1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo quá ngây thơ hay cũng có tình cảm với gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vn08, 15/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn08

    vn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Văn phong em lủng củng nhưng xin kể chi tết để các bác vào phán giúp em.
    Em tán cáo đến giờ cũng đc 3 tháng rồi.Nt gọi điện thường xuyên nhưng mới đi chơi có một lần tại hai đứa em cũng cách nhau xa.
    Mọi lần 2 đứa nt cáo cũng nhiệt tình nhắn lại.Không nt trước cho em bao giờ nhưng lúc nt cũng tâm sự khá nhiều.
    Nói chuyện với em cũng khá tình cảm
    VD: "Cáo bảo anh nè..........chẳng ai quan tâm cáo đc như anh đâu"
    Hôm rồi nt em có bóng gió đến chuyện tỏ tình cáo nhắn ngay cho em bảo chỉ coi anh là bạn.Tính gà nổi lên em hỏi có yêu em kô?cáo nhắn lại "K"
    Bây giờ không biết gà em lên thay đổi thế nào để tán đc cáo đây? Em yêu cáo này là xác định rồi.
    Có thể tại ngày xưa em nt cho cáo nhiều quá.Hôm nào 2 đứa cũng nt đến tận 12h.Cảm nhận của em là đã có lúc cáo rất thích em.Hai đứa nt như thể yêu nhau lâu rồi ấy.Em cũng định chốt rồi nhưng khổ nỗi trời không ủng hộ.Mấy hôm đó cũng là mấy hôm lạnh nhất nên ko đi đc.Sau đó tình cảm có vẻ xuống dốc dàn trong một tuần cho đến khi cáo nt bảo chỉ coi em là bạn.
    Các bác giúp em làm sao để sốc lại ty này đây?
  2. gaabc

    gaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là dạng gà công nghiệp nhưng tớ thấy thế này này, tán gái không thể qua nhắn tin hay gọi điện được, nó chỉ là bước trung gian để rủ gái đi chơi. Phải đi chơi nhiều -> cầm tay -> ôm ấp -> hôn hít thì mới chắc chắn là yêu được cậu ạ.

    Chắc thế nào các cao nhân vô đây cũng nói là cậu đã sai lầm khi tỏ tình, lại còn tỏ tình qua sms nữa chứ :( Tớ cũng thấy thế là sai lầm nghiêm trọng.

    Bây h chỉ còn cách là tạm thời giãn cách ra 1 thời gian ko SMS gì nữa, rồi thử mời đi chơi, nếu vẫn ko được thì coi như toạch!
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chết ngắc , cảm thấy như đã yêu nhau chỉ là cáo nó làm cho chú tưởng bở thôi , vi phạm quá nhiều cấm kỵ , tỏ tình , nấu cháo sms , cáo nó chán là chuyện đương nhiên . Nhưng ca ung thư thư chú anh chữa nhiều rồi , chịu khó lục lại các bài viết tương tự đi , anh viết đi viết lại riết chán lắm rồi
  4. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    dẹp hết nt và alo lại
    lúc nào hẹn hò thì gặp thui,phải trự tiếp nhiều vào
    hỏi con cáo nào mà nó chẳng bảo là K
    bây h ko hỏi nữa,cứ gặp là bala bala rùi abc thui
    :D
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ca của chú này cũng thuộc dạng ung thư giai đoạn cuối, bệnh gà cấp tính mới lên đây nhờ điều trị, bảo sao toàn ca tử vong vì thiếu hiểu biết:|
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không con nào nhắn tin liên tục đến tận 12 giờ đêm cho một thằng ất ơ cả, trừ khi con này thần kinh giai đoan khởi phát.
    Như con này thì nó đang làm màu thôi. Tâm lý của nó diễn biến như sau:

    - Không thằng nào đong, thiếu hơi giai thì gặp được chú.

    - Tiện thể chưa có thằng nào ở gần gạ gẫm thôi thì nhắn tin qua lại với chú, coi như một công đôi việc, vừa đỡ trống vắng, ngứa ngáy tay chân vừa có thêm tí không khí yêu đương.

    - Nhắn nhiều đâm ra nghiện, thiếu thấy khó chịu trong lòng. Lúc này khoảng cách giữa thích với yêu chập chờn, đêm hôm yếu lòng có thể phọt ra những câu mà sáng mai thức dậy thấy èo mịa mình hố quá.

    - Được gà tỏ tình phê tận rốn, nghĩ bụng thằng ku này đang vật, đằng nào nó cũng nói thích mình rồi, kệ mịa cho nó vật vã càng hay, giá trị của mình sẽ tăng được thêm vài bậc.

    Phân tích ra thì rắc rối, bùng nhùng ( vì con gái chúng nó đều thế ), nhưng khi gặp mặt lại đơn giản, đè ra mà ôm nó éo giãy đâu, anh bảo lãnh cho nhá!
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác SH phân tích thì chi tiết rồi[r2)]
    ...Nhưng e cũng thấy trên này các cao thủ hay nhắc nhở anh em gà.."Dục tốc bất đạt"
    Bác chủ top dự cho kĩ ko chẳng may ăn cốc cafe vào mẹt thì lỗ!:-??
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Gặp thật đi, xem thái độ thế nào rồi tính tiếp.
    Ba cái trò chat chit, nt ảo lắm
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ông này tưởng ông viết bài hay ho lắm hay sao mà kêu người ta lục bài viết của ông, không ai rảnh mà tìm bài viết của ông đâu, tưởng ông là tác giả phân tích tâm lý nổi tiếng lắm vậy.

    @ chủ topic: Có khi bạn gái chưa xác định rõ tình cảm của bản thân, cứ từ từ.
  10. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phân tích ra thì rắc rối, bùng nhùng ( vì con gái chúng nó đều thế ), nhưng khi gặp mặt lại đơn giản, đè ra mà ôm nó éo giãy đâu, anh bảo lãnh cho nhá
    ý chiêu này phiêu lắm ak nha.LOạng quạng nó choảng thấy ông bà lun đó,lúc đấy bị đập rùi lại hỏi tai sao tôi đen thế,cứ từ từ nhưng đừng SMS nhìu quá,nó nhảm đấy.Gặp mặt chắc ăn hơn

Chia sẻ trang này