1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo nói không có cảm giác, hic nhờ các bác phán hộ cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KenBlue, 04/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Em nó bảo không có cảm giác thì phải tạo cho em nó cảm giác.
    Ví dụ như là chú hẹn em nó 8 giờ tối, nhưng cứ đứng ở ngoài cửa chờ đến 8h15 hãy bấm chuông, cho em nó ở trong nhà tha hồ chửi rủa Ơ cái thằng mặt mẹt hẹn 8h mà giờ này chưa thấy mặt mũi đâu, 20 phút nữa ko đến là bà đi ngủ... Như thế là chú tạo cho em nó cảm giác khó chịu, rồi nghĩ ra cái lý do gì đó, ví dụ là anh định đi rồi nhưng mẹ anh hơi sôn sốt nên anh phải đi mua cho cụ mấy viên thuốc, thằng cha bác sỹ bán thuốc khệnh vãi cả thím hà anh chửi nhau tí oánh nhau, rồi gặp cm nó tàu chắn ngang đường, thế là chú cho nó cảm giác chú là thằng con hiếu thảo...

    Nói chung tốt quá gái nó cũng ko thích, đôi khi phải phũ phũ 1 tí.
  2. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cái em cần ko phải là một lời phán suông thế này bác ạ, bác ném đá, gọi e gà cũng chẳng sao, trong kiếp cầm kưa e thất bại rồi thành công đều có cả, có em chỉ cần buổi đi chơi thứ hai là đã ôm rồi chẳng cần nắm tay chân j sất, nhưng ở đời gái muôn hình vạn trạng bác ợ.

    Bác cao thủ thì vất cho em tý lời khuyên xem sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Em ko định dùng chiêu này, nhưng thực ra cũng có mấy lần em đến trễ tý bác ạ, cáo tỏ ra rất bình thường [r23)]

    Câu này bác nói có lẽ đúng phần nào, em ko đến nỗi quá tốt như thế nhưng chắc có chỗ cần thì chưa quan tâm chăng. Còn phũ thì cũng tùy chuyện bác à, nếu sai thì em phũ ngay.

  3. KenBlue

    KenBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Việc giới thiệu này là do đứa bạn e chủ động, ban đầu e cũng chẳng hào hứng cho lắm, đi chơi chung 2 lần mà e cũng ko buồn xin sdt nữa, mãi hôm sau đứa bạn có trách thì em mới xin và rủ đi cf, từ đấy gặp nhau thêm vài lần thì em mới kết--> đến lúc này thì gái lại kêu ko có feeling nữa =(( rõ chán.
    Cũng vì đây và vì em ít nt nên gái có nói với đứa bạn là ko biết ntn nữa.
    Cái này thì bác nói hoàn toàn đúng. Khổ cái sắp tới em có nhiều tg hơn cho cáo thì cáo lại bận : ban ngày đi làm,tối nào cũng đi học, T7 và CN thì lại học cả ngày[r37)]
    Từ hôm quen tới giờ cuối tuần nào bọn e cũng đi chơi, chắc phải đổi khẩu vị ngồi nhà nt với gọi điện xem sao.
    Tự tin thì em có nhưng có lẽ em đang xoắn bác ợ.
  4. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    26t rùi thì cáo cũng máu lắm rùi
    phải có đụng chạm mới kích thích máu dâm trong người cáo lên đc
    tay chân ko abc,miệng ko nói mấy chuyện xxx thì có gì vui
  5. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đi chơi thì phải thoải mái, đừng ý đồ gì sớm quá nó mất tự nhiên mà lại hay hỏng việc.
    Bác cứ nói năng vung tay vung chân thoải mái, chẳng việc gì phải để ý thái độ của nó nhiều quá. Phụ nữ thực ra cũng dễ dụ thôi, nếu mình nắm được chủ động thì họ sẽ bị ảnh hưởng của mình, đó là lý do tạo nên "cảm giác" chứ sao nữa.
    Lúc nào về bác thử nhìn vào mắt em nó hơi lâu một chút xem sao.

Chia sẻ trang này