1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo nội đã đành, thế cáo ngoại các bác có trị được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fjoiwnakjhdkw, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mile

    mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này hay quá, làm em lại phải nhảy vào bình loạn mấy câu
    Xét một cách tổng thể, em gái Hàn bác fjoiwnakjhdkw đang cưa cũng ổn lém. Không hiểu vụ hẹn hò của bác tiến triển đến đâu rồi nhỉ?
    Em thấy, bọn Hàn này rất lãng mạn. Bác nên tranh thủ rủ nàng đi chơi nhiều hơn, không cần thiết phải đi xa đâu, đi dạo ở quanh khu của bác cũng được. Với cả bác nên quan tâm đến nàng nhiều hơn. Ý em là, em thấy bọn Hàn rất quan trọng những lễ kỉ niệm, 100 ngày quen nhau tặng quà, 200 ngày quen nhau cũng tặng quà, rồi kỉ niệm 1 tháng yêu nhau.. suốt ngày nghĩ ra cơ hội để thể hiện tình cảm. Bọn nó nghĩ ra đủ thứ để tặng, áo phông đôi, tranh ảnh... cái này phải tuỳ vào óc sáng tạo của bác.
    Với cả con gái Hàn uống rượu tốt lắm đó bác, bác rủ nàng đi uống rượu đi, có khi dễ bày tỏ tình cảm hơn. Chỉ sợ nàng chưa say mà bác đã xỉn rồi thì chít...
  2. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác mile đã có những gợi ý vô cùng quý báu. Buổi hôm nay có những thành công và những thất bại ngoài dự kiến. Em đi chơi về lúc 11:30 tối thì nhận được email của giáo sư bảo làm mấy việc, vậy là hùng hục đến 5 giờ sáng vẫn chưa được ngủ. Mệt khủng khiếp. Để lúc nào rảnh em sẽ kể chuyện sau. Bây giờ em đi ngủ đã, hic...
  3. sago

    sago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn fjoiwnakjhdkw:
    Tôi cũng là một người cùng cảnh ngộ như bạn- có bạn gái ngoại quốc. Chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm. cũng có thể nói là hiểu tương đối một chút về cáo ngoại quốc :D
    Như bác gì nói nếu cáo ngoại quôc có tình cảm với bạn mà bạn cũng có ít nhiều thì nên tiến lên đi, đừng ngần ngại mà hỏng việc nhưng chỉ chú ý là rõ ràng về tiền nòng . Gái ngoại được cái mọi chuyên có thể rõ ràng được không như gái nội nói đến chuyện nhạy cảm là giận giỗi.
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Bác nick lung tung và bác Chinese gì gì tiếp đi các bác ơi ??
  5. fjoiwnakjhdkw

