1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁO PHÓ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    CÁO PHÓ

    Đang trong thời kì đỉnh cao nhất, trước thềm giải vô địch bóng bàn nghiệp dư HN nhưng đồng chí Hư Trúc đã đột tử TỰ CẦM DAO CHẺ VỢT từ trần vào hồi 7H 30 ngày 12 tháng 3 năm 2008..Lễ viếng và truy điệu vào hồi 7h30 cùng ngày...


    TẤT CẢ SỰ NGHIỆP ĐÃ CHẤM HẾT.....GIỜ CHỈ CÒN LÀ NGUYỄN BÁ THỦY...THỰC SỰ ĐÃ PHẾ BỎ VÕ CÔNG...XIN LỖI ĐỘI TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI HAI BÀ TRƯNG 2
  2. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em đừng đi xin em đừng đi
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì...
    Sao vậy Hư Trúc Đại sư? Tại sao Trúc lại tự cầm dao chẻ vợt để tự hủy hoại đi niềm đam mê cháy bỏng của mình? Một quyết định đột ngột và lạnh lùng đã khiến cho nhiều người hụt hẫng, trong đó có mỗ đây.
    Cách đây mới vài giờ, Trúc Trúc còn ca vang bài ca 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng, "Trước quân thù chỉ biết có tiến công", vậy mà giờ đây Hư Trúc nỡ bỏ hết bạn bè chiến hữu để rồi thốt ra 1 câu nhẹ tênh "Xin lỗi"? Không chỉ có anh em đồng đội của Hư Trúc tiếc nuối, mà ngay chính đối thủ của Hư Trúc là mỗ đây cũng còn tràn trề nuối tiếc vì không còn cơ hội học hỏi và rửa hận nữa.

    Dưới nickname Cua, vẫn còn đây câu slogan đầy quyết đoán: Trái tim anh còn đập thì trái bóng bàn kia còn nẩy... Hãy nghĩ lại đi Hư Trúc, vì ai và vì sao mà phải đến nông nỗi này? Chắc chú phải đứng trước 1 sự lựa chọn khắc nghiệt lắm mới có thể từ bỏ niềm đam mê đã ăn vào máu này.
    Một lần nữa, hãy nghĩ lại đi Hư Trúc, hãy quay lại bàn bóng để sống với niềm đam mê của chính mình, hãy ca tiếp điệp khúc "Nổ máy lên ta một dạ xung phong -Trước quân thù lập biết bao chiến công"
    Hư Trúc Đại Sư - Đừng làm thế đệ ơi!!!!!!!!!!!!!!
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Phí quá. Tối qua còn nằm mơ chén được Cua.
  4. dangkhoavr6

    dangkhoavr6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    sao vội vã ra đi thế e , mặc dù a ít vào trang này viết bài nhưng a vẫn rất quan tâm đến các bài viết của chú lắm
    chơi lại đi , chẻ vợt rồi chắc tại nó cũ quá chứ gì he he , mua vợt mới là thành hư trúc mới .
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chắc Cua cái ở nhà lại hờn dỗi nên trong lúc tức tối tay lại cầm con dao, ko dám chẻ vợ thì chẻ vợt đây mà.
    Ủa nhưng mà bác đùa hay thật thế ? Thực ra là thế nào ? Sao lại thế ? Kể chuyện có đầu có đuôi xem nào, anh em kiểu gì cũng giúp bác được mà.
  6. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mèo Vằn xác nhận tin Cua đã chẻ vợt. Bùn wá.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tập khí công sai đường, tẩu hoả nhập ma là chuyện thường, chưa vào viện Trâu quỳ hay vào Chợ Quán Biên Hoà cũng là còn may !
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cha này trông thế mà tinh nhỉ!! Để cho NÀNG CUA CÁI THẤY TÌNH YÊU DÀNH CHO NÀNG VÀ GIA ĐÌNH LÀ CAO HƠN TÌNH YÊU BÓNG BÀN...KHI GIỌT NƯỚC MẮT NÀNG LĂN VÌ BÓNG BÀN...( Gần đây hay về muộn toàn gần 12 h đêm mới về) CUA79 THẤY HỐI HẬN VÌ CẢM GIÁC MÌNH CHƯA GÁNH VÁC GÌ GIÚP VỢ CẢ> TỐI VỀ THÌ NÀNG RẤT VUI VẺ ..NHƯNG SÁNG RA NÀNG KHÓC VÀ TÂM SỰ KHÓ KHĂN KHI KHÔNG CÓ CHỒNG Ở NHÀ NTN? THẾ LÀ CUA NHẬN RA TÌNH HÌNH KHÔNG CHẺ VỢT THÌ VỢ KHÓ CÓ THỂ VUI ĐƯỢC...( Nhưng CUA đã có một cái cốt khác và chuẩn bị dành dụm 2 cái mặt mới sẵn rồi)...Y NHƯ RẰNG VỢ VUI LÊN HẲN SAU HÀNH ĐỘNG ĐÓ>>>BÂY GIỜ LÀ THỜI GIAN GỠ LẠI
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 13/03/2008
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Master chia sẻ quan điểm này với Mod. Đã nói Cua rồi, triết lý nọ kia cho lắm vào, trong tâm có khí với chả tinh thần có thép . Đúng là tẩu hoả nhập ma rồi. Mới ngày nào còn lành lặn xô xô chậu chậu Hư Trúc cố lên thế mà đùng 1 cái tự xử thế có khổ ko?
    bác nào ( ý nói bác Meovan ở trên ) biết rõ thực hư kể lại cho bà kon nghe coi xem bệnh tình Cua đến mức nào rồi
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi tưởng là bị điên rồi chứ, cái này chỉ là đòn tâm lí thôi. Chẳng hiểu anh hùng ko qua được cửa gái ( người hùng râu quặp ) hay là thủ đoạn đê tiện cố ý tạo scandal ko biết nữa.
    Bác thay cái topic thành " ĐỔI VỢT " cho em nhờ.
    NẴU

Chia sẻ trang này