước 2 đầu máy cuối mắt. Bước 3 chủ động liên hệ đưa card ghi số điện thoại, mời dùng Buffer, BBQ ở nhà hàng . Bước 4 tỏ thiện ý rồi đi chơi chung ở những khu du lịch nào đó. Bước 5, bước 6 chắc chẻ củi, xúc than ...
    Nói chung quy trình tụi nó là như vậy.
    Nhưng, chưa bao giờ 3 thằng đó tỏ ý định yêu chung thuỷ gì cả, chỉ dừng ở mức yêu đương tìm cảm giác lạ và không bao giờ nghĩ chuyện như thế này sẽ đi đến đâu. Chúng nó chỉ nghĩ là đang sở hữu 1 con bé nước ngoài và hài lòng vì điều đó. Funny nhỉ !. Cậu thử cưa xem, chẳng mất mát gì đâu, hơn nữa tình cảm của mấy U đang ở đất khách quê người còn có những nỗi niềm riêng, có thể dễ dàng ...
    .. thử 1 lần cho biết.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày nghĩ lễ lạc như thế này, thiệt là mệt muốn đứt hơi.. chắc là khi xong lễ lạc, anh phải nghĩ thêm vài ba bữa nữa cho lại sức mới đi làm nổi.
    Chú gì đấy nhỉ.?.. fjoiwnakjhdkw.. đề nghị lần sau nếu có muốn bịt mặt thì chọn thứ gì đó giống cái tên một chút, chẳng hạn như là Choi Chua Xong hay Choi Xong Chua..v.v... cho nó phù hợp với "tình" cảnh Hàn Quốc của chú.
    Anh thì chỉ có một vài lần nhưng cũng khá lâu rồi, xuất cảnh theo diện "sáng đi chiều dìa" sang Miên.. nhưng không phải đi du học hay làm NCS. Chả là năm xưa khó khăn quá, anh theo chân bọn thương hồ.. sang Miên mua đường Thốt Nốt và mắm pùa-hóc, rồi về bỏ mối ở chợ Bến Thành để họ bán lại cho bọn Tây balô.
    Nhớ lại năm xưa khi sang Miên, anh kưa được một con nhỏ bán mắm ngoài chợ.. còn nhớ rõ ẻm tên là Xà Quẻn, có nước da đen hì nhưng gương mặt và đôi mắt cực kỳ đẹp, nó nói tiếng Việt rôm rốp như bủa củi. Mà thôi nếu nhắc lại nữa thì anh mắc cở quá, nhưng dù sao đó cũng là kỷ niệm kưa gái nước ngoài duy nhất của anh.. vì Miên cũng là nước ngoài mà.
    Chú fjoiwnakjhdkw có động tình với em Củ Sâm, như thế thì thuận lợi quá trời rồi.. có gì mà phải đắn đo nữa. Anh nghĩ là cái thằng bồ củ sâm mà em ấy thỉnh thoảng nhắc tới, chắc là nó bị thúi củ hủ rồi.. chú em không cần phải đắn đo và lo lắng chi nữa cho mệt.
    Dù sao bọn này cũng là người nước ngoài, không cần phải nương tay.. nếu cứ mãi xà quần và không có hành động tích cực, đưa em vào cùng thưởng thức Củ Sâm.. thì em sẽ dành phần đó cho thằng khác vậy. Rồi không khéo em nó sẽ có tư tưởng và suy nghĩ xem thường đàn ông, con trai nước Đại Việt ta.
    Động tình như thế cũng không có gì quá phức tạp cần phải chữa trị. Còn chuyện các cụ nhà không muốn rinh về gái ngoại quốc thì sẽ trình bẩm với gia phụ-mẫu sau. Mà anh nghĩ cũng lạ, thời buổi này mà còn có chuyện ép buộc hôn nhân nữa hay sao.!? Quan trọng bi giờ mọi thứ là ở chú, là đàn ông con trai thì làm việc gì cũng phải quyết đoán một chút.. và cuối cùng phải xác định xem với em Củ Sâm này, sẽ thuộc kiểu gái Hàn Quốc hay Hàng Quốc.
    À quên, năm xưa có một tgian ngắn khoảng 3 tháng anh làm cho một cty Hàn Quốc. Nhớ có một lần vào dịp SN sếp, hắn ta mời tất cả các nhân viên về căn hộ của hắn ăn nhậu. Đó cũng là lần đầu tiên bọn anh được cả gia tộc của nó đứng đón chào (vợ và bà con gì đó của hắn đứng đón trước cổng cúi chào hẳn hoi.. Bính chó thật, vì ngày thường toàn là ngược lại ). Thức ăn của bọn nó ngoài món kim chi được xem là tạm được, tất cả các thứ còn lạnh đều lạnh tanh và nhạt như nước ốc.
    Mà chú cũng đừng mặc cảm quá về ngoại hình của mình, anh hình dung như thế là cũng tạm sử dụng được. Nơi đâu thì anh không biết, còn chổ cty cũ anh làm thì một chục thằng Củ Sâm + với hàng chục thằng quản lý ở các nhà máy mà anh có dịp tiếp xúc.. thì cái mẹt thằng nào cũng như thằng nấy: đầu to, mắt hí và bụp -> túm lại giống như là "đầu heo nấu cháo". Anh hông biết là do mình thiếu may mắn, nên không thể diện kiến được mấy thằng đẹp giai giống như trong film.. hay là đó chỉ là đường nét gương mẹt thiểu số hiếm hoi nhỉ..!
