1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo Phó......Tin Buồn......Beconthichdua đã qua đời........

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi minhphuongng_vm, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cáo Phó......Tin Buồn......Beconthichdua đã qua đời........

    Cáo Phó !

    Hải Phòng,ngày 20 tháng 05 năm 2002

    Kính thưa: họ hàng gần xa,kính thưa cô dì chú bác ,họ hàng nội ngoại,kính thưa toàn thể anh em TTVNOnline.Gia đình DHP-Club chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.
    Mặc dù được sự tận tình cứu chữa của gia đình nhưng do bệnh nặng Beconthichdua đã qua đời vào hồi 13 giờ 15 phút ngày 19 tháng 05 năm 2002.....Buồn quá!
    Trước khi nhắm mắt xuôi chân,becon đã uỷ quyền lại cho h82vn là thẩm phán hội đồng xét xử tiếp tục xét xử các thành viên gây rối Box ĐHDL Hải Phòng tại địa chỉ sau:http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77784.
    Tiểu sử bản thân:
    Họ và Tên : Hoài (Chỉ biết tên,khôngbiết họ)
    YMI:Doimatbietcuoi123
    TTVNOnline Nick:beconthichdua
    Tên nước ngoài: Sabe
    Becon sinh ngày .../.../1981 hoặc 1982(cái này chưa xác định được)
    Từ 3 đến 5 tuổi:
    Trú quán tại Thủ Đô Hà Nội ,học tại trường mãu giáo mầm non Con Bìm Bịp.Thành tích cao nhất tại giai đoạn này là bé đã 3 lần đoạt thành tích bé khoẻ bé đẹp,vô địch vật Sumô lứa tuổi U5.
    Từ 5 đến 18 tuổi: giai đoạn này bé bắt đầu học từ lớp 1 đến lớp 12:
    12 năm liền đoạt danh hiệu học sinh tinh tướng,liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch Sumô các lứa tuổi U9,U12,U15,U18.
    Và cũng trong những năm này,bé cũng liên tiếp thể hiện khả năng hài hước xuất khẩu thành thơ bẩm sinh của mình......
    Năm 18 tuổi:
    Bé đã phải ngậm ngùi rời xa quê hương,xa bạn xa bè............
    sang dzu học bên trời Tây tại Cộng Hoà Séc,cạnh Nam Tư,sát Kosovo.........may thiệt.
    Mặc dù rời xa quê hương nhưng bé không ngày nào không nhớ về quê mẹ.Khổ thân bé.Đêm nào cũng không ngủ được vì bé còn phải chat,không thì bé lại quên mất tiếng Việt.

    Ngoài ra bé còn là người lang thang trên khắp các Forum TTVNOnline,đặc biệt là các Forum những người thích đùa,ĐHDL Hải Phòng,Hội Gà 82..........

    Ngoài lời trăn trối như trên.......Becon còn nhắn nhủ với các thân bằng cố hữu gần xa,họ hàng nội ngoại rằng : Bé sẽ trở về trong một ngày gần đây.........Hic hic Sợ quá......
    vì bé còn yêu đời lắm,bé còn chưa dứt tình trần,bé còn nhiều việc phải làm lắm,bé phải quậy tung cái TTVNOnline ra (Cái này là trích nguyên văn từ di chúc của Bé ,chương 2 ,điều 3)
    Lễ viếng vào hồi 12 giờ ngày 21 tháng 05 năm 2002.
    Lúc này xác của bé đã hơi hơi có mùi vì 2 hôm nay trời rất nóng.......
    Bản cáo phó này được lập thành 3 bản: Tui-Chủ tịch DHP-Club- 1 bản,hội gà 82 1 bản ,và Bé 1 bản............
    Nay thông báo để bà con được biết!
    To các thành viên TTVNOnline : Đi viếng nhớ mang nhiều nhiều tiền 1 chút,nghĩa tử là nghĩa tận mà.
    [r39


    YMI :nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac


    Được sửa chữa bởi - minhphuongng_vm vào 20/05/2002 22:40
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hức hức thương quá, phải mang hoa ngũ sắc đến viếng thôi.
  3. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hehe
    đi viếng có được ăn cỗ ko? [8d]

    Have you ever really loved a woman?
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TỐt quá thế chết rồi ah ??? thế giới lại rộng ra mọt ít
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  5. 971

    971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hí...hí... không thèm sống nữa seo ?! Híc...híc.... chết rồi cơ đấy , bớt đi 1 ngưòi khủng bố tôi về * hihih !!
    Cuoc song that diu dang !!
    Được sửa chữa bởi - 971 vào 21/05/2002 02:32
  6. vaminh

    vaminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hờ buồn thật, anh đã bảo bé về chuồng gà mà ko nghe đến nỗi bị bầy cún nó làm thịt ko còn lấy một mẩu xương.
    I love you, don't ask me why
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Khi đi không cần phong bì có được không vậy????
    You bring my heart away .
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, cáo phó mà không kèm ảnh nhể.
    "Tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí"

    TrueDumbledore


    Just reach me out then. You will know that you're not dreaming!
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chời ơi ,không ngờ mí bác tình thương mến thương dạt dào thế đấy
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  10. conmabeo

    conmabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này dã man quá ..becon ở dưới suối vàng mà bít thì các bác ngày ngủ không yên đâu à
    bebu

Chia sẻ trang này