1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo nói thế này hiểu như thế nào nhỉ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 18/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OngGiaTre

    OngGiaTre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cáo nói thế này hiểu như thế nào nhỉ ????

    dạo này em bớt xoắn rồi mặc dù trên cty cáo vẫn sẹc-xy lượn qua chỗ em như mời gọi :"ngắm em đã mắt đi anh"

    hôm valentin chẳng nhắn tin gọi điện gì hết.hôm đấy thấy trên bàn cáo có một bó hoa to tổ bố nhưng một lúc sau thấy nó bị vứt chỏng trơ trong kho của kế toán. hôm đấy điện thoại cáo rung nhạc ầm ĩ liên tục làm em sốt hết cả ruột, nhưng em vẫn tỏ ra bình thường . mỗi lần nghe điện thoại thấy cáo có vẻ khó chịu ^^

    sau valentin 2 ngày em gọi cho cáo hỏi han linh tinh
    sau một hồi .....

    cáo :" Tr kô tin C "

    em :" ???? sao lại kô tin , mặt C gian lắm à ?"

    cáo :"thì có cảm giác kô tin tưởng "

    em:" ơ ...ơ ...ơ

    cáo :" Tr kô tin là C chưa có người yêu "

    em:" chưa có thật mà , hồi trước cấp 3, đại học chỉ là yêu đương vớ vẩn bọ xít thôi ....blá blà....

    cáo :" Tr cũng đã từng yêu rồi , 2 mối tình ... ( kể lể ...) bây h để Tr yêu lại rất khó "

    em :" xinh thế mà chưa yêu mới lạ "

    cáo tự nhiên nói câu này :" C yêu Tr chỉ vì hình thức thôi đúng kô ?"

    em :" à ... ờm ... cũng chỉ một phần thôi (kô nghĩ được câu gì) nhiều thứ nữa"


    cáo :"thứ gì ???"

    em :'' ....................ơ nhiều thứ "

    cáo :" đấy !! chính C còn kô biết vì sao C yêu Tr, Tr nghĩ C đang nhầm giữa yêu và thích đấy !"

    em thở dài

    cáo nói câu này làm em phải suy nghĩ :" C có nghĩ đến quá khứ của Tr kô , Tr đã từng yêu 2 người , trên cty cũng có người biết ...

    em :'' ai chả có quá khứ , C kô quan tâm đâu ( nói vậy chứ tự nhiên cảm thấy một cái gì đó thất vọng )

    cáo :" C còn chưa hiểu hết về Tr đâu "

    em im lặng một lúc , bây h kinh nghiệm hơn nên kô xoắn tít .

    cáo hỏi sang chuyện khác :" dạo này còn dùng SIM khuyễn mại kô ? dùng một SIM chính thôi "

    em :'' sao thế ?? dùng thế rẻ mà"

    cáo nhỏ nhẹ :" người nào SIM nấy"

    em sung sướng :" ùnh ùnh , bây h chỉ dùng mọt SIM thôi ..."

    sau đó em bảo cáo là đang buồn ngủ rồi cúp máy ---> mãi 3h sáng mới ngủ được.

    tình hình hình này theo các bác đã nắm 99% chưa, dù sao em cũng cảm thấy hơi thất vọng một chút khi cáo nói về 2 mối tình kia nhưng kô sao em vẫn yêu cáo lắm lắm.....
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chiến thôi
    Mịa mất bao nhiêu ngày đếm nung nấu..mưu hèn kế mọn.Rồi đến ngày hái quả lại hết nhiệt tình à.
  3. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phải là nhà cháu nói chuyện thì phải là dư lày cơ:
    cáo :" Tr kô tin C "
    em :" ???? sao lại kô tin , mặt C gian lắm à ?"
    cáo :"thì có cảm giác kô tin tưởng "
    em:" ơ ...ơ ...ơ >>> Ơ, thế đợi tí anh soi gương, tem bảo hành trên trán rách rồi à?
    cáo :" Tr kô tin là C chưa có người yêu "
    em:" chưa có thật mà , hồi trước cấp 3, đại học chỉ là yêu đương vớ vẩn bọ xít thôi ....blá blà.... Chưa có thật mà, chỉ có anh yêu ngừơi ta thôi chứ chẳng ai yêu anh cả
    cáo :" Tr cũng đã từng yêu rồi , 2 mối tình ... ( kể lể ...) bây h để Tr yêu lại rất khó "
    em :" xinh thế mà chưa yêu mới lạ " >> lúc này cần phải dừng tí, rồi bơm luôn: Ừ, có thể Tr chưa gặp được ai thích hợp thôi, rồi sẽ đến lúc mà
    cáo tự nhiên nói câu này :" C yêu Tr chỉ vì hình thức thôi đúng kô ?"
    em :" à ... ờm ... cũng chỉ một phần thôi (kô nghĩ được câu gì) nhiều thứ nữa" >> Cũng chẳng phải, vì thực sự khi ở bên những người con gái có thể xinh hơn Tr nhưng thực sự C chẳng cảm thấy gì cả, chẳng có đc cảm giác khi ở bên Tr
    ....
    ...........
    .....................
    ................................
    Đấy, đại khái là giờ học sinh cấp 1 nó nói chuyện theo kiểu của cháu cơ, chứ không rụt rè và thụ động như bác đâu ạ.
    Ca này múc thôi bác, nhớ quay phim chụp ảnh rồi up lên youtube gửi link cháu nhé. Dạo này trang mocxi cháu hay vào chơi bị sập, đang buồn quá mà chẳng có gì xem.
  4. maximize

    maximize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cháu bậy vừa thui nhé
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác hỏi cưa, thế đã yêu rồi thì còn lo gì.
    Coi như bạn thân khác giới thì bác làm thế nào khi ng ta cảm giác ko tin tưởng.
    Ôm 1 cái, dẫn đi chơi... chứ ngồi nghĩ 1 mình, lăn tăn 1 mình cũng chả đc gì mà bên kia lại nghĩ là: ko có hồi âm hay hỏi han gì...
    Cũng đừng quá so đo lời nói.
  6. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Dẫn vào nhà nghỉ kiểm tra xem cái từ quá khứ ấy nó là như thế nào
  7. Cuongspam4

    Cuongspam4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    có thể là đang vờn , cẩn thận như mấy lần trước
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thôi ,xin lạy các bố. Các bố cứ tưởng ngon ăn rồi xúi bậy tiến tới để mang hận. Các bố chẳng đã biết OGT này rồi sao.
    Cáo nó đã nói như vậy mà các bố lại cho rằng đã thích chú này. Thiệt tư vấn bậy bạ, xúi con người ta vào chổ chết.
    Ca này thì có thánh sống lại cũng ko làm gì được, Pó ku toàn tập. Trừ khi chú này đầu thai kiếp sau làm một tên đào hoa lãng tử, chứ kiếp này e chỉ có cái vỏ ko mà thôi, Sự thật nó đã như thế rồi , cứ để cho nó tự nhiên đi. Cho chú ấy cảm thấy thỏa mãn rồi ra đi cũng ko có gì hối tiếc
    [​IMG]
  9. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận vẫn hơn ^_^
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này Chủ topic phải đi thuê mấy quyển chuyện ngắn tình cảm mà đọc. Để luyện khả năng đối thoại với gái. Dùng nhiều từ hoa mỹ hơn.

Chia sẻ trang này