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 30/04/2006
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bác tè tường không nhị ơi, cô gái Miên của bác bốc mùi quá, ặc ặc. Tình yêu theo em nó thi vị lắm chứ, lãng mạn lắm chứ.
    Còn bác pqlnnop ơi, việc gì ta phải lo ngoại quốc lào. HQ ló thích thịt chó lắm, em nghĩ có khi ông cụ nhà bác đổ luôn ngay cô này chứ lị. Ngoài ra món củ sâm thì bà cụ chắc thích lắm. Nhà em có quen 1 đôi vợ chồng trẻ HQ đang sống ở VN. Phe nữ nhà em thích như điếu đổ. Bây giờ ngày nào nhà em cũng phải ăn kimchi với cái của khỉ con nợ gì đấy em ko nhớ tên. ặc ặc kể ra cũng ngon phết bác ạ. Thuần chủng đâu phải lúc nào cũng tốt, bác làm quả F1, F2 đi, hay đấy bác ạ
  9. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ dạy.
    @ bác kieuphong: thằng bạn HQ của em nó cũng kể là con gái HQ "chìu" chồng lắm. Đó cũng là 1 trong những nguyên nhân vì sao mà giai HQ thường chọn gái HQ chứ không phải gái ngoại, trừ những ông ở nhà quê hay có vấn đề gì đó. Nhắc đến đây em lại thấy tức vụ gì đó bên HQ mà các cô gái VN mình bị lên báo. Nhưng đúng là ngoài gái HQ ra thì bọn giai bên đó nó cũng thích con gái VN thật (thằng bạn em nó bảo thế). Bọn HQ cũng khoái món ăn VN lắm.
    @ hellovchinese: mịa, giống nhau thật đấy. Thế tình hình của bác thế nào rồi? Nhưng dù sao bạn trai của cô bé Chinese của bác cũng ở TQ chứ không ở US nên bác cũng thuận lợi hơn. À, mà tôi nghe nói là gái TQ khoản chiều chồng & nội trợ không được tốt lắm. Không biết có đúng không. Bác bảo trọng
    @ bác 3www: em xin lỗi đã đích danh bác mà nêu Nhưng tình huống mấy cậu bạn/em của bác nó khác em nhiều lắm, em không học tập được.
    @ bác tè tường 02 : em cũng muốn đặt 1 cái tên cho nó dễ nhớ lắm chứ, nhưng mà cái TTVN này lắm thành viên quá, em thử bao nhiêu cái mà cái nào cũng có người dùng rồi, thậm chí cả những cái củ chuối như qwertyuiop (hàng trên cùng bàn phím); tức mình em gõ nhăng xị cuội.
    Chuyện em Miên của bác, đúng là ... không biết nói thế nào nữa. Xin lỗi bác nhưng mà có mùi mắm bác ạ Em thấy món ăn HQ cũng được đấy chứ, mỗi tội cay quá mà em ăn cay lại kém. Bọn giai HQ thì không đẹp như trong xi nê đâu, được cái cao lớn & khá vui tính.
    À, hôm qua em quên chưa kể 1 chuyện nữa. Hôm trước đi ăn tối đó, H có hỏi em là định bao giờ lấy vợ. Em bảo là chắc cũng phải ngoài 30 khi em học xong, có khi 40 nếu đek có cô nào chịu lấy (em nói với H là em hiện không có bạn gái). H hỏi sao muộn thế, sao không bảo các cụ ở nhà quơ cho 1 em nào đó rồi hè về lấy. Cô ấy nói giai HQ du học hay làm như vậy lắm (bọn HQ này tưởng văn minh hoá ra cũng chuối thế). Em trả lời là em không bao giờ làm thế vì như vậy đek có tình yêu; nếu em có lấy vợ trước khi học xong thì chắc chắn sẽ là ở bên US (thế mới có thời gian tìm hiểu, yêu đương). Cô ấy lại hỏi em tiếp thế thích lấy vợ VN hay nước ngoài Em rất chân thật nói là vợ VN thì sẽ tốt hơn, nhưng gái ở các nước Đông Á thì cũng okie (em là em đek có khoái bọn gái Mỹ hay châu Âu, Phi thì càng không, Ấn hay Miên hay Pakít cũng không luôn). Quên phéng không hỏi cô ấy thích lấy chồng nước nào, hehe Xem chừng cô ấy có vẻ serious với chuyện tình cảm đấy, không phải quan hệ cho vui đâu. Làm em thấy lo lo là
    Được fjoiwnakjhdkw sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 30/04/2006
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác fjoiwnakjhdkw nghe thích thật đấy. Theo em thì rõ ràng là em Hàn của bác có tình cảm với bác rồi, và em ý cố tình mở cơ hội cho bác rủ em ý đi trong dịp nghỉ hè này. Còn vụ e ý nói là có bạn trai có thể chỉ là một cách tung hỏa mù để tự bảo vệ mình vì em ý sống kín đáo và cũng để xem thử tình cảm của bác thế nào. Theo em thì một người sống kin đáo như vậy nếu thân với bác như thế thì chắc chắn là co vấn đề rồi. Bác cứ tiến hành đi, nói chuyện nhiều nhiều lên, thân thiết hơn nữa. Chúc bác thành công, nghe bác kể chuyện hay lắm.

Chia sẻ trang này