    fjoiwnakjhdkw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bận quá, giờ mới lên được đây để thông báo tình hình. Em tường thuật qua buổi đi chơi tối hôm đó.
    Như em đã nói, tối thứ 5 được dự báo là có mưa to, thế mà không hiểu sao hôm đó lại hoàn toàn ngược lại. Ban ngày nóng nực nhưng buổi tối trời rất đẹp, gió mát hây hây. Lúc 5 giờ chiều, H gọi điện cho em, hỏi em có biết lắp AC (máy điều hòa nhiệt độ) không vì H vừa mua 1 cái nhưng không lắp được. Em vẫn thấy bọn ở đây lắp AC rất đơn giản, đặt lên cửa sổ, vặn mấy cái ốc là xong, chắc mất tầm 20'' là cùng. Vậy là em OK.
    Em rời lab đến nhà H lúc 6 giờ chiều. Giở cái máy AC ra (đồ LG, vì H là người Hàn Quốc mà), đọc hướng dẫn thì ôi thôi, phần hướng dẫn lắp đặt dài tới 8 trang và rất phức tạp. Cửa sổ nhà H thì chẳng hiểu thế quái nào thiếu mất cái gờ bên trong (là nơi để bắt ốc cho AC). H lại không có đồ nghề gì để lắp đặt cả, báo hại em phải chạy đến nhà đứa bạn gần đó mượn đồ. Em của các bác loay hoay đến 8 giờ tối mới lắp được hoàn chỉnh cái AC. Bụng đói meo. Hic... May mà máy móc chạy ngon, mát rượi.
    Sau đó bọn em đi ăn tối ở nhà hàng gần đó. Bụng đói meo nên ăn thấy cực ngon Ăn xong, H bảo em là cô ấy muốn đi đến một chỗ, mà buổi tối đi bộ ở đây hơi nguy hiểm, đường lại tối. Vậy là em đi cùng cô ấy, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Đi đến 1 con đường nằm trong khuôn viên trường em thì cô ấy bảo là không muốn đến chỗ kia nữa, mình ngồi đây nói chuyện đi Cô này cũng khéo chọn chỗ ra phết. Đây là con đường đi bộ đẹp nhất ở khu này, tối đến các đôi giai gái sinh viên rất hay kéo nhau ra đây tâm sự. Vậy là bọn em ngồi bên nhau nói chuyện. Ngồi rất là sát các bác nhé. Thực ra là chẳng còn khe hở nữa Chuyện trò thì cũng trời đất, trăng sao, lãng mạn như trong phim. Tất nhiên là còn nhiều chuyện khác nữa, hiểu về nhau nhiều hơn (và đây chính là vấn đề mà em sẽ nói sau). Ngồi đến 11 giờ thì bọn em ra về. Trên đường về, H cứ hỏi em là em đi về nhà thì có nguy hiểm lắm không, rồi em có sợ không,... Đúng là nhà em thì xa và khu của em hơi bị nguy hiểm thật (nhưng mà sống chết nó có số rồi các bác nhỉ). Em hỏi H thế nếu em bảo là em sợ thì cô ấy có làm được gì. H trả lời là nếu có thể làm được gì thì cô ấy sẽ làm. Suýt nữa thì em đã buột miệng hỏi cô ấy: "Will you offer me a stay at your home?" (tức là em hỏi cho em ngủ ở nhà cô ấy đấy ạ ), nhưng em đã kịp kìm lại. Dù câu trả lời của cô ấy sẽ thế nào thì em đều không thích như vậy (nói chung lý trí của em nó hơi bị cao, rồi em sẽ nói rõ). Vậy là bọn em chia tay, em đi về nhà.
    Về đến nhà, như em đã kể, em nhận được thư của giáo sư giao việc cho em hoàn thành trong sáng hôm sau (lúc em về nhà đã là gần 12 giờ đêm rồi). Hơi bị hoảng, em lao vào làm việc luôn, quên mất gọi điện cho cô ấy (H dặn em về đến nơi nhớ gọi điện). Đến 1 giờ sáng, chắc không chịu được, H gọi cho em. Em vừa nhắc máy, H hỏi em đang ở đâu, rồi trách em, giọng giận dỗi lắm. Hic... Em các bác lúc đó đang xì-trét vì công việc, rất căng thẳng nên suýt nữa thì cáu lại với cô ấy. May mà em kìm lại được vì nhớ lời các bậc tiền bối đã dặn dò là với gái, chúng ta phải luôn đối xử nhẹ nhàng, nâng niu, yêu quý. Em phải cố rặn ra câu nói vui vui, bảo là em đi trên đường thì bị 1 bọn bắt cóc, bây giờ đang bị nhốt rồi; H hỏi thế sao không gọi để cô ấy đến cứu (ặc ). Bốc phét vui vẻ 1 lúc thì cô ấy nguôi nguôi (phew). Cô ấy có vẻ định tán chuyện dài dài, em phải cắt ngay, bảo là cô ấy xinh đẹp như vậy thì nên ngủ sớm kẻo ảnh hưởng đến nhan sắc (hic... tự dưng lưỡi em nó dẻo quẹo như vậy đó). Hôm đó em thức đến 5 giờ sáng mới xong. Ngủ đến 8 giờ, đến trường trông như 1 con ma, gật gù suốt, đầu luôn nghĩ từ nay xin thề không thèm đi chơi khuya với gái nữa. Thề vậy thôi, chứ thực hiện thế quái nào được các bác nhỉ.
    Hôm trước em có nói là buổi hôm đó có cả thành công và thất bại. Thành công thì các bác thấy rồi, nhưng cũng có 2 thất bại.


    Thứ nhất là em không rủ được H đi nghỉ hè, vì cô ấy bảo sau khi thấy em chần chừ, cô ấy đã quyết định đăng kí 1 khóa học tiếng Anh ở 1 thành phố khác (hơi bị xa chỗ này), cuối tháng 5 sẽ đi.

    Quan trọng hơn cả là sau buổi đó, dù vui vẻ, nhưng em lại thấy ít thích cô ấy hơn. Tại vì qua nói chuyện, em phát hiện ra H có những tính cách mà em rất không thích (trước đó em không phát hiện ra). Em vốn khá chính xác trong việc đánh giá tính cách người khác, chắc không sai đâu. Chết nữa là em là người đặc biệt coi trọng tính cách. Ai mà em không thích tính cách thì sẽ rất khó thân thiết với người đó. Riêng về khoản này thì em công nhận em hơi bị khó tính. Em lại sống khá lý trí. Hic... túm lại là giờ này em thấy băn khoăn và mất 1 phần cái cảm xúc trước kia với cô ấy.

    Tình hình của em sơ qua như vậy. Giờ em phải tập trung vào học hành đã. Trước mắt sắp có 1 kì thi vô cùng quan trọng. Em cần phải bỏ ra khỏi đầu tất cả những việc khác, đợi thi xong rồi tính. Mà em cũng thực sự thấy lưỡng lự.
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng tếu táo ra phết đấy chứ nhỉ.Em thấy bây giờ việc abcs cần làm là tập trung và việc thi cử và với tâm trí bác thì nên "Trả lại bình yên cho em" cho nso thoải mái 1 chút rồi tính tiếp.Chúc bác có kết quả tốt về mọi mặt,

Chia sẻ trang này