1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo nội đã đành, thế cáo ngoại các bác có trị được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fjoiwnakjhdkw, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieunhankakalot

    sieunhankakalot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Chuyen cua cac bac hay qua, cac bac post len day di, em tu van cho.
    Được sieunhankakalot sửa chữa / chuyển vào 04:29 ngày 01/05/2006
  2. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin kể cho mọi người nghe chuyện của em. Emquen em ấy kể cũng mới, chưa đuợc lâu, mới được có một tháng nay thôi. Em của các bác là thuộc dạng bookworm, suốt ngày ngồi thư viện. Lần đấy em ngồi đối diện em Chinese (Xin học tập, gọi tắt là C), và em cứ ngắm C cả buổi tối, đến tận 2 h sáng em mới về. Tuy nhien, em van nghĩ mọi chuyện chưa có gì.
    Đến hôm sau, , em và chínese gặp nhau trong cùng thang máy. Lúc đó, tự nhiên cả em và chinese cuời với nhau và lúc đó em cảm thấy như bị Mê đi. Em quay sang cố nói với thằng bạn mấy câu, nhưng mà chá hiểu lúc đó mình nói cái gì nữa.
    Đến tối hôm đấy, chinese chủ động đến ngồi gần em, em bắt chuyện. Hoá ra là em ấy học cùng khoa với mình (học under, còn em học graduate). Nàng cùng với bộ mẹ sang US đuợc chừng 4 năm rồi, học ở một truờng toptier (noi the la de moi nguoi hieu bon em bookworm the nao). Từ đấy trở đi, em và nàng cùng học bài chung với nhau, đêm nào cũng học với nhau đến tận 2 h sáng mới về nhà. Nhà hai đứa ở phía ngươịc nhau nên em ấy từ chối không cho em đưa về nhà. Em giúp nàng học và làm bài tập.
    Từ đấy bọn em ngày càng thắm thiết với nhau. Những hôm nào nàng không lên thư viện là em lại lang thang khắp nơi để đi tìm nàng.
    Cách đây 2 tuần, chinese bảo em đừng quan tâm và dành thời gian cho nàng nữa. Em hỏi tại sao, chinese nói đã có bạn trai rồi, học chung từ hồi cấp 3 ở quảng châu, sau đó mấy năm này không gặp. Nàng nói, đừng đề nghị nàng làm GF. Em lúc đó rất buồn. Sau đó nàng hỏi em đã có bạn gái chưa, em trả lời là không có. thật ra em có mê một bạn cùng lớp từ hồi cấp 3, nhứng sau đó không gặp nhau 5 năm, và đến khi gặp lại nhau thì bạn em đã có bạn trai khác rồi (tat nhien , em cũng chả hiền đâu, cũng tán linh tinh, nhưng dại gì mà khoe ra).Em nói, dù sao em vẫn giúp em ấy học tập. cac bác biết đấy, mấy bài toán của under thì bọn em làm chỉ nháy mắt.
    Tuy nhiên lúc đó, nàng lại thấy rất vui, và nói, bạn trai không muốn sang ÚS, mà nàng lại muốn ở lại US, neu co gi thi phai 5 nam nua ma nang da gia qua roi. Sau đó chinese hỏi em sau này em định thế nào, em nói em sẽ ở lại US để làm giáo sư chứ không về Vietnam.
    Đêm hôm đấy, em lần đầu tiên đưa đuợc chínese về nha (dua den cua thoi).
    Tu day tro di, em va nang hay noi chuyen ve ban trai cua nang. Em thi luc nao cung to ve cao thuong, co gang dong vien nang cố gắng chờ đợi bạn trai, nhưng tất nhiên trong lòng thì nghĩ khác. Nàng thì cứ khăng khăng, nào là he doénot want to go to US, nào lâ nang la kieu nguoi âcademic, con ban trai nang la nguoi active....
    Tuy nhien, he nay chinese lại về china thăm nhà một tháng, và bạn trai nàng thì lại hưa sẽ đưa nàng đi chơi. Em đang càm thấy rất lo ngiạ về điều này, đang lo việc em ấy về China sẽ có gì đó với bạn trai thì lỗ vốn to. Tuy nhiên, bây giờ đang ôn thi nên ai cũng bận học cả.
    khi khác em viết tiếp
  3. loveoflife

    loveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay nhỉ Cái nick hellovchinese cũng mới được lập ra nhỉ. Nghe giọng là biết tỏng cậu hellovchinese là ai rồi, he he he
    To bác tên gì lằng nhằng khó nhớ: em nghĩ bác thế là thuận lợi rồi. Bây giờ chỉ còn là vấn đề con tim của bác nó nghĩ như thế nào thôi. Nếu bác thực sự có tình cảm thì cứ thế mà tiến thôi. Nhưng tiến thế nào thì, nếu đúng như bác tự nhận là gà choai, có lẽ cũng cần 1 chút quân sư của các bậc cao thủ ở đây. Em thì em chỉ là quân sư quạt mo thôi, không đủ trình để giúp bác.
    Được loveoflife sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 01/05/2006
  4. sieunhankakalot

    sieunhankakalot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tan tot day, tien len di
    Được sieunhankakalot sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 01/05/2006
    Được sieunhankakalot sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 01/05/2006
  5. hellovchinese

    hellovchinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một tuần, em nghe mọi người tư vấn là: khi tán gái thì phải thỉnh thoảng biến mất để các em ấy nhớ. Thế là em của các bác liền lập tức áp dụng mưu kế này.
    Ai ngờ em chinese cũng chả chịu kém, thấy lúc em ấy lên, lúc không, làm cho em phát điên lên không chịu đuợc. Cuối cùng, sao một tuần vờn nhau, em chịu thua, và nói với nàng: Yesterday, I studied in another place b/c when I studied and you didnot come, I could not concentrate for waiting for you. Nàng quay đi, cười sung sướng.
    Sau khi nàng đã thú thật chuyện nàng có một bạn trai chờ đợi ở China, nàng nói rằng, you should not êxpect too much from me. Em trả lời, em không cần gì cả, chỉ cần hằng ngày nhìn thấy nàng là em cảm thấy đủ rồi (tất nhiên trong bụng con trai không bao giờ nghĩ thế). Nhưng từ đó, hoà bình lập lại. Cu thay em la nang lai to son moi, lam duyen
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Truyện của các bác vui vãi, lại vài chiến dịch mới cho TVTY nào. Ở trên này chắc cũng nhiều anh em ở xa nhà, biết đâu lại học hỏi được kinh nghiệm:P.
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Các bác vào làm thêm vài chiến dịch mới đê. Dạo này không có vụ nào hoành tráng buồn qúa. Đánh cáo nước ngoài nghe lạ đấy, chắc các cao thủ ở đây sẽ tham gia nhiều vì đây là mảnh đất mới, cần tìm tòi khai phá.
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Qua các biểu hiện trên, mình nghĩa là nàng đã chết bạn rồi.Nàng văn thế thế thế thôi chứ nàng chưa có người yêu đâu.Nàng nói thế để nâng cao nang lên thôi.Không có gì phải bàn cãi.
    Cần gì phải hoa văn đâu.Nàng đang bật đèn xanh cho bác đó.Bác chỉ cần mở miệng ra là em đi ngay.Đâu cần phải nghĩ xem ru như thế nào nhỉ?
    Khác biệt văn hóa là chuyện bình thường thôi.Từ từ học văn hóa của nước Hàn là được.
    Chúc bác thành công
  9. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã động viên kịp thời và phân tích tình huống cho em. Dạo này em bận học thi quá nên cũng chưa có tâm trí nào nghĩ nhiều đến chuyện này. Nhưng chắc em phải có hành động gì đó sơm sớm thôi, kẻo để lâu rồi lỡ hết cả chuyện (em đã từng phải rất hối tiếc vì tính chần chừ hồi còn ở VN). Trong tuần em sẽ cố thu xếp thời gian rủ cô ấy đi ăn tối rồi đánh tiếng về vụ đi chơi hè xem sao. Hic... em bắt đầu thấy run rồi đây này. Đúng là gà non có khác. Em vốn nhát mà. Với 1 cô gái bình thường thì em rất thoải mái, nhưng trong những tình huống như thế này thì lại trở nên lúng túng, không tự nhiên.
    Có tin gì hay ho mới mẻ, hoặc thất bại ê chề, em cũng sẽ cố post lên. Giờ em chỉ ước có 3 điều: 1 là hôm tới đi ăn tối đánh tiếng rủ H đi chơi sẽ thành công, 2 là thi cử thắng lợi (thì mới có tâm trí yêu đương chứ), và 3 là hè này sẽ có tin vui cho các bác
  10. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ai ngờ cáo ngoại quốc cũng lắm vẹo chả kém gì cáo nhà ta các bác nhờ. Chuyện ngày càng hay ho rồi các bác ạ. 2 bác H với C tiếp tục phản ánh chiến sự liên tục nhé. Dạo này chả có pha nào gay cấn cả, nghĩ mà buồn, yeahhh

Chia sẻ trang này