1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo ở trong phòng khóa cửa cùng một ông đào hoa, lúc mở cửa ra thì thấy ông này đang thay quần áo...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 10/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cáo ở trong phòng khóa cửa cùng một ông đào hoa, lúc mở cửa ra thì thấy ông này đang thay quần áo... cần tư vấn ạ!!!

    Tình hình là em quen cáo cũng được 6 tháng nay, cũng hay đi chơi riêng cùng cáo. Ấn tượng ban đầu của em về cáo là thật thà (nhiều khi đến mức ngô nghê ),rất biết quan tâm đến người khác, có nhiều vệ tinh nhưng chưa yêu ai (cái này không chỉ mình em mà những ai xung quanh cáo đều nhận xét thế),tính tình dễ gần, chơi với bạn bè rất vô tư, không để ý gì hết
    Em thì em cảm nhận cáo cũng có cảm tình với mình (nhờ em đưa đón hàng ngày, mỗi ngày SMS em ít nhất 2-3 tin (toàn chủ động nhắn là chính, dù nội dung k có gì đặc biệt) rồi hay rủ rê em đèo đi lượn phố (vì biết em thích lang thang trên đường) và chính cô bạn thân của cáo cũng nói với em như thế
    Đợt này em mới bắt gặp 2 tình huống làm em phải suy nghĩ khá nhiều:
    + Cơ quan cáo làm cùng có một anh khá đào hoa, nhưng đã có vợ con. Có lần lúc gần hết giờ hành chính em đến cơ quan tìm ông anh này thì thấy phòng khoá cửa trong, em gõ cửa thì thấy cáo ra mở cửa (tất nhiên là ngay lập tức) còn ông anh đó thì đang thay quần áo ra về (mặc mỗi cái quần đùi ). Em thì em cố gắng nghĩ tốt cho cáo là hiện cáo đang sống cùng anh trai, năm nay mới ra đời, chưa trải nhiều nên vô tư, không để ý mấy chuyện đó (chắc ở nhà cũng hay gặp thế). chỉ ở đó xem tivi. Còn ông anh kia kinh nghiệm tình trường nhiều, vợ con rồi thì chắc cũng chẳng dại mà dính vào "gái cơ quan". Thế nhưng thấy cáo vô tư kiểu này em cũng nản
    + 2 là có một buổi tối em có hẹn với thằng bạn từ trước thì cáo qua nhà em, thế là em rủ cáo đi cùng nhưng cáo từ chối với lý do là không quen anh này lắm lên ngại. Thế nhưng lúc về em bắt gặp cáo đi chơi cùng một anh bạn khác (cậu này em có biết vì làm cùng em, cáo có vẻ cũng khá thân với cậu này nhưng chơi theo kiểu vô tư, còn cậu này thì không vô tư ). Lần đi này có vẻ như cáo cố tình cho em biết (không biết có phải là do dỗi - vì qua nhà mà em lại đi cùng người khác, nên cố tình làm thế để chọc tức em ) Ah mà cậu bạn này thì luôn nói với em là không thích cáo, nhưng qua cách thể hiện thì có vẻ không phải vậy.

    Mong các bác tư vấn giúp em hiểu rõ 2 hình huống trên để em còn biết đường tiến lùi với, chứ cáo cứ kiểu này chắc em chạy quá - mà chạy cũng khó vì cứ tiếp xúc với cáo là em lại thấy thích
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    2 tình huống này chưa có gì phải lăn tăn, thích bác cứ tiếp tục, đừng để phí cơ hội
  3. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh chả tin gái nào đi làm rồi mà vưỡn còn " ngây thơ " cả.
    Học sinh phổ thông chúng nó bây giờ đã " khôn " lắm rồi, em này trải qua 4 năm đại học mà không từng yêu đương bét nhè với vài ba anh thì chỉ có xấu hoặc quá xấu may ra còn chút " ngây thơ".
    Nói vậy để về sau lỡ thấy em nó hư đột xuất thì chủ thớt đỡ shock.
    Còn riêng 2 vụ nêu trên, anh thấy một giai một gái trong phòng kín cửa, trong khi giai lại độc mỗi quả quần đùi cháo lòng thì tình có thể ngay, nhưng lý thì dek đỡ được.
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chủ top vừa cứu thua 1 bàn cho gái đấy , mà cũng cho cả bản thân mình nữa chăng .
    Nếu thích thì cứ tiếp tục tiến thôi
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác này cũng nhạy cảm nhể? Hay bác cứ tiếp đi, làm thành report rồi up lên đây cho anh em rút kinh nghiệm. HIện giờ với cáo này thì cứ tiếp đi đã, dần dần rồi sẽ lộ cái k cần lộ thôi bác ạ! Chưa phải xoắn vì những chuyện này, nhưng bản chất bác là tốt đấy
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cáo có "ngây thơ" hay ko, đã yêu lần nào hay chưa thì chỉ cáo là người biết rõ nhất. Nhưng suy từ bụng ta ra bụng người thì cũng tuỳ vào từng người nữa các bác ah! Như em những năm tháng phổ thông, đại học thì vẫn ham mê tụ tập, điện tử, games ..... nhu cầu yêu chưa cao (cũng có thích thích vài em nhưng cứ thấy không ổn là em chạy luôn ). và thấy cuộc sống lúc đó cũng không có vấn đề gì lắm.
    Nhưng giờ ra trường, đi làm được hơn năm rồi, không còn thích thú những gì đam mê ngày xưa nữa thì mới bắt đầu cầm cưa chạy lung tung . Với cáo này có thể nói là em quan tâm nhất, tìm hiểu lâu nhất từ trước đến nay. Nhưng thú thực là xét trên những gì em biết về cáo thì để có một mối quan hệ lâu dài thì em sẽ khá vất vả trong việc thay đổi quan điểm của cáo (cách quan hệ bạn bè vô tư, ...) mà nói thật thì em vẫn tin bản chất con người khó thay đổi, thế nên nhiều lúc thấy nản
    Được vohinh84930 sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 10/07/2010
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan gì mà cứ tồng ngồng thay quần áo trong phòng làm việc? mà phòng có mỗi 2 người? Vô tư đến mức đỉnh cao thế này á, nghe hài hước nhỉ. hehe
    Thêm dữ kiện đi chú.

