1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo nội đã đành, thế cáo ngoại các bác có trị được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fjoiwnakjhdkw, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì em H. của bác chưa có bạn trai-chắc như đinh đóng cột, 100% đấy.Em ý nói thế là vì 2 lý do
    1- Nâng cao gái trị bản thân(có bác nói rồi)
    2-Vì chưa biết bụng dạ bác thế nào.Nói có bạn trai rồi là để "phòng thân","rằn mặt" sâu xa thôi.
    Tiếp tục theo dõi tình hình của bác.Em cũng sắp chào VN rồi."Sự vụ" của bác sẽ cho em nhiều điều bổ ích.
  2. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    EM đề nghị các bác nhà mình nên mở chiến dịch "Chiến với cáo ngoại" thôi...
    VN ta giờ cũng đang trong quá trình hội nhập quốc tế mà...
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Không phải tớ ném đá topic của mấy bác đang yêu nhưng mà dạo quanh TTVNOL thấy lạ là cáo nhà mà săn gà ngoại là thể nào cũng bị nói này nói nọ vì các anh em cứ tự ái. Còn gà nhà săn cáo ngoại thì chẳng thấy ai nói gì
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, gà nhà mà săn cáo ngoại là để phát triển nòi giống, thúc đẩy các chỉ số về chiều cao, cân nặng, IQ ...Chứ cáo nhà mà săn gà ngoại thì còn gì nữa đâu. F1, F2 toàn nói tiếng Tày không à
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác này kiếm đâu ra cái lý thuyết là cáo nhà săn gà ngoại thì F1, F2 không nói được tiếng Việt.... Bác tưởng cứ cáo ngoại là đã về VN ở với bác chắc. Đúng là nói lăng nhăng
  6. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, các bác ơi. Các bác nguôi nguôi ạ.
    Em thì em thấy là cáo nhà săn gà ngoại thì có sao đâu, mà gà nhà săn cáo ngoại cũng vậy. Quan trọng là có tình yêu hay không mà thôi. Tình yêu vốn không phân biệt quốc tịch, gốc gác, tuổi tác (nhưng cách nhau nhiều tuổi quá thì em cũng thấy sao sao í),... Thậm chí đến cả giới tính tình yêu còn không phân biệt nữa là (em xin miễn bàn luận tiếp về đề tài giới tính).
    Ấy dưng mà em muốn sửa câu của bác embemuathu một tí. Em muốn sửa thành "gà ngoại săn cáo nhà" chứ không phải "cáo nhà săn gà ngoại". Như vậy em nghe nó hay hơn, nó đề cao con gái VN hơn. Chứ không người ta lại nghĩ là các cô nhà mình thích cưa giai Tây, rồi lại suy luận tiếp lung tung (kiểu như là vì tiền, không vì tình yêu,...) Em thấy bọn giai nước ngoài (Mỹ, đặc biệt là Âu, rồi Philippine, Thái Lan,...) bọn nó cũng thích các cô gái khu vực nửa đông châu Á lắm, trong đó có VN. Mà đó là tình yêu thực sự đấy nhé, không phải vớ vỉn đâu. Chẳng nói đâu xa, chị họ em lấy chồng Thụy Sỹ, cực kỳ hạnh phúc.
    Bác gì nói gà nội lấy cáo ngoại để cải thiện IQ, chiều cao, cân nặng,... em thấy không đúng lắm. Cũng có phần đúng là cải thiện chiều cao, vì em thấy cáo Hàn, cáo Trung, cáo Đài,... đúng là cao lớn hơn cáo nội thật. Nhưng mà khoản IQ (& nếu bác kể thêm khoản nhan sắc) thì em cứ gọi là phản đối kịch liệt. Chị em ta thông minh, IQ cao bỏ xừ, nhiều lúc làm em thấy sợ. Về ngôn ngữ thì, giả dụ, giả dụ thôi nhé, em mà lấy vợ Hàn, có con, lý tưởng là em cho nó chơi luôn cả 3 thứ tiếng (Việt, Hàn, Anh). Càng tốt cho tương lai con em.
    Mà nói thực với các bác, em thích cáo nội lắm chứ. Khổ nỗi số em nó bạc, chẳng cáo nội nào nó thích em (mà em cũng thích nó). Nói chung là cáo nội chê em, đặc biệt là bên Mỹ này. Cáo trẻ thì chê em là già, nghiêm túc, không máu (có thằng em nó bảo em là 1 phần tại vì anh chưa có ô-tô, nhưng em nghĩ chắc không vậy, nhỉ embemuathu nhỉ). Cáo nhỡ và già cũng chê em mà đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao. Đau thế đấy. Thế nên em đành dứt áo đi tìm cáo ngoại thôi. Hoàn cảnh nó xô đẩy các bác ạ Các bác sắp sang Tây đừng có bắt chước em. Mà có cô cáo nhà nào thương em, để em đỡ phải đi bắt cáo ngoại không nhỉ?
    Định thôi nhưng em nói thêm chút nữa. Ai bảo là lấy cáo ngoại sướng hơn cáo nội cũng không đúng. Bỏ qua vấn đề tình yêu thì trong cuộc sống sau này, sống với cáo nội em nghĩ là thích hơn chứ. Các bác xem nhé, nếu lấy cáo ngoại, trong nhà cứ phải dùng tiếng Anh (em lấy vd tiếng Anh), bố mẹ em cũng phải dùng tiếng Anh (may các cụ cũng khá khoản này), mẹ em muốn dặn dò, thủ thỉ với con dâu cái gì cũng phải tiếng Anh, rồi còn văn hóa, lối sống cũng có khác biệt. Lại còn cái khoản buổi tối đi ngủ, lên giường mà cũng phải "I love you" rồi "Yes, Yes, Yes" , các bác không thấy chán à? Nhỡ miệng mà hét bằng tiếng Việt, cáo lại tưởng mình gọi tên con nào thì chết.
    Ngày mai em sẽ rủ H đi ăn tối rồi tà lưa chuyện nghỉ hè. Các bác vỗ tay động viên em cái nào. Hay cụng bia chúc em cũng được
    Được fjoiwnakjhdkw sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 03/05/2006
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nói chung nếu các đồng chí đã trưởng thành, đã có việc làm, biết tự lo cho bản thân ... thì may ra. Chứ còn đang đi học và yêu tây thì đừng bao giờ nghĩ tới những tương lai xa vời như sau này lấy nhau này kia, không có đâu Nếu yêu thì phải chấp nhận 1 thực tế là 2 bên ok cho đến khi chia tay nhẹ nhàng.
    Còn trường hợp người VN mình với nhau thì khác. Tuy có người này kẻ kia, song dân VN vẫn có xu hướng đến với nhau lâu dài, hướng đến tương lai hôn nhân này kia, nhất là khi cả anh cả chị đều đã qua tuổi teen 1 vài năm
  8. music68

    music68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    oạch, kiểu này chắc phải dồn tiền đi du học mất thôi, già như mình không biết còn có em nào thích không
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, nói là nói vậy thôi, mà gà ngoại săn cáo nội thì chả việc gì phải lăn tăn mang lên đây hỏi. Có điều, tớ nhớ ngày xưa có 1 bạn mang chuyện có anh Tây đang cưa mình lên đây, thế là các anh VN xúm đông xúm đỏ vào chửi nào là thích...Tây vì một số thứ... , thế này thế kia. Con trai VN tự ái cao bỏ xừ, kém thì ko chịu nhận (tất nhiên có những cái hơn) cứ ra vẻ ta đây.
    Mà ko hiểu sao cặp vợ chồng VN-TS nào tớ biết cũng sống rất hạnh phúc, kể cả ở VN hay ở TS. Hình như con gái VN hợp gu với mấy anh TS
  10. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, tớ là tớ không thích cái đoạn vàng vàng trên kia đâu nhé , mặc dù sau đó embemuathu đã có an ủi. Tớ đang bận nên không viết cụ thể được. Để khi nào tớ rảnh rang, tớ sẽ tranh luận nghiêm chỉnh với bạn embemuathu (nếu bạn í còn muốn).
    Okie, quay lại chuyện của em. Một sự cố bất ngờ đã xảy ra làm hỏng kế hoạch ăn tối với H & bàn chuyện đi chơi hè của em. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, em chỉ hơi chán 1 chút vì đã chuẩn bị cẩn thận, không nấu cơm nhà,... Mà các bác ạ, không hiểu sao số em nó đen lắm cơ. Từ trước đến giờ, cứ lần nào em date với cáo (hồi ở VN), có 1 kế hoạch gì đó hay ho (không phải date bình thường, đi ăn chơi vớ vỉn) thì y như rằng là có trục trặc vào đúng ngày hôm đó. Lần thì trời mưa như trút nước từ sáng đến đêm, lần thì tự dưng lăn ra ốm, hoặc có việc gì đó khẩn cấp. Tụt hết cả hứng. Cay lắm cơ. Đếk hiểu sao ông trời hay "chơi" em. Em đã dời cuộc hẹn với H sang tối ngày mai. Vừa vào tra weather.com, tối ngày mai, bắt đầu từ 6pm, trời mưa to. A KAY!!!

Chia sẻ trang này