  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nghe tư vấn mà thấy hài vãi, thế các bac'' nghĩ trong trường hợp chưa thịt được cáo thì cái ''anh đào hoa'' sẽ lột trần cáo trước hay tự lột trước, ca này tớ nghĩ chúng nó đã thử với nhau cả chục không khéo cả trăm lần.
    Tớ khuyên chủ thớt đừng yêu nữa, nếu tiếp tục cứ coi em nó là một con hàng như bao con hàng khác, dùng thủ đoạn để ''thịt'' rồi phắn, nói môt câu thế cho nó tròn, tình cảm còn phải đặt đúng người đúng chỗ không sẽ gọi là mù quáng
    :)
  9. sunandgrass

    sunandgrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tính cách cáo nhà bác mâu thuẫn quá, với 1 ông đồng nghiệp làm cùng, mà chỗ làm là nơi phải giữ kẽ nhất rồi, tồng ngồng mỗi cái quần đùi cùng ở với nhau trong phòng thì được, trong khi đi với bạn của bác thì lại viện cớ ngại (chưa kể sau đấy đi chơi với 1 tên khác như để đá xéo bác ý). Tóm lại là em nghĩ bác nên đánh giá lại tính nết cáo nhà bác xem như thế nào, nếu là người tính tình vô tư trẻ con thật thì bác xem có thể chấp nhận được không, nhưng nếu theo kiểu nửa mùa lớn không ra bé chẳng phải thì chiều được em ấy sẽ rất mệt đấy bác ạ.
    Em chỉ có vài câu ngô nghê thế thôi
  10. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    @mod: bác đổi tên 2pic làm em có cảm giác như mình vừa lập một 2pic ngớ ngẩn về một tình huống không có gì đặc biệt ! Giả sử nhân vật ông anh kia và cáo là 2 người khác thì em chẳng việc gì phải lăn tăn khi cho cáo nghỉ luôn
    Để em nói cụ thể thêm về mối quan hệ của em với ông anh kia và cáo:
    Em làm việc cùng ông anh kia gần một năm nay, phòng đó cũng là phòng em đã từng ở trong khoảng thời gian đấy (chỗ đó có một số phòng gọi là phòng sinh hoạt cho nhân viên nam/nữ). Cái cảnh ông anh kia tồng ngồng một cái quần đùi trong phòng thì em cũng đã quen. Làm nhà nước thường có thời gian rảnh, nhiều khi tụ tập thanh niên lại (nam có, nữ có) ngồi bài bạc trong phòng (khóa cửa) mà ông còn tồng ngồng được . Phòng này thì có tivi nên các em gái cũng hay mò sang xem, tiện thể ngồi buôn dưa luôn cũng là chuyện bình thường.
    Còn cáo thì làm cùng em được 2 tháng rồi em chuyển đi. Ấn tượng của em về cáo thì thấy cáo vẫn chưa trải nhiều, cư xử nhiều khi còn không hợp lý. Cái này em bực nhất là cáo tự đặt mình vào một tình huống nhạy cảm, em cũng đã ám chỉ cáo là quan hệ cẩn thận không bị mọi người đánh giá, nhưng có vẻ cáo vẫn vô tư